Bỗng muốn về chung một giường với chồng

08/08/2015 - 12:02
Đã gần 5 năm chị Nga và chồng ngủ riêng vì chị khó ngủ. Thế nhưng gần đây người khác lạ, “thèm muốn” hồng nhiều hơn.

Vợ chồng chị Nguyễn Thu Nga (45 tuổi, Thanh Hóa) ngủ riêng đã gần 5 năm nay. Chị là người khởi xướng bởi bỗng dưng chị khó ngủ. Nằm cạnh anh, chỉ chưa đầy 5 phút đã thấy anh ngáy o o. Ấm ức vì chồng không chia sẻ, trò chuyện với vợ, cộng với việc anh ngáy to nên chị chọn giải pháp ngủ riêng.

Mấy ngày đầu, chị thấy thật thoải mái vì có thể làm được những gì mình thích trong căn phòng riêng. Thích thì đọc sách, xem ti vi, vào mạng. Buồn ngủ lúc nào thì nhắm mắt lại. Tỉnh giấc chị có thể tự tập thể dục trên giường... Nhưng mấy tháng sau, chị bắt đầu thấy lo lo.

Ngày trước nằm cạnh chồng chưa đầy 5 phút đã thấy anh ngáy o o khiến chị Nga khởi xướng việc ngủ riêng, nên giờ chị thấy khó xử khi muốn về cùng giường với chồng. (Ảnh minh họa)

Khi không còn ngủ chung nữa, vợ chồng chị ít nói chuyện với nhau hẳn. Chuyện công việc, con cái, gia đình nội ngoại hai bên. Anh và chị đều là những người có ý thức, tự giác nên chia sẻ công việc rất nhanh chóng. Mọi thứ cứ trôi chảy nên dần dà, chị và anh như chiếc bóng trong nhà. Anh buồn vui, trắc trở với công việc như thế nào chị cũng dần biết ít hơn. Vợ chồng tuổi này, “chuyện ấy” ít, nói chuyện lại ít nữa, tự dưng chị thấy hai người trở nên xa lạ.

Lo lắng là vậy nhưng chị đành bỏ qua để có cuộc sống về đêm thoải mái hơn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị thấy người khác lạ. Chị nghĩ về anh nhiều hơn, thèm muốn anh hơn mà không biết mở lời như thế nào. Lâu nay chị thụ động chờ anh sang. “Việc kia” với chị, có cũng được, không có chả sao. Thế mà dạo này chị không thấy thế. Chị không còn thích nằm ngủ một mình, mà cần có người ôm ấp, trò chuyện, vuốt ve… Tìm hiểu, chị được biết, trước đó mình khó ngủ là vì đang ở tuổi trung niên; còn nay cũng ngủ khó vì nằm một mình do đang trong giai đoạn hồi xuân.

Hầu hết phụ nữ cùng độ tuổi đều trong hoàn cảnh như chị. Giá như trước đó, chị cùng anh chia sẻ việc anh cứ nằm xuống là “kéo gỗ” khiến chị ngủ không ngon thì giờ chị không khó xử thế này.

Hôm nay chị về sớm dọn dẹp nhà cửa, mua hoa cắm trong phòng khách và cắm thêm một lọ trong phòng chồng. Chị thay ga gối cho giường của chồng rồi tần ngần một lúc và để thêm cái gối nữa bên cạnh. Khi anh về, chị thấy anh loay hoay trong phòng một lúc lâu. Rồi quay trở ra, anh ôm eo chị, nhẹ nhàng nói: Anh nhớ em! Nhìn vẻ e lệ của chị, anh hào hứng vào bếp và trò chuyện nhiều hơn bình thường. Chị cũng dần dần cởi mở hơn và nói hết bao nhiêu điều suy nghĩ của mình về cuộc sống bấy lâu nay...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm