Dòng họ bí ẩn chi phối cha con Tổng thống Park Geun-hye

31/10/2016 - 19:20
sil và người cha Choi Tae-min đứng đầu giáo phái bí ẩn ‘Giáo hội của sự sống vĩnh cửu’ đã thao túng hoạt động chính trị xứ Hàn và các quyết sách quan trọng dưới thời 2 Tổng thống Park Geun-hye và Park Chung-hee.
“Cố vấn trong bóng tối”

Nhiều nhà bình luận nhận định vụ bê bối của Tổng thống Park Geun-hye về cáo buộc để người phụ nữ tên Choi Soon-sil đứng sau các công việc nhà nước và trục lợi cá nhân trong nhiều năm thực chất chỉ là sự phanh phui “muộn màng”.

Theo họ, đáng lẽ vụ việc phải được phanh phui từ thời ông Choi Tae-min, cha của bà Choi Soon-sil, còn làm cố vấn cho bà Park dưới quyền của cha bà là Tổng thống Park Chung-hee.
dong-ho-bi-an-chi-phoi-2-doi-tong-thong-han-quoc-4.jpg
Bà Park Geun-hye hồi trẻ tại Nhà Xanh cùng với cha - Tổng thống Park Chung-hee (trái) và ông Choi Tae-min (phải)
Mối quan hệ giữa Tổng thống Park Geun-hye và bà Choi Soon-sil bắt đầu từ năm 1975 khi bà Park mới 23 tuổi và vừa mất mẹ - phu nhân của cố Tổng thống Park Chung-hee.

Báo cáo của Cục Tình báo Trung ương Hàn Quốc (KCIA) được soạn thảo vào những năm 1970 cho biết năm 1975, ông Choi viết thư cho bà Park và nói rằng người mẹ vừa qua đời của bà xuất hiện trong giấc mơ và nhờ ông giúp đỡ. Bà Park Geun-hye đã mời ông đến phủ Tổng thống. Đây được xem là cuộc gặp gỡ đánh dấu cho mối quan hệ về sau của bà Park và gia đình họ Choi.

Ông Choi sinh năm 1912, từng là cảnh sát và trở thành tu sĩ sau khi Triều Tiên giải phóng khỏi phát xít Nhật. Từ năm 1970, ông Choi xưng mình là mục sư và có thể chữa lành bệnh. Ông sùng đạo và còn thành lập giáo phái riêng gọi là “Giáo hội của sự sống vĩnh cửu”.

Sau khi mẹ qua đời, bà Park bắt đầu làm việc trong Nhà Xanh (dinh Tổng thống) giúp cha như một đệ nhất phu nhân và ông Choi trở thành cố vấn chính cho bà Park, đảm trách nhiều phong trào “yêu nước” mà bà Park là lãnh đạo trên danh nghĩa đồng thời luôn tháp tùng bà trong các sự kiện quan trọng. Khi đó, bà Choi Soon-sil, con gái ông Choi Tae-min, cũng quen biết bà Park và trở thành lãnh đạo của một số phong trào sinh viên. 
dong-ho-bi-an-chi-phoi-2-doi-tong-thong-han-quoc-5.jpg
Bà Park Geun-hye (lúc 23 tuổi) đứng bên cạnh Choi Tae-min (đeo kính, mặc áo vest tối màu)
Theo báo cáo của KCIA, ông Choi đã lợi dụng mối quan hệ thân cận với bà Park để mở rộng các hoạt động kinh doanh, xã hội của mình. 

Chính việc này đã khiến các trợ lý thân cận của Tổng thống Park Chung-hee bất mãn. Ông Park bị Kim Jae-gyu - Giám đốc KCIA, ám sát tháng 10/1979. Trước tòa, ông Kim từng khai một trong những động cơ ám sát chính là do Tổng thống đã không thể ngăn chặn hành động tham nhũng của Choi Tae-min... Bà Park từng nói rằng cha của bà có lần tra vấn bà và Choi Tae-min về các cáo buộc tham nhũng nhưng không phát hiện ra điều gì sai trái. Choi Tae-min chưa bao giờ bị khởi tố. 
 
Tổng thống Park Geun-hye bị giáo phái mê hoặc?
 
Sự phụ thuộc của bà Park vào họ Choi không những không mất đi sau khi ông Choi qua đời năm 1994 mà trái lại ngày càng cao hơn.

Sau khi bà Park trở thành nghị sĩ vào năm 2008, bà Choi Soon-sil luôn có mặt cùng bà Park trong những chuyến thăm nước ngoài, mặc dù không có một chức vụ chính thức nào.

Chồng cũ của bà Choi, ông Chung Yoon-hoi, cũng là bạn thân của Tổng thống Park Geun-hye. Ông từng là trợ lý thân cận của bà Park khi bà còn là nghị sĩ. Hai vợ chồng từng bị dư luận cáo buộc lợi dụng ảnh hưởng của bà Park để tham nhũng. Nhiều nghị sĩ đã bày tỏ quan ngại rằng bà Park có thể bị “giáo phái tôn giáo” mê hoặc và có quyết sách ảnh hưởng đến quốc gia. 
dong-ho-bi-an-chi-phoi-2-doi-tong-thong-han-quoc-1.jpg
Bà Park Geun-hye bị người biểu tình cáo buộc chịu sự chi phối của bà Choi Sun-sil
Hồi tháng 12/2014, ông Park Gwan-chun, cựu sĩ quan cao cấp trước khi bị bắt giữ vì tiết lộ tài liệu cho báo chí, đã nói: “Xếp theo cấp bậc quyền lực trong chính quyền hiện tại, bà Choi đầu tiên, ông Chung thứ hai, cuối cùng mới là Tổng thống Park”. Bà Choi mặc dù không có một chức vụ nào nhưng lại là người đứng sau thao túng quyền lực trong chính phủ. Bà có quyền chỉnh sửa các bài phát biểu của Tổng thống, cố vấn cho Tổng thống từ những vấn đề nhỏ như trang phục thường ngày đến những vấn đề hệ trọng của quốc gia. Bà Choi còn có các bản sao về lịch trình hoạt động của Tổng thống trong một chuyến công du nước ngoài.

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 25/10, Tổng thống Park thừa nhận đã để cho bà Choi Soon-sil biên tập một trong những bài phát biểu quan trọng của bà. Ngày 26/10, các công tố viên đã khám xét những căn nhà của Choi Soon-sil, nhà của các cộng sự và 2 văn phòng của 2 quỹ từ thiện là Mi-R và K-Sports mà bà nắm quyền kiểm soát. Bà bị cáo buộc đã lợi dụng mối quan hệ với bà Park để gây sức ép buộc các doanh nghiệp phải tặng 69 triệu USD cho 2 quỹ từ thiện này. Ngoài ra, các tập tin được tìm thấy trong chiếc máy tính của bà Choi bao gồm bản thảo của 44 bài phát biểu và tuyên bố mà bà Park đưa ra từ năm 2012 đến 2014 với tư cách là ứng viên Tổng thống và sau đó là Tổng thống. Lịch trình lưu trong máy tính cho thấy bà Choi đã nhận được chúng vài giờ hoặc vài ngày trước khi bà Park phát biểu.

Nhật báo Hankyoreh cũng đã đăng bài báo dẫn lời Lee Seong-han, một cựu nhân viên quỹ từ thiện của bà Choi, cho biết bản sao các báo cáo gửi hàng ngày cho bà Park đều được mang đến cho bà Choi xem xét. Ông Lee nói rằng bà Choi gọi bà Park là "chị" và có đội ngũ cố vấn riêng sẵn sàng can thiệp vào các quyết định quan trọng của chính phủ...

Trước những vụ việc được phanh phui, phe đối lập và nhiều người dân Hàn Quốc xuống đường yêu cầu Tổng thống Park Geun-hye rời ghế và kêu gọi luận tội bà.
dong-ho-bi-an-chi-phoi-2-doi-tong-thong-han-quoc-3.jpg
Choi Soon-Sil (giữa) bị giải đến văn phòng công tố Seoul ngày 31/10
Riêng bà Choi phải từ Đức trở về Hàn Quốc để hợp tác điều tra với công tố viên. Cuộc điều tra về bà Choi đã xuất hiện tình tiết mới: Mối quan hệ giữa bà Choi và một ông trùm tên là Ko Young-tae (40 tuổi) vừa trở về Hàn Quốc trình diện.

Ông Ko từng làm việc tại một số quán bar ở Gangnam, khu vực nổi tiếng giàu có và xa hoa ở phía Bắc Seoul. Đây là nơi khách hàng nữ thường lui tới để được các nhân viên nam phục vụ, đôi khi còn là nơi trao đổi các dịch vụ tình dục. Ông Ko và bà Choi Soon-sil được cho là đã quen biết nhau tại một quán bar năm 2006. Qua sự giúp đỡ của bà Choi Soon-sil, ông Ko bước chân vào ngành công nghiệp thời trang năm 2008 với thương hiệu Villomillo. Tổng thống Park Geun-hye từng mang một chiếc túi xách của thương hiệu này năm 2013 khiến các sản phẩm của ông Ko dựa hơi đó mà thu hút được rất nhiều khách hàng nổi tiếng. Ông nhanh chóng thiết lập được nhiều mối quan hệ quan trọng. Ông Ko là giám đốc của The Blue K và Widec Sport, 2 công ty trên giấy tờ do bà Choi Soon-sil thành lập ở Hàn Quốc và Đức. 2 công ty này được cho là nơi tiếp nhận số tiền mà bà Choi biển thủ từ 2 quỹ phi lợi nhuận là Mi-R và K-Sports.
dong-ho-bi-an-chi-phoi-2-doi-tong-thong-han-quoc-8.jpg
 Nhân tình của Choi Soon-Sil là Ko Young-tae tại văn phòng công tố Seoul

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm