Các nạn nhân TNGT được Mottainai 2015 hỗ trợ

06/12/2015 - 11:38
Tại Ngày hội Mottainai 2015, Ban tổ chức sẽ trao quà trợ giúp cho nhiều nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông.
Với chủ đề "Xoa dịu nỗi đau người ở lại", Mottainai 2015 hướng về những trẻ em tàn tật, mồ côi do tai nạn giao thông.

Đại sứ của Mottainai 2015 là 2 cha con nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở An Giang: Anh Nguyễn Văn Nam và em bé bị văng khỏi bụng mẹ Nguyễn Quốc Huy.

Cha con bé Nguyễn Quốc Huy đang được Ban Tổ chức đón từ An Giang lên TP. HCM dự Ngày hội Mottainai 2015.
Cha con bé Nguyễn Quốc Huy đang trên đường từ An Giang đến TP HCM

Trong đêm gala Mottainai 2015, anh Nam và bé Huy sẽ chia sẻ với khán giả về câu chuyện của mình. Họ chính là biểu tượng về sức sống mãnh liệt của con người sau tai nạn thảm khốc.

Anh Nguyễn Văn Nam chở vợ Nguyễn Thị Kim Ngọc bằng xe máy đến bệnh viện sinh. Trên đường đi, xe của anh Nam va quẹt với ôtô bồn đi cùng chiều, chị Ngọc bị xe bồn cán tử vong tại chỗ. Thai nhi văng khỏi bụng mẹ với một chân bị đứt lìa. Bé được đưa đến bệnh viện địa phương sơ cứu trước khi chuyển về TP HCM.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 phải chạy đua với tử thần giành mạng sống cho cháu bé. Sự bình phục của cậu bé sau hơn 2 tuần thập tử nhất sinh được các y bác sĩ xem như một phép màu. Bé Huy sống sót được nhiều người ví như chú lính chì dũng cảm với chân phải bị cắt cụt đến gối. Tai nạn cũng khiến bố bé bị thương phải tháo khớp gối chân phải và sau đó được lắp chân giả.

Ngoài ra, còn có 12 nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông (TNGT) được trợ giúp trong chương trình Mottainai 2015:

Hai anh em Hàng Trung Đạt (SN 2004) - Hàng Bảo Ngân (SN 2008), ở Lê Đại Hành, phường 7, quận 11, có cha là Hàng Chí Tài, bị TNGT mất năm 2010, hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ phải nuôi 2 con nhỏ.

Em Kowan Thị Phương An (SN 2005) ở Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4, có cha là Nguyễn Văn Trí, bị TNGT chết. Gia đình thuộc hộ nghèo.

Em Lê Thị Kim Phương (SN 2005), ở Lương Định Của, phường Bình Khánh, quận 2, có mẹ là Lê Thị Lan, sinh năm 1970 bị chết vì TNGT.

Em Nguyễn Thị Hoàng Oanh (SN 2005) ở đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp. Bé bị xe tải cán nát chân trái, phần âm đạo bị dập nát. Mẹ mất, cha không một lần ghé thăm, bé ở với gia đình dì ruột làm nghề bán vé số.

Bé Trần Nguyễn Đăng Vy (5 tháng tuổi) ở phường Bình Trưng Tây, quận 2. Ba em bị tông xe, hiện chấn thương sọ não, liệt nửa người. Gia đình vay mượn điều trị hơn 100 triệu. Hiện mẹ phải ở Sài Gòn đi làm nuôi em để gửi tiền về quê cho chồng.

Nguyễn Bá Thìn (SN 2004) ở Trường TTGDTX, quận 3. Mẹ bị gãy chân trong tai nạn giao thông, làm nghề giúp việc nhà. Từ hồi bị nạn mẹ không đi làm được. Em còn 3 em, ngoài thời gian đi học còn phải làm thêm lo cho sinh hoạt hàng ngày và học phí của các em.

Em Hồng Ngọc Kim Ngọc (SN 2006) ở An Dương Vương, phương 10, quận 6. Cha bị tai nạn gãy xương nhưng không có tiền điều trị nên chân của vẫn bị đi cà nhắc và rất yếu. Gia đình từ miền trung vào Tp buôn bán kiếm sống, em còn người chị học lớp 6 và một em 2 tuổi. Hằng ngày em và mẹ ra chợ Bến Thành buôn bán.

Em Đoàn Minh Thư (SN 2006) ở Tập đoàn 6B, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Cha bị tai nạn làm mất trí nhớ, hiện đang điều trị ở trung tâm Thiên Phước. Nhà bị giải tỏa, chỗ ăn học của em là vách tường chợ Bến Thành, 2 mẹ con phải đi buôn bán dạo.

Em Đoàn Tiến Hùng (SN 1995) ở An Dương Vương, phương 4, quận 5. Bố mất bởi tai nạn giao thông. Bản thân em mắc bệnh viêm cầu thận.

Nguyễn Thị Trà Giang (SN 1995) ở Khu CN Tân Bình, Quận Tân Phú. Bố bị tai nạn, chấn thương sọ não. Nhà có 2 chị em, người em út bị suy tủy, mới mất đầu năm 2015. Em học Đại học Sài Gòn, bán hàng quần áo phụ mẹ mưu sinh.

Nguyễn Quỳnh Như (sinh 2004) ở Phó Cơ Điều, phường 4, quận 11. Gia đình khó khăn, cha là Nguyễn Hữu Trung bị TNGT chết vào năm 2006, ở nhờ nhà bà con. Mẹ ruột đang sống tại Thánh thất Minh Tân Cao Tiên Đàn 71 Nguyễn Văn Luông quận 6.

Nguyễn Phú Trọng (sinh 2008) HS trường Nguyễn Trãi, 677/6 Vĩnh Viễn, phường 7, quận 11. Cha là Nguyễn Toàn Thắng bị TNGT năm 2014, hoàn cảnh gia đình khó khăn, sống nhà thuê, một mình vợ phải nuôi 2 con nhỏ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm