Hơn 338 triệu đồng đến với 4 người con của góa phụ tử vong thương tâm ở Nghệ An

Nhã Hoàng
24/03/2023 - 08:19
Hơn 338 triệu đồng đến với 4 người con của góa phụ tử vong thương tâm ở Nghệ An
Ngoài số tiền hơn 338 triệu đồng ủng hộ từ các mạnh thường quân, 4 đứa con của người phụ nữ bán cá gặp nạn qua đời còn được nhận đỡ đầu từ 5 năm đến 18 tuổi.

Ngày 16/3/2023 chúng tôi đăng tải bài viết "Góa phụ tử vong khi đi bán cá: Nỗi đau của 4 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ" chia sẻ hoàn cảnh bất hạnh của 4 anh em Nguyễn Đậu Thế Bảo (15 tuổi, trú xóm Tân Thành, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) khi lần lượt mất đi cha mẹ của mình vì tai nạn.

Hơn 338 triệu đồng đến với 4 đứa con của người góa phụ tử vong thương tâm trên đường bán cá khô - Ảnh 1.

4 anh em Bảo trước bàn thờ người mẹ xấu số.

8 năm trước, bố của Bảo đột ngột qua đời vì bị điện giật khi đi đánh cá trên biển, để lại gánh nặng cho người mẹ là chị Đậu Thị Thủy (38 tuổi) với 4 đứa con thơ cùng người mẹ chồng già yếu. Để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi đàn con ăn học, chị Thủy hàng ngày đi thu mua cá cơm ở những cảng cá về phơi khô rồi mang đi bán.

Hơn 338 triệu đồng đến với 4 đứa con của người góa phụ tử vong thương tâm trên đường bán cá khô - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Phú (71 tuổi, bà nội của Bảo) đau đớn vì chỉ trong vòng 8 năm, bà mất đi người con trai độc nhất, giờ con dâu gặp nạn qua đời. Một mình bà không biết xoay xở thế nào với 4 đứa cháu nội.

16h chiều ngày 15/3/2023, chị Thủy điều khiển xe máy chở cá cơm khô từ nhà vào chợ Giát (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) bán cho khách.

Khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu) thì bất ngờ bị một chiếc xe tải chạy cùng chiều tông phải.

Cú tông mạnh khiến chị Thủy tử vong tại chỗ. Cá cơm từ trong bao tải rơi vãi khắp hiện trường.

Hơn 338 triệu đồng đến với 4 đứa con của người góa phụ tử vong thương tâm trên đường bán cá khô - Ảnh 3.

Chỉ trong phút chốc, 4 đứa trẻ (lớn nhất 15 tuổi, nhỏ nhất mới 10 tuổi) mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Chỉ trong phút chốc 4 đứa trẻ là Nguyễn Đậu Thế Bảo (15 tuổi, học lớp 11); Nguyễn Đậu Cẩm Tú (14 tuổi, học lớp 9); Nguyễn Đậu Cẩm Ly (12 tuổi, học lớp 7) và Nguyễn Đậu Cẩm Vy (10 tuổi, lớp 5) trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, bơ vơ giữa cuộc đời, mịt mù tương lai.

Hơn 338 triệu đồng đến với 4 đứa con của người góa phụ tử vong thương tâm trên đường bán cá khô - Ảnh 4.

Đôi mắt của em Vy (con út của chị Thủy) lúc nào cũng ngấn lệ vì nhớ mẹ.

Bài viết chia sẻ hoàn cảnh của gia đình em Bảo sau khi được đăng tải nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của độc giả xa gần. Ngoài thăm hỏi, động viên, 4 anh em Bảo còn nhận được số tiền hơn 150 triệu đồng từ độc giả báo chí trong và ngoài nước. Số tiền này được độc giả chuyển trược tiếp vào tài khoản của anh Đậu Đình Sơn (cậu ruột của em Bảo).

Hơn 338 triệu đồng đến với 4 đứa con của người góa phụ tử vong thương tâm trên đường bán cá khô - Ảnh 5.

4 anh em Bảo nhận được số tiền 150 triệu đồng từ độc giả báo ủng hộ.

Ngoài ra, thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình chị Thủy, tổ chức, đoàn thể, cá nhân cũng đứng ra kêu gọi quyên góp cho hoàn cảnh em Bảo như: Hội LHPN xã Quỳnh Lập kêu gọi với tổng số tiền hơn 95 triệu đồng; Công an thị xã Hoàng Mai 9 triệu đồng; facebook Dũng Nguyễn Quân 18 triệu đồng; bạn bè, người thân của chị Thủy kêu gọi 63,5 triệu đồng.

Hơn 338 triệu đồng đến với 4 đứa con của người góa phụ tử vong thương tâm trên đường bán cá khô - Ảnh 6.

Công an thị xã Hoàng Mai thăm và chia sẻ mất mát cùng gia đình 4 cháu mồ côi.

Chị Trần Thị Nhài- Chủ tịch Hội LHPN xã Quỳnh Lập cho biết "Số tiền hơn 95 triệu đồng quyên góp ủng hộ, Hội LHPN thống nhất làm sổ tiết kiệm cho các cháu. Cũng thông qua Hội LHPN xã, 4 gia đình, tổ chức, đoàn thể đã đứng ra nhận đỡ đầu cho 4 anh em Bảo với hành trình từ 5 năm đến 18 tuổi.

Hi vọng với tình cảm tương thân tương ái từ các nhà hảo tâm, 4 đứa con của chị Thủy sẽ phần nào khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, tiếp tục đến trường".

Hơn 338 triệu đồng đến với 4 đứa con của người góa phụ tử vong thương tâm trên đường bán cá khô - Ảnh 7.

Ngoài số tiền hơn 95 triệu đồng của Hội LHPN xã Quỳnh Lập quyên góp, 4 anh em Bảo còn được 4 gia đình, tổ chức, đoàn thể nhận đỡ đầu từ 5 năm đến 18 tuổi.

Như vậy, theo thống kê chưa đầy đủ, 4 anh em Bảo đã nhận được tổng số tiền hơn 338 triệu đồng từ các mạnh thường quân và độc giả báo chí.

Anh Đậu Đình Sơn (cậu ruột của Bảo) đại diện gia đình gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến các cơ quan, báo chí, đoàn thể, tổ chức, cộng đồng mạng và độc giả báo chí đã dang tay giúp đỡ gia đình trong hoạn nạn. Đây cũng là động lực lớn giúp 4 cháu nhỏ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Hơn 338 triệu đồng đến với 4 đứa con của người góa phụ tử vong thương tâm trên đường bán cá khô - Ảnh 8.

Bảo hứa sẽ chăm sóc các em, cùng yêu thương và cố gắng vượt qua nỗi đau để dưới suối vàng cha mẹ được yên lòng.

"Tất cả số tiền quyên góp, ủng hộ, gia đình tôi sẽ làm sổ tiết kiệm cho 4 cháu nhỏ rồi rút dần để lo học hành. Mong rằng các cháu sẽ sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống, tiếp tục đi học. Tấm lòng của tất cả các mạnh thường quân, gia đình chúng tôi xin ghi lòng tạc dạ", anh Sơn chia sẻ.

Thắp nén nhang lên bàn thờ người mẹ xấu số, Bảo nghẹn ngào tâm sự, "Anh em cháu nhớ mẹ nhiều lắm. Giờ cha mẹ không còn nữa, 4 anh em cháu sẽ yêu thương nhau, cùng nhau cố gắng để dưới suốt vàng cha mẹ được yên lòng".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm