Hà Linh không hợp với giới showbiz

06/08/2015 - 23:25
Là một giọng hát được đánh giá khá ngọt ngào và cá tính nhưng Hà Linh vẫn cho rằng mình không phải là ca sĩ và không phù hợp với thế giới showbiz…

Sướng, khổ âu là cái số

Hà Linh là cái tên nổi nhất nhì trong các cuộc thi Sao Mai 2007, Sao Mai Điểm Hẹn 2008 và The Voice 2013. Nhưng sau mỗi cuộc thi, thay vì quảng bá tên tuổi, chạy show thì bạn lại mất tăm, không thấy xuất hiện ở các chương trình ca nhạc, event… Bạn không có nhu cầu nổi tiếng ư?

Tôi nghĩ, tôi không phù hợp với thế giới showbiz. Mọi người cứ gọi tôi là ca sĩ nhưng tôi biết mình có phải là ca sĩ đâu. Tôi đúng ra chỉ là người đi hát, hát tạm tạm, nghe cũng được được mà thôi. Tôi muốn làm những gì tốt đẹp, mà âm nhạc cũng là một phần trong đó.

Điều đó có nghĩa là Hà Linh không phải chịu sức ép về tiền bạc?

Tôi cũng không biết đó là may mắn hay xui rủi nữa, như chị Giáng Son hay đùa tôi: “Nó nhiều tiền quá rồi nên nó không đi hát”. Anh Lê Minh Sơn bảo: “Mày bị điên rồi, cái bi kịch của mày là có nhiều tiền. Mày phải nghèo khổ rớt mùng tơi ra thì mới biết”. Nhưng thật ra tôi đâu có nhiều tiền đến thế, chỉ là luôn gặp may mắn về tiền bạc mà thôi. Chẳng hạn như khi họp báo ra mắt album “Hồi sinh” cách đây mấy tháng, tôi đã xác định phải chi khá nhiều tiền, nhưng cuối cùng lại có nhà tài trợ đài thọ gần như tất cả. Tôi nghĩ sướng, khổ âu cũng là cái số vậy.

Trong “sướng khổ âu cũng là cái số” hẳn có vai trò rất nhiều của ba mẹ Hà Linh?

Tôi nghĩ, tôi chưa làm gì tới mức mất nhiều tiền của ba mẹ, có mất cũng chỉ là ít thôi. Ba mẹ tôi vốn cưng chiều con gái nhưng những gì tôi làm bố mẹ tôi không quản nhiều. Ba mẹ biết tôi lớn, đủ lý trí để nên làm gì và gánh trách nhiệm như thế nào.

Không bị động trong tình cảm

Nghe nói trong chuyện tình cảm, Hà Linh không bao giờ bị rơi vào thế bị động?

Tôi nghĩ phụ nữ nên thế.

Có vẻ với Linh, phụ nữ không cần phải chiều lại đàn ông như cái mức họ dành cho mình?

Nên ít hơn một tí!

Giống như là thừa quá cũng chết, thiếu quá cũng không sống được?

Nhiều khi con người ta yêu và làm theo bản năng, lúc nào nhớ là lấy máy ra nhắn tin: “Em nhớ anh!”, “Anh đang ở đâu? Ăn gì chưa?…”.Tôi nghĩ, có nhớ cũng nên … nhịn đi một chút. Phụ nữ phải như bông hoa, có quyền được nâng niu chứ không phải kiểu suốt ngày lao vào đi chợ, nấu cơm, phục vụ đàn ông.

Để nhìn nhận một người đàn ông tốt, Hà Linh thường làm gì?

Khi thích một người và để đi tới với họ, tôi quan sát và thử lòng đến chán chê mê mỏi… Tôi quan sát hành động của họ với người xung quanh, chứ không tin lắm vào việc họ đối xử với mình ra sao. Đang trong giai đoạn “cưa cẩm” mà, ai chẳng “đẹp tốt phô ra, xấu xa đậy lại”.

Tỉnh táo như vậy, không có nghĩa là Hà Linh không có những giọt nước mắt trong chuyện tình cảm?

Lâu lắm rồi, chắc là từ ngày xưa… động tí là khóc, nghe bài hay cũng khóc. Nhưng mà hỏi tôi khóc lúc nào thì tôi chẳng nhớ, một phần vì tính hay quên, phần nữa đó là những điều tôi không muốn nhớ.

Quên được là giỏi đấy!

 

Có thể, đó cũng là năng khiếu trời cho. Tôi cũng loại đãng trí ấy mà .

Như đã nói, Hà Linh luôn chủ động trong chuyện tình cảm. Vậy thì không bao giờ bạn thất bại ư?

Ai mà chẳng từng thất bại trong chuyện tình cảm? Nhưng tôi luôn cố gắng để mình không rơi vào bi lụy…

Vậy chuyện tình yêu hiện tại của bạn tới đâu rồi?

Cũng chưa đâu vào đâu, đang “vo ve tìm hiểu” thôi. Tôi thấy tình yêu hiện đại không được như ngày xưa, kiểu như trong các bài hát: “Anh đi xa bao núi, tình em như khe suối…”. Tình cảm ngày xưa trong sáng và thánh thiện biết bao. Giờ mới thích nhau vài hôm đã “tới bến”, chán lắm!

Còn công việc của Linh trong năm nay thì sao?

Hát những gì mình thích và làm công việc liên quan tới chuyên ngành mình học ở trường ngoại giao!

Cám ơn Hà Linh!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm