pnvnonline@phunuvietnam.vn
Thấy tôi lấy được chồng khá giả, mẹ muốn anh phải chu cấp cho con riêng của bà du học
Đến lúc này tôi mới thật sự thấm thía rốt cuộc thì địa vị của mình ở đâu trong lòng mẹ.
Bà nội nhất quyết không cho tôi gặp em trai sau khi bố mẹ ly hôn
Bà nội là người của thế hệ trước nên có lẽ vì vậy không tránh khỏi những suy nghĩ có phần cực đoan.
6 điều nên làm để con không bị tổn thương sau khi cha mẹ ly hôn
Kết thúc một mối quan hệ vợ chồng thì dễ nhưng để xóa đi những vết sẹo tổn thương hằn sâu trong tâm trí con trẻ thì không dễ.
Ước gì lúc ở nhà, mẹ cũng như đang ngoài đường
Từ hồi biết nghĩ, tôi đã có thêm một điều ước "Ước gì lúc ở nhà, mẹ cũng như đang... ngoài đường". Bởi thái độ của mẹ lúc ở ngoài nhẹ nhàng, mềm mỏng khác hẳn lúc ở nhà với chồng con.
May mà bố mẹ vẫn "hòa bình" sau ly hôn
Nhiều người ái ngại cho con khi biết rằng con có bố mẹ ly hôn. Họ nghĩ rằng con vô cùng thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm. Có thể con không có một gia đình trọn vẹn nhưng con vẫn là đứa trẻ hạnh phúc. Thực sự, con biết ơn bố mẹ rất nhiều!
Con chênh vênh giữa những "trận chiến" của bố và mẹ
Cứ tưởng sau khi bố mẹ chia tay, con sẽ không phải chứng kiến những trận cãi vã của bố mẹ, không bị kéo bên này, giằng bên kia. “Trận chiến” của bố mẹ dường như không có hồi kết, con ở giữa cảm thấy vô cùng chênh vênh.
Bố mẹ ly hôn: Đừng dùng con là nơi xả giận
Nói dối con hay lờ đi khi con hỏi đến là việc mà nhiều cha mẹ thường làm khi đã ly hôn. Những điều này cha mẹ đa phần làm là vì sợ con bị tổn thương, nhưng họ đâu biết trốn tránh không nói sự thật chính là cách làm tổn thương con nhanh nhất.
'Con nhà người ta' sống ấm êm, còn con phải vượt qua bao giông bão cuộc đời
Mẹ nói con tệ hại giống bố. Bố nói, con cứng đầu giống mẹ. Bố mẹ luôn khen ngợi con nhà người ta mà không biết con đã cố gắng thế nào. Bố mẹ có từng nghĩ đến việc con nhà người ta sống ấm êm, còn con phải vượt qua những giông bão cuộc đời thế nào.
Bố mẹ ly hôn nhưng vẫn 'diễn kịch' hạnh phúc trước mặt con
Cứ như vậy, chúng tôi đã diễn kịch cho đến tận ngày hôm nay. Mấy năm nay, mọi việc của con gái đều rất thuận lợi. Con bé thi đỗ đại học, rồi đi làm, có bạn trai và kết hôn nhưng vẫn không hề hay biết về việc bố mẹ đã ly hôn.
Nỗi niềm con gái không bao giờ biết mặt cha
“Bố mẹ ly hôn lúc em mới 2 tháng tuổi trong bụng mẹ. Anh trai sống với bố. Còn em ở với mẹ. Sau đó hơn 2 năm, mẹ cũng đi bước nữa, em ở lại với bà ngoại. Tuổi thơ của em đầy nước mắt vì nhớ mẹ, suốt ngày phải đi chăn trâu, cắt cỏ cho các dì” - Nguyễn Thị Liên, quê ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam nghẹn ngào nhớ lại.