Dương Yến Ngọc: ‘Tôi nữ tính nhưng quyết liệt’

07/08/2015 - 18:31
Sau 2 năm im lặng bởi cuộc hôn nhân đổ vỡ, Dương Yến Ngọc quay lại với showbiz. Người đẹp dường như mạnh mẽ, quyết liệt hơn nhưng cũng suy tư và cồn cào nhiều hơn trước.

Chiến sĩ công an đi thi hoa hậu

Học trường An ninh rồi ra làm chiến sĩ công an 3 năm, có lẽ số phận Dương Yến Ngọc sẽ mãi bình lặng như thế nếu không có một ngày cô đọc được thông tin về cuộc thi Hoa hậu PNVN qua ảnh năm 2000. Niềm khao khát cháy bỏng với nghệ thuật từ thuở nhỏ và sự liều lĩnh của tuổi trẻ đã thôi thúc Ngọc quyết định thử sức. Cô nhớ lại: “Tôi giấu nhẹm với gia đình việc đăng ký thi hoa hậu và đến hôm chung kết cuộc thi, cha mẹ tôi mới biết”.

Công việc đòi hỏi nhiều sự mạnh mẽ, quyết đoán của một chiến sĩ công an không hề làm mất đi sự nữ tính của Ngọc. Xuất hiện trong đêm chung kết với vẻ ngoài mong manh, quyến rũ, cô đã khiến nhiều khán giả xao xuyến. Ngọc kể: “Khi tôi đoạt giải Á hậu 1, nhiều người hỏi tôi có bất ngờ hay có nuối tiếc không? Tôi không bất ngờ mà cũng chẳng nuối tiếc, bởi trong những giấc mơ, tôi luôn thấy mình sẽ trở thành Á hậu 1. Danh hiệu Hoa hậu trao cho Trần Bảo Ngọc năm ấy hoàn toàn xứng đáng bởi cô ấy quá đẹp và thanh lịch”.

Nhận được giải thưởng của cuộc thi, Ngọc đưa hết cho mẹ mà không sắm cho mình thứ gì. Nhưng bản thân cô có sự thay đổi lớn từ đó. “Cuộc thi đã mở cho tôi cánh cửa để tôi bước vào một lĩnh vực mà mình luôn khát khao từ tấm bé. Khi ấy, tôi cũng đã đủ trưởng thành để quyết định cho mình một con đường, vì vậy gia đình không cấm cản tôi nữa. Ngay sau cuộc thi, tôi nhận được những lời mời đầu tiên làm người mẫu và bước chân lên sàn diễn thời trang. Những vinh quang và hạnh phúc tôi có được cũng bắt đầu từ đó”.

Ngọc nhanh chóng trở thành một trong những người mẫu thế hệ đầu tiên và nổi danh nhất tại TPHCM. Vẻ đẹp của cô được nhiều nhiếp ảnh gia ngưỡng mộ và say mê.

Không có ý dừng lại với nghệ thuật

15 năm sau ngày đăng quang Á hậu 1, vẻ đẹp của Ngọc vẫn vậy, vừa mong manh, vừa kiêu hãnh, quý phái. Ở bên cô, người đàn ông nào cũng muốn che chở một chút nhưng dường như lại e dè và ngại ngần một chút. Quay lại với thế giới giải trí nhiều hào quang nhưng cũng lắm xô bồ, với Ngọc, đó là định mệnh. Cô chia sẻ: “Từ khi còn rất bé, tôi đã luôn nghĩ rồi mình sẽ làm nghệ thuật. Khao khát đó hiển hiện trong tiềm thức của tôi và duyên trời lại run rủi để có một ngày tôi thực hiện được điều ấy. 2 năm tôi im lặng để suy nghĩ về con đường mình đã qua, chứ không hề có ý định dừng lại”.

Quay trở lại làng giải trí khi tuổi không còn trẻ và sự cạnh tranh ngày càng lớn, song Ngọc vẫn có sức hút mãnh liệt. Cô vẫn được mời tham gia những sự kiện lớn, các show trình diễn thời trang và chụp hình cho những thương hiệu thời trang nổi tiếng. Đôi khi gặp phải scandal không đáng có nhưng cựu Á hậu không bao giờ nản lòng: “Tôi có dừng lại suy nghĩ, tại sao mình lại gặp phải trường hợp như vậy, nếu mình sai thì sửa rồi bước tiếp. Làng giải trí vẫn thế, luôn có cả hào quang và những thử thách bao quanh. Cuộc sống đã tập cho tôi không gục ngã trước dư luận được. Hơn 10 năm làm việc, sống trong giới showbiz, tham gia không biết bao nhiêu sự kiện không chỉ với tư cách người mẫu, tôi tin mình có đủ kinh nghiệm để biết phải làm gì”.

Hiện tại, Ngọc tất bật với công việc người mẫu ảnh và một đam mê mới, đó là làm báo. Tờ báo “Cuộc sống” mới ra đời là minh chứng cho tâm huyết của cô sau suốt một thời gian dài. “Tự dưng tôi thấy mình đam mê với công việc này và quyết tâm làm gì đó với nó. Mặc dù làm báo khiến tôi bận rộn tới mức không có thời gian cho riêng mình nữa”, cô bộc bạch. Tờ báo mới ra không có chút gì liên quan tới thời trang mà hoàn toàn là những vấn đề xã hội. Vị trí của Ngọc cũng không chỉ là cộng tác viên như ngày trước mà lớn hơn, tổ chức, xây dựng nội dung của báo. Dù không ít khó khăn nhưng dường như trong cô luôn có một niềm tin vào bản thân, một khao khát khẳng định mình mãnh liệt.

Con gái là người bạn thân nhất

Với Ngọc, những gì cô làm bây giờ không chỉ có ý nghĩa với mình, mà còn ý nghĩa với con gái sau này. Cô khẳng định: “Chưa bao giờ tôi thấy mình quyết tâm như bây giờ, tôi sẽ cố gắng để không hổ thẹn với con. Tôi mong có một ngày con gái có thể nhìn vào mẹ nó một cách tự hào và sung sướng”.

Yến Ngọc và con gái Khả Doanh

Nhắc đến con gái Khả Doanh, giọng Ngọc đột nhiên trở nên ấm áp và dịu dàng hơn. Cô bảo, bao lâu nay, con là người bạn thân nhất của mình, mỗi lúc vui buồn, cô đều ôm con tâm sự: “Khi có áp lực hay mệt mỏi nào trong công việc, tôi đều ôm con vào lòng thủ thỉ. Khả Doanh chưa hiểu gì, chỉ nghe mẹ nói rồi cười nhưng mình lại thấy được chia sẻ rất nhiều”. Khả Doanh tuy còn nhỏ nhưng đã là một cô bé rất tự lập - mẹ bận thì không làm phiền, tự chơi một mình; nếu mẹ buồn, không được khỏe thì bé sẽ ôm mẹ, quan tâm bằng những câu hỏi ngắn gọn như: “Mẹ ăn gì chưa?”, “Mẹ uống thuốc chưa?”.

Trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng Ngọc vẫn không mất niềm tin vào hạnh phúc, vào tình yêu. Cô khẳng định mình đã hoàn toàn không còn vấn vương với cuộc hôn nhân đã qua, chỉ là đôi khi sống chậm hơn, nghĩ nhiều hơn. Cô viết trên trang nhật ký cá nhân của mình: “Khi ta giải phóng được tư tưởng thì cuộc sống thật tuyệt vời. Quan trọng là bản thân ta phải biết điều gì sẽ làm mình vui, sáng nay ta nghe một bản nhạc, nhìn vào gương làm đẹp, bước ra khỏi nhà với tâm trạng phơi phới, những điều đó đâu làm ta đau. Vậy tại sao ta không duy trì, cứ mãi suy nghĩ về ngày mai làm gì? Hãy sống trọn vẹn cho ngày hôm nay”.

Khép lại cuộc trò chuyện, tôi hỏi: “Chị có bao giờ thấy quyết định chuyển nghề sang làm người mẫu trước kia là sai lầm? Nếu không thay đổi, có thể chị đã có một cuộc sống bình lặng hơn?”, Ngọc trả lời đơn giản: “Đến tuổi này, với tôi, quyết định đó đúng hay sai đã không còn quan trọng. Quan trọng là tôi xử lý và chịu trách nhiệm với quyết định của mình thế nào. Tôi đang cố gắng từng ngày để làm tốt điều đó”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm