pnvnonline@phunuvietnam.vn
Con gái bị lừa hàng trăm triệu, không dám bước chân ra khỏi nhà
Chị Thanh Tâm thân mến!
Con gái tôi 26 tuổi, làm nhân viên văn phòng, ngoan ngoãn, tự lập. Vậy mà bỗng dưng, cháu trở thành nạn nhân của một chiêu lừa vô cùng tàn nhẫn. Một hôm, cháu nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là công an. Giọng người đàn ông đầu dây bên kia dứt khoát, kèm theo tiếng bộ đàm và những âm thanh "giả lập" khiến con tôi không có chút nghi ngờ. Hắn nói con gái tôi liên quan đến một vụ án rửa tiền xuyên quốc gia. Con gái tôi đã vô cùng hoảng loạn, cứ thế làm theo chỉ dẫn của chúng, thậm chí khăng khăng đuổi người nhà ra khỏi phòng để cháu "điện thoại công việc". Bởi vì người đàn ông kia yêu cầu "Em không được nói với ai. Đây là án mật!". Hắn khẳng định "Nếu em không hợp tác, chúng tôi sẽ phong tỏa tài khoản, khởi tố và đăng thông tin lên báo!".
Trong trạng thái mất kiểm soát như vậy, con gái tôi bắt đầu chuyển tiền. Lúc đầu chỉ vài triệu đồng "để xác minh tài chính sạch". Rồi vài chục triệu "để chứng minh em không liên quan". Khi tài khoản không còn tiền, con tôi vay qua app. Mấy hôm sau, cháu còn vay bạn và cả dì ruột. Chỉ vài ngày, con gái tôi đã chuyển hơn 150 triệu đồng.

Ảnh minh họa
Tôi chỉ biết chuyện khi con gái không đi làm, không ăn uống, không dám bước ra khỏi phòng. Và điện thoại của tôi bắt đầu nhận được tin nhắn thông tin con gái tôi vay nợ, kèm theo cả ảnh của cháu. Con tôi không ăn, không ngủ. Cháu khóc suốt ngày. Điện thoại của con tôi không ngừng có thông báo nợ. Khi cả nhà biết chuyện, cô gái tôi vẫn trong trạng thái hoảng loạn, luôn miệng nói: "Tại con ngu. Con đáng bị như vậy. Ai cũng biết mấy trò đó là lừa mà con vẫn tin…".
Những kẻ lừa đảo kia không hiểu sao lại có số điện thoại, tên, địa chỉ cơ quan của con gái tôi. Giờ tôi không tiếc tiền, đã cùng với chồng và con trai tôi xử lý xong hết các khoản nợ cho cháu. Nhưng tôi vô cùng lo cho tình trạng tâm lý của con gái. Mong chị hãy giúp tôi.
Tôi xin được giấu tên.
Chị thân mến!
Câu chuyện của mẹ con chị là lời cảnh tỉnh cho nhiều người. Con gái chị thật may mắn vì có người mẹ quan tâm và biết cách xử lý mọi chuyện. Anh chị rất đúng khi không trách móc con gái. Chị đã để con được bộc lộ cảm xúc sợ hãi, xấu hổ, tội lỗi, mất lòng tin vào chính mình - đó là phản ứng tự nhiên khi một người nhận ra mình bị lừa, bị thao túng tâm lý, bị mất mát tài chính. Vì điều đầu tiên cháu cần không phải là một bài giảng đạo lý mà là một bờ vai để tựa vào, một cánh tay để kéo cháu ra khỏi bóng tối tội lỗi mà kẻ xấu đã cố tình dựng lên thông qua các tin nhắn về các khoản nợ đi kèm ảnh của cháu.
Chị có thể từng bước giúp con "giải độc cảm xúc", không giấu, không chạy trốn. Hãy nhẹ nhàng giúp con gọi tên cảm xúc: Con đang sợ ai sẽ biết chuyện? Con xấu hổ vì mất tiền, hay vì nghĩ mình ngu ngốc?... Khi con nói ra được nỗi sợ, con sẽ bắt đầu tách mình khỏi cảm giác tội lỗi.
Anh chị đã nhanh chóng xử lý mọi hậu quả tài chính cho cháu, không để con một mình gánh nợ. Giờ anh chị cần hỗ trợ con tái hòa nhập một cách nhẹ nhàng, không vội vã. Việc con không dám đi làm, không dám gặp ai là dấu hiệu rõ ràng của tổn thương tâm lý. Anh chị không cần ép con phải quay lại như bình thường. Hãy cho con thời gian nhưng đặt mục tiêu từng bước nhỏ: "Tuần này mình cùng con ra ngoài đi siêu thị nhé?"; "Mẹ thấy chị Linh ở công ty con có vẻ rất tốt, hay con thử nói chuyện với chị ấy một lần xem?". Nếu có điều kiện, anh chị nên đưa con đến gặp chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ đúng cách, giúp con phục hồi sự tự tin và kỹ năng ứng phó.
Qua đây, anh chị cũng nên chia sẻ trong gia đình để con thấy việc mình bị lừa không phải là cá biệt. Cả nhà hãy cùng nhau tìm hiểu các hình thức lừa đảo mới, chia sẻ cởi mở, giúp chuyển vai trò của con từ nạn nhân sang "người có trải nghiệm để chia sẻ", rất tốt cho phục hồi tâm lý. Và nếu có thể, anh chị nên thông tin vụ việc đến công an, góp phần vạch trần thủ phạm, ngăn chặn những người khác bị hại.