Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
08/03/2026 - 09:23 (GMT+7)

"Chuyến đi của Gấu Nâu": Những khoảnh khắc ấm áp của gia đình trong ngày 8/3

Trần Hồ Lam
"Chuyến đi của Gấu Nâu": Những khoảnh khắc ấm áp của gia đình trong ngày 8/3

Chị Thanh Tâm và con gái Nhã Uyên là đồng tác giả sách "Chuyến đi của Gấu Nâu". Ảnh: Hồ Lam

Những hoạt động trải nghiệm trong buổi ra mắt sách "Chuyến đi của Gấu Nâu" đã mang đến không gian gắn kết ý nghĩa để cha mẹ và con cái cùng sáng tạo và chia sẻ về ước mơ của người mẹ trong gia đình hiện đại.

Tối 7/3, tại Chi nhánh NXB Phụ nữ Việt Nam, TPHCM đã diễn ra buổi ra mắt sách Chuyến đi của Gấu Nâu. Bên cạnh hoạt động này, chương trình còn tổ chức workshop trải nghiệm, tương tác, gắn kết gia đình: Làm giỏ hoa hand-made từ trái thông để bé tặng những người phụ nữ trong gia đình nhân dịp Quốc tế phụ nữ 8/3. 

Các gia đình đã cùng nhau ngồi lại, làm đồ thủ công và chia sẻ những câu chuyện về gia đình, ước mơ và việc đồng hành cùng con trong hành trình sáng tạo, đọc sách mỗi ngày. 

Đông đảo phụ huynh cùng các con đến với chương trình workshop nhân buổi ra mắt sách "Chuyến đi của Gấu Nâu". Ảnh: Hồ Lam

Đông đảo phụ huynh cùng các con đến với chương trình workshop nhân buổi ra mắt sách "Chuyến đi của Gấu Nâu". Ảnh: Hồ Lam

Không gian để gia đình cùng nhau gắn kết

Buổi giao lưu được thiết kế như một trải nghiệm thú vị để ba mẹ và các con có thể cùng tham gia nhiều hoạt động sáng tạo gắn với sách. Ngay từ đầu chương trình, các gia đình cùng làm giỏ hoa từ quả thông. Những vật liệu đơn giản như quả thông, xốp, màu vẽ… dưới bàn tay khéo léo của các em nhỏ và sự hỗ trợ của ba mẹ đã trở thành những món quà nhỏ xinh dành tặng mẹ và bà nhân dịp 8/3.

Không khí của buổi workshop vừa rộn ràng vừa ấm áp khi họ cùng ngồi bên nhau cắt dán, tô màu, trang trí và trò chuyện. Theo chị Thanh Tâm, Trưởng ban tổ chức và cũng là đồng tác giả cuốn Chuyến đi của Gấu Nâu, các hoạt động sáng tạo như thế này luôn đi kèm với các buổi giới thiệu sách dành cho thiếu nhi.

Chị Thanh Tâm chia sẻ về hoạt động workshop tại chương trình ra mắt sách "Chuyến đi của Gấu Nâu". Video: Hồ Lam

"Đối tượng mà chúng tôi hướng đến chủ yếu là trẻ em. Với các em nhỏ, nếu chỉ ngồi nghe giới thiệu sách thì sẽ không lôi cuốn các em. Vì vậy, chúng tôi luôn chú trọng thiết kế các hoạt động tương tác như làm đồ thủ công, vẽ, tô màu… gắn với nội dung cuốn sách để thu hút các em", chị Thanh Tâm chia sẻ với PV Báo Phụ nữ Việt Nam.

Theo chị, việc kết hợp giữa nghe kể chuyện và tham gia sáng tạo giúp trẻ tiếp cận sách một cách tự nhiên và sinh động hơn. "Các em có thể nghe, đọc câu chuyện trong sách, sau đó làm một sản phẩm nhỏ liên quan đến câu chuyện ấy. Khi hoàn thành, các em lại quay lại chia sẻ cảm nhận riêng mà mình rút ra được. Chính sự kết hợp này khiến các em cảm thấy việc đọc sách trở nên thú vị hơn", chị Tâm nói.

Chương trình workshop thu hút các bé ở mọi độ tuổi. Ảnh: Hồ Lam

Chương trình workshop thu hút các bé ở mọi độ tuổi. Ảnh: Hồ Lam

Những hoạt động này còn tạo nên khoảng thời gian đặc biệt cho các bậc phụ huynh. "Trong lúc cùng con tô màu hay làm đồ thủ công, nhiều ba mẹ nói rằng họ có cảm giác như được trở lại làm trẻ con. Đó là những khoảnh khắc rất đáng quý, khi họ và con mình cùng sáng tạo để hiểu nhau hơn", chị Thanh Tâm cho biết.

Chị Vũ Thường, mẹ của một bé trai và gái đưa các con đến từ rất sớm để tham gia chương trình. Chị bày tỏ, những chương trình thế này giúp mẹ con chị có thời gian "chất lượng" bên nhau. "Các hoạt động giúp bé có được sự khéo tay, tỉ mỉ, sáng tạo và giúp mẹ rèn được sự kiên nhẫn. Sau khi cùng tham gia workshop thì chúng tôi dự sự kiện, nghe các câu chuyện về những cuốn sách hay. Các hoạt động này gắn liền với sách giúp cho các bé tránh xa cơn nghiện điện thoại và lưu giữ những ký ức tuổi thơ đẹp nhất", chị tâm sự. 

Chị Vũ Thường vui vẻ cùng con tham gia chương trình. Ảnh: Hồ Lam

Chị Vũ Thường vui vẻ cùng con tham gia chương trình. Ảnh: Hồ Lam

Món quà đặc biệt của mẹ

Sau phần workshop, các gia đình tiếp tục tham dự buổi giao lưu và nghe chia sẻ về cuốn sách tranh Chuyến đi của Gấu Nâu, một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng giàu cảm xúc về hành trình người mẹ tìm lại ước mơ của chính mình.

Đây là kết quả của một hành trình kết hợp đặc biệt giữa chị Thanh Tâm (bút danh: Gấu Mẹ) sáng tác và con gái - bé Nhã Uyên (8 tuổi), vẽ minh họa. 

Câu chuyện của sách xoay quanh một người phụ nữ từng say mê sáng tạo nhưng dần gác lại ước mơ vì phải một mình gánh vác trách nhiệm gia đình. Khi nhận được sự sẻ chia từ các thành viên trong nhà, cô có cơ hội trở lại với đam mê của mình.

Sách Chuyến đi của Gấu Nâu do NXB Phụ Nữ Việt Nam ấn hành. Ảnh: Hồ Lam

Sách "Chuyến đi của Gấu Nâu" do NXB Phụ Nữ Việt Nam ấn hành. Ảnh: Hồ Lam

Chuyến đi của Gấu Nâu gửi gắm thông điệp cho cả người lớn và trẻ nhỏ: Khi gia đình cùng nhau chia sẻ trách nhiệm và nâng đỡ ước mơ của nhau - đặc biệt là ước mơ của người mẹ - hạnh phúc sẽ trở nên trọn vẹn và đong đầy. 

Chị Thanh Tâm kể rằng câu chuyện được chị viết trong một chuyến đi để thực hiện ước mơ của riêng mình sau khi kết hôn. Ban đầu, chị dự định tìm một họa sĩ chuyên nghiệp để minh họa cho cuốn sách. Tuy nhiên, chi phí khá cao nên dự định xuất bản tạm thời gác lại.

Chị Thanh Tâm cùng con gái Nhã Uyên cùng giao lưu với độc giả. Ảnh: Hồ Lam

Chị Thanh Tâm cùng con gái Nhã Uyên cùng giao lưu với độc giả. Ảnh: Hồ Lam

Cho đến một ngày vào tháng 3 ngay dịp sinh nhật của Thanh Tâm, con gái chị - bé Nhã Uyên - bất ngờ nói rằng: "Con sẽ vẽ cho mẹ tranh minh họa, như một món quà sinh nhật đặc biệt". Những bức tranh hồn nhiên, trong trẻo của bé Nhã Uyên sau đó đã trở thành phần minh họa cho Chuyến đi của Gấu Nâu. 

Với chị Thanh Tâm, tác phẩm là kỷ niệm đặc biệt giữa hai mẹ con. "Lúc đó tôi rất hạnh phúc. Tôi nhận ra rằng chính cô con gái rất hiểu cảm xúc của mẹ và thấy ước mơ của mình đang được con gái tiếp bước", chị Tâm bộc bạch. 

Hoạt động tương tác thú vị trong buổi ra mắt sách "Chuyến đi của Gấu Nâu". Video: Hồ Lam

Với 28 trang, Chuyến đi của Gấu Nâu (Lời: Gấu Mẹ; Tranh: Nhã Uyên) thuộc thể loại truyện tranh minh họa, có đề tài gia đình. Theo các tác giả, trẻ từ 3 tuổi trở lên đã có thể cùng ba mẹ thuởng thức cuốn sách này.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận