Gian nan đời nữ phu gạch

11/03/2016 - 03:00
Mỗi ngày, những người phụ nữ phải làm việc 8 tiếng đồng hồ bên những lò gạch nóng hầm hập với thu nhập khoảng 110.000 đồng.
Bên dòng sông Sa Đéc thuộc địa phận xã An Hiệp (Châu Thành, Đồng Tháp) từ hàng chục năm nay, mọi người đã quá quen với hình ảnh những lò gạch suốt ngày khói tỏa. Đa số người lao động ở đây là những phụ nữ lớn tuổi. 

Chị Lê Thị Đa (42 tuổi) cho biết, công việc ở các lò gạch khá vất vả, khối lượng công việc lớn với những công đoạn như vận chuyển đất, xếp gạch vào lò, đưa gạch ra lò khi đã nung xong… Hầu hết mọi người đều tự nấu đồ ăn và mang theo để ăn trưa nhằm tiết kiệm chi phí.
Nhiều người trong số lao động làm việc ở các lò gạch trên địa bàn xã An Hiệp là phụ nữ lớn tuổi.
Hằng ngày, công việc bắt đầu từ 8 giờ sáng và kết thúc vào lúc 16 giờ, với thu nhập khoảng 110.000 đồng.
 Việc đưa gạch ra khỏi lò nung được xem là công đoạn vất vả nhất. Dù lúc này lò đã nguội bớt nhưng nhiệt độ trong lò vẫn rất cao.
 Phải dùng hết sức, chị Nguyễn Thị Mơ (45 tuổi) mới kéo được xe gạch ra khỏi lò.
 Tuy công việc vất vả nhưng trên môi các nữ lao động không thiếu những nụ cười lạc quan, yêu đời.
Người phu gạch này tuổi không còn trẻ. 
Kết thúc ngày làm việc, người phụ nữ này đạp xe trở về nhà, ở cách lò gạch khá xa. 
Sau khi hoàn thành công việc, chị Dung (37 tuổi) dành thời gian dạy cho con trai học bài ngay tại lò gạch. Gia đình chị thuê một căn phòng trọ gần nơi làm việc để ở.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm