Hải Phòng sáng đèn giữa đêm, phân phối hơn 7 tấn vải thiều chở từ “tâm dịch”

Trường Hùng
23/06/2021 - 06:53
Hải Phòng sáng đèn giữa đêm, phân phối hơn 7 tấn vải thiều chở từ “tâm dịch”

Cán bộ, hội viên, phụ nữ Hội LHPN quận Lê Chân, quận Đồ Sơn, huyện đảo Cát Hải bốc xếp, phân loại vải thiều chở từ tâm dịch Bắc Giang đến.

Hơn 21 giờ đêm, tại trụ sở Hội LHPN quận Lê Chân, Đồ Sơn và cả huyện đảo Cát Hải (TP Hải Phòng) đèn vẫn sáng. Tại đây, khoảng 40 cán bộ, hội viên đang miệt mài nhận hàng, phân loại hơn 7 tấn vải thiều vừa chở đến từ “tâm dịch” Bắc Giang.

Trao đổi về hoạt động này, bà Vũ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN TP Hải Phòng cho biết, 20 giờ cùng ngày, chuyến xe "Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương" chở hơn 7 tấn vải thiều từ "tâm dịch" Bắc Giang đã vượt qua các chốt kiểm dịch Covid-19 về đến TP Hải Phòng và đi đến cả huyện đảo xa xôi.

Tiếp nhận số nông sản trên, đến 21 giờ, tại trụ sở cơ quan Hội LHPN quận Lê Chân, quận Đồ Sơn và huyện đảo Cát Hải đèn vẫn sáng. Các cán bộ, hội viên phụ nữ vẫn đang miệt mài nhận hàng, cân chia, phân loại vải vào các túi để kịp chuyển đến tận tay tới từng người dân. Những người đã tin tưởng, trao gửi yêu thương, chia sẻ khó khăn cùng tỉnh Bắc Giang vượt qua đại dịch.

Hải Phòng sáng đèn giữa đêm, phân phối hơn 7 tấn vải thiều chở từ “tâm dịch” - Ảnh 1.

Bốc xếp, phân loại vải thiều tại trụ sở Hội LHPN quận Lê Chân (TP Hải Phòng)

Được biết, thời gian qua, phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ hưởng ứng phong trào hỗ trợ tiêu thụ nông sản của người dân các tỉnh thành bị ảnh hưởng vì dịch bệnh, Hội LHPN TP đã phối hợp với Bưu điện TP tiêu thụ 14,5 tấn vải thiều Bắc Giang, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP tiêu thụ 13 tấn mận Sơn La.

"Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần chung tay hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế, đồng thời tuyên truyền trong các cấp Hội về giá trị nông sản Việt", Chủ tịch Hội LHPN TP cho hay.

Sau đây là một số hình ảnh:

Hải Phòng sáng đèn giữa đêm, phân phối hơn 7 tấn vải thiều chở từ “tâm dịch” - Ảnh 2.

Cán bộ kiểm kê, ghi số lượng vải tại trụ sở Hội LHPN quận Lê Chân

 

Hải Phòng sáng đèn giữa đêm, phân phối hơn 7 tấn vải thiều chở từ “tâm dịch” - Ảnh 5.

Cán bộ Hội LHPN quận Đồ Sơn cân vải cho người dân

Hải Phòng sáng đèn giữa đêm, phân phối hơn 7 tấn vải thiều chở từ “tâm dịch” - Ảnh 6.

Không có đèn điện như ở đất liền, cán bộ Hội LHPN huyện đảo Cát Hải phải dùng đèn bão để soi


 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm