Giải thoát khỏi mái ấm giả dối

10/09/2015 - 08:00
Trước sự vô tình của người chồng lăng nhăng và cả gia đình chồng, chị đã quyết định giải thoát cho chính mình và con.
Biết chồng ngoại tình quá nhiều năm nên khi quyết định ly hôn, mã số H227... dù buồn nhưng vẫn cảm thấy thanh thản. Chị chia sẻ: Bao nhiêu năm nay anh ấy ngang nhiên đi cặp bồ và không có trách nhiệm gì với vợ con. Con lớn, đang ở tuổi dậy thì, rất cần sự dạy dỗ, chỉ bảo của bố thì anh ấy lại đi tối ngày. Chính việc anh coi nhẹ trách nhiệm của mình với gia đình, việc anh cặp hết cô gái nọ đến cô gái kia đã gây ảnh hưởng rất xấu, tổn thương tâm hồn mong manh của con. Tôi vẫn tự nhủ, sẽ cố gắng chịu đựng để cho con có đầy đủ cả cha và mẹ nhưng cuộc sống không đơn giản như điều mình mong muốn.
dao-hoa.jpg

Bao nhiêu năm nay chồng chị ngang nhiên đi cặp bồ và không có trách nhiệm gì với vợ con
(Ảnh minh họa)

Giá như gia đình chồng là chỗ dựa của mẹ con tôi trong lúc anh ấy đi sai đường lạc lối thì tôi còn có chút động viên, an ủi. Đằng này, họ nghe con trai nói xấu tôi, coi mẹ con tôi như “vật cản” trên con đường sự nghiệp, công danh của anh. Anh coi thường tôi đến mức ngang nhiên đưa bồ về chơi nhiều lần mà không có bất kỳ ai trong nhà phản đối. Tôi hiểu, chúng tôi đã hết duyên phận với nhau, sống thêm với nhau chỉ mang lại đau khổ cho cả hai. Chính vì vậy, tôi đã đề nghị chia tay, giải thoát cho cả tôi và con khỏi mái ấm gia đình đầy giả dối. Tôi mong hạnh phúc rồi sẽ đến với mẹ con tôi...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm