Vừa sinh con được ít lâu, chị Chiên được xác định bị ung thư hạch bạch cầu. Sau 9 năm điều trị, chị lại được phát hiện bị ung thư vú. Thế nhưng, người phụ nữ ấy vẫn không nản, suốt 10 năm qua vẫn chiến đấu với bệnh ung thư. Với chị, để chiến thắng được căn bệnh ấy, ngoài sự hỗ trợ của y học còn là tình mẫu tử thiêng liêng.
Sau khi bớt giận, cùng với việc chủ quầy thuốc Thế Thủy thành thật nhận lỗi và xin tha thứ, anh Thịnh đã đồng ý bỏ qua.
Sau khi thăm khám và chụp chiếu, bác sĩ phát hiện bệnh nhi có khối u lớn khoảng 20cm, nặng 2kg chèn ép nhiều bộ phận gây đau tức, ảnh hưởng lớn đến hô hấp cũng như sinh hoạt của bệnh nhi.
Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá đã có hiệu lực được 6 năm nhưng tình trạng hút thuốc lá tại các bệnh viện (BV) vẫn diễn ra công khai. Thậm chí, có cả những bệnh nhân bị ung thư vẫn hút thuốc.
Sau ca mổ bắt con, sản phụ Nguyễn Thị Liên rơi vào tình trạng hôn mê. Sau nhiều ngày hôn mê, sản phụ tỉnh dậy và hỏi các bác sĩ câu đầu tiên.
Sau thời gian dài hôn mê, sản phụ Nguyễn Thị Liên đã tỉnh lại và được bác sĩ cho xem ảnh con - bé Bình An - qua điện thoại. Chị Liên đã trào nước mắt khi thấy hình con và mong muốn được ôm con một lần.
Sau 3 ngày chăm sóc trong lồng kính, sức khỏe của bé Đỗ Bình An có nhiều tiến triển. Thi thoảng, bé cử động đôi tay nhỏ xíu trông rất đáng yêu. Tuy nhiên, đến nay bé vẫn chưa được cha mẹ bế bồng.
Hơn 2 tháng nằm viện, thai phụ không thể nằm thở được mà phải ngồi 24/24h, mỗi ngày chỉ ngủ 2 tiếng, mệt mỏi đau đớn do ung thư vú đã di căn xương và phổi.
Bệnh nhân ăn không nhiều nhưng cảm giác luôn đầy tức bụng khó chịu. Khi đi khám, bác sĩ phát hiện bệnh nhân đã bị ung thư dạ dày nên phải điều trị.
Một số cơ sở điều trị ung thư đang xảy ra tình trạng thiếu hụt thuốc điều trị ung thư phổi do nhà thầu chưa có thuốc cung ứng, mà phải đợi sau 2-4 tháng mới có thuốc. Nỗi lo bệnh tật cộng thêm nỗi lo hết thuốc khiến các bệnh nhân ung thư như "ngồi trên lửa"...