Giúp đỡ bé 5 tuổi được ghép tủy

04/05/2015 - 16:37
Cháu Thành có triệu chứng xanh xao, sốt cao liên tục, co giật, nhịp tim đập nhanh. Sau khi hội chuẩn, bác sĩ cho biết, cháu bị mắc căn bệnh suy tủy độ nặng.
Năm 2009, chị Hồ Thị Ngọc Anh (30 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nên duyên vợ chồng với anh Võ Văn Tân (34 tuổi). 1 năm sau, cậu con trai Võ Văn Thành chào đời. Chồng làm thợ hồ, vợ ở nhà nội trợ, dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng họ vẫn rất hạnh phúc, đầm ấm.

Thế nhưng, tai ương bỗng ập xuống. Năm 2013, cháu Thành có triệu chứng xanh xao, sốt cao liên tục, co giật, hoa mắt, chóng mặt, nhịp tim đập nhanh. Anh Tân đưa con đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM). Sau khi hội chuẩn với các xét nghiệm thử máu, tủy đồ và sinh thiết tủy, bác sĩ cho biết, bé Thành bị mắc căn bệnh suy tủy độ nặng.

Chị Ngọc Anh và bé Thành đang chữa trị ở Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM (ảnh chụp tháng 5/2015)

Hai vợ chồng quyết định vay mượn tiền của bà con, họ hàng để chuyển con qua Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM. Đến nay, sau hơn 2 năm điều trị tích cực, sức khỏe của bé Thành đã có tiến triển. Cứ nửa tháng, cháu lại lên bệnh viện tái khám, truyền máu, bơm tiểu cầu và uống thuốc, chi phí 2 triệu đồng/lần. Tuy nhiên, theo bác sĩ thì các phương án trên chỉ làm cắt cơn, mang tính tạm thời, còn muốn chữa triệt để thì Thành cần được ghép tủy, nếu không cơ hội sống của bé rất thấp.

Chị Ngọc Anh cho biết, khi bác sĩ nói về phương án ghép tủy bằng cấy tế bào gốc cuống rốn, anh chị vui mừng bởi người em ruột của bé Thành có kết quả xét nghiệm tủy đồ rất phù hợp. “Nhưng hy vọng tan biến vì kinh phí cho một ca ghép tủy lên đến 400 triệu đồng. Nhìn con có cơ hội cứu chữa mà vợ chồng tôi đành lực bất tòng tâm, bởi số tiền phẫu thuật quá lớn”, chị Ngọc Anh đưa bàn tay vỗ về con rồi bật khóc nức nở.

Hiện nay, chị Ngọc Anh ở nhà chăm sóc 2 con, anh Tân làm thợ hồ, bốc vác, lo tiền chi phí sinh hoạt, thuốc men cho con trong sự túng thiếu. Gia đình họ rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để bé Thành có thể sớm được ghép tủy duy trì sự sống.

Mọi sự trợ giúp xin gửi về: Chị Hồ Thị Ngọc Anh, địa chỉ: số 143/3 khu phố Phước Lộc, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ĐT: 0169.474.3101.

Hoặc Văn phòng đại diện Báo PNVN-TGPN, số 38 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM, ĐT: 08.39303034.

Chúng tôi sẽ chuyển sự giúp đỡ của bạn đọc đến tận tay gia đình chị Ngọc Anh trong thời gian sớm nhất.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm