Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc trở lại đóng phim

08/08/2015 - 05:57
Sự thành công của vai Nương trong phim “Cánh đồng bất tận” khiến tôi cảm thấy cái bóng đó quá lớn. Rất may, tôi đã vượt qua. Chưa bao giờ tôi thấy hào hứng và hăng say như bây giờ.

Cố gắng hoàn thiện mình từng ngày

Sau 2 năm không hoạt động nghệ thuật, trở lại đóng phim, Lan Ngọc có cảm thấy hài lòng?

Có thể nói với tôi, năm 2014 là một quãng thời gian nhiều may mắn và hạnh phúc. Tôi được quay trở lại đóng phim sau 2 năm không hoạt động nghệ thuật kể từ vai diễn Nương của Cánh đồng bất tận. Thực sự khoảng thời gian im hơi lặng tiếng ấy, tôi rất nhớ phim trường. Tôi nhớ nghề tới mức hoang mang. Sự thành công của vai diễn đầu tiên khiến tôi bị áp lực. Cái bóng quá lớn đó khiến tôi khó khăn khi chọn vai diễn khác vì sợ nó sẽ làm mất đi hình ảnh đẹp của vai Nương… Nhưng cuối cùng, tôi đã vượt qua được. Trong một thời gian không dài, tôi tham gia 5 bộ phim mới với những vai diễn có tính cách đa dạng. Mỗi vai diễn đều cho tôi những trải nghiệm và kinh nghiệm diễn xuất. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân hào hứng và hăng say làm việc như bây giờ.

Dấu ấn đậm nét nhất mà Lan Ngọc để lại cho khán giả có lẽ chính là vai Lụa trong phim “Vừa đi vừa khóc”. Bạn có thể chia sẻ thêm về vai diễn này của mình?

Lụa là một tính cách đơn giản, hài hước, dễ thương và nhí nhố y như tôi ngoài đời. Thế nhưng, hồi mới quay những tập đầu, tôi cứ lúng túng không biết phải thể hiện như thế nào, cứ đứng trước máy quay là… đơ ra, mãi sau mới bắt nhịp được. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với tôi khi tham gia bộ phim này là… được hát nhiều, trong khi tôi là đứa hát rất dở. Nhân vật Lụa thường xuyên cất tiếng hát, khiến người hát dở như tôi nhiều khi cũng muốn… chuyển qua làm ca sĩ luôn!

“Đa dạng trong phong cách diễn và thoát được vai Nương” là điều mà giới chuyên môn nhận định về Lan Ngọc hiện tại. Bản thân Lan Ngọc thì sao, có thấy mình xứng đáng với lời khen ấy?

Ngay từ mới đặt chân vào nghiệp diễn, tôi đã thích được vào nhiều vai diễn và sống nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng tôi cũng biết mình còn thiếu kinh nghiệm sống và cũng chưa có nhiều cơ hội để rèn giũa nên chưa thể làm phong phú được bản thân mình. Sau 5 năm kể từ vai diễn đầu đời thành công, tôi đã bối rối vô cùng khi không thoát khỏi được cái “bóng” của Nương. Cuối cùng tôi đã biết đặt xuống sự thành công đầu tiên để đi lại từ đầu. Tôi hiểu, nếu cứ lấy hào quang quá khứ ra để tự cho mình một vị trí thì sẽ không thể có vai diễn nào ưng ý. Tôi đang cố gắng để hoàn thiện mình từng ngày.

"Tui không có số đào hoa..."

Nghe nói Lan Ngọc là một tiểu thư có cuộc sống ấm êm từ nhỏ?

Đúng là cuộc sống với tôi khá ấm êm, nhưng tôi lại không hề “tiểu thư”. Hồi nhỏ, tôi giống con trai lắm. Tôi không thích mặc đầm, mẹ mua đầm về là tôi cứ bỏ đi, chỉ thích mặc quần short, áo ba lỗ của em trai. Lại còn cắt tóc ngắn nữa, trông rất bướng. Chưa kể tội, toàn trốn nhà đi chơi với các anh chị lớn, nghịch ngợm đến chân tay bầm dập, sứt sẹo. Thế nên, ba mẹ cho tôi ăn đòn như cơm bữa.

Có phải vì thế mà gia đình từng không ủng hộ Lan Ngọc theo đuổi nghệ thuật?

Tôi có khiếu văn nghệ khi bé, từ cấp 1 đã vào đội múa của trường. Mẹ tôi ngày xưa muốn theo nghệ thuật nhưng bà ngoại không cho nên cất giấc mơ vào trong tủ. Đến lượt tôi, cũng vấp phải sự ngăn cản từ ba. Nhưng tôi vốn “cứng đầu”, vẫn quyết tâm theo. Ba tôi không muốn con theo nghiệp diễn xuất cũng chỉ vì thương con, luôn muốn con mình sống đơn giản, hạnh phúc. Hồi trước, khi tôi được nhận vai Nương trong Cánh đồng bất tận, ba kiên quyết không cho theo đoàn làm phim, tôi phải “cầu cứu” đến ông nội mới xong. Nhưng tới khi phim chiếu, ba đã khóc khi xem, phần vì cảm động với số phận nhân vật, phần vì con gái mình đã trưởng thành. Sau này, trước thềm giải Mai Vàng, ba photo phiếu bầu phát cho mọi người để bình chọn cho con gái.

Điều mà Lan Ngọc trân trọng nhất mà không bao giờ muốn để bị đụng chạm tới?

Đó là gia đình. Tôi không bao giờ muốn ai làm tổn thương tới gia đình mình. Nếu một ngày có ai đụng tới gia đình, chắc tôi sẽ… xù lông rất dữ dội. Bởi vậy, trước khi làm điều gì, tôi cũng phải cân nhắc rất nhiều, vì ba mẹ…

Thấy Ngọc rất kín tiếng chuyện tình cảm, hẳn đang còn kén… đại gia?

Làm gì có, Ngọc thấy mình quê mùa nên chẳng thấy anh đại gia nào hết. Cái này là tôi nói thiệt: Tui không có số đào hoa…

Không phải đại gia thì có thể, nhưng nếu nói Lan Ngọc chưa có người yêu thì khó ai tin được…

Tôi chỉ có thể tiết lộ: Người đó cũng là nghệ sĩ…

Lan Ngọc muốn người chồng tương lai sẽ giống ba của mình chứ?

Tôi không thích người yêu giống ba mình đâu. Ba tôi cực kỳ khó và kỹ tính. Tôi chỉ thích bạn trai sẽ giống ba ở điểm chăm sóc lo lắng cho gia đình từ nấu ăn tới học hành cho con cái…

Cám ơn Lan Ngọc!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm