Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
17/09/2025 - 16:34 (GMT+7)

Mới lớp 5, con gái đã nấu được những bữa cơm tươm tất

N.Minh
Mới lớp 5, con gái đã nấu được những bữa cơm tươm tất

Linh Chi (học lớp 5) biết nấu một bữa cơm tươm tất

Ngoài việc nấu ăn, chị Tuyết còn rèn luyện tính tự lập cho con qua nhiều thói quen hằng ngày.

Chị Đỗ Thanh Tuyết (phường Kiến Hưng, Hà Nội) khiến nhiều người phải ngưỡng mộ khi chia sẻ câu chuyện về con gái Nguyễn Đỗ Linh Chi, học sinh lớp 5. Trong khi nhiều bạn đồng trang lứa vẫn đang khiến phụ huynh phải đau đầu tìm cách để con xa rời điện thoại thì bé Linh Chi đã có thể tự nấu một bữa cơm đơn giản nhưng tươm tất cho gia đình.

Với chị Tuyết, việc rèn luyện tính tự lập cho con không phải là những bài học lý thuyết mà bắt nguồn từ chính những công việc hằng ngày trong gia đình. Chị bắt đầu cho con làm quen với công việc bếp núc từ khi con học lớp 1, với những việc đơn giản như rửa bát, dọn dẹp, vo gạo, rửa rau... Đặc biệt, thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 là cơ hội tuyệt vời để chị hướng dẫn con nấu ăn một cách nghiêm túc hơn, biến việc vào bếp thành một trải nghiệm thú vị thay vì áp lực.

Mới lớp 5, con gái đã nấu được những bữa cơm tươm tất - Ảnh 1.
Mới lớp 5, con gái đã nấu được những bữa cơm tươm tất - Ảnh 2.

Linh Chi nấu cơm cho gia đình

Những "tai nạn" nhỏ trong bếp là điều khó tránh khỏi. Chị Tuyết kể rằng con gái từng bị dầu mỡ bắn vào người hay hơi nước làm bỏng tay, thậm chí đã có những giọt nước mắt rơi xuống. Thay vì la mắng hay lo lắng quá mức, chị luôn nhẹ nhàng động viên, hướng dẫn con cách xử lý và phòng tránh những lần sau. Chị cũng dạy con rằng việc nấu ăn vất vả như thế nào để con biết trân trọng công sức của người khác, từ đó học cách cảm ơn và ăn thật ngon. Hiện nay, dù đang học lớp 5 và còn vụng về, con gái chị Tuyết đã có thể tự nấu một bữa cơm ngon miệng. Chị luôn dành lời khen ngợi để con cảm thấy tự hào về thành quả của mình.

Mới lớp 5, con gái đã nấu được những bữa cơm tươm tất - Ảnh 3.
Mới lớp 5, con gái đã nấu được những bữa cơm tươm tất - Ảnh 4.


Ngoài việc nấu ăn, chị Tuyết còn rèn luyện tính tự lập cho con qua nhiều thói quen hằng ngày. Chị yêu cầu con dọn dẹp bàn học sau khi học xong và tự dọn phòng riêng mỗi tuần một lần. Chị có một nguyên tắc rõ ràng: Làm tốt sẽ có thưởng, làm chưa tốt sẽ phải làm lại và bị phạt. Từ đó, giúp con hiểu được trách nhiệm của mình.

Không chỉ tập trung vào việc tự lập trong gia đình, chị Tuyết còn đặc biệt chú trọng đến việc cho con có những trải nghiệm thực tế. Chị thường cùng con đi xem hòa nhạc, diễu binh, hay tham quan bảo tàng… Nhiều người có thể e ngại những nơi đông người, nhưng chị Tuyết lại coi đây là cơ hội để con học được những kỹ năng cần thiết, ví dụ như chọn vị trí an toàn và dễ di chuyển.

Mới lớp 5, con gái đã nấu được những bữa cơm tươm tất - Ảnh 5.
Mới lớp 5, con gái đã nấu được những bữa cơm tươm tất - Ảnh 6.
Mới lớp 5, con gái đã nấu được những bữa cơm tươm tất - Ảnh 7.

Những bữa cơm tươm tất được Linh Chi nấu cho gia đình

Những trải nghiệm này có ý nghĩa sâu sắc trong việc hình thành nhân cách và tình yêu quê hương, đất nước ở lứa tuổi của con. Chị Tuyết cho biết, khi tham gia những sự kiện lớn, con sẽ cảm nhận được tình yêu Tổ quốc từ mọi người xung quanh, từ người già đến trẻ nhỏ. Chị cũng muốn thông qua đó giúp con hiểu hơn về lịch sử đấu tranh giành độc lập, về sự hy sinh của cha ông để con biết ơn và trân trọng cuộc sống hòa bình hiện tại. Đồng thời, con cũng học được cách chia sẻ, chẳng hạn như san sẻ đồ ăn cho các bạn ngồi gần khi xếp hàng chờ xem diễu binh trong dịp A80.

Mới lớp 5, con gái đã nấu được những bữa cơm tươm tất - Ảnh 8.

Cho con đi xem diễu binh, chị Tuyết mong con sẽ cảm nhận được tình yêu Tổ quốc từ mọi người xung quanh

Khi được hỏi về triết lý nuôi dạy con, chị Tuyết khiêm tốn chia sẻ rằng mình không có một triết lý nào cụ thể. Chị chỉ đơn giản tin vào câu nói "nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình" trong quá trình học làm mẹ của mình. Điều quan trọng nhất với chị là được đồng hành cùng con trên mọi chặng đường, mọi dấu mốc vì tuổi thơ của con trôi qua rất nhanh.

Quan trọng nữa, điều chị Tuyết mong muốn con học được nhất trong cuộc sống chính là biết yêu thương, trân trọng bản thân, đồng thời biết yêu thương và chia sẻ với những người xung quanh. Với chị, điều này là đủ để con có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận