Không thể chung sống khi đã hết niềm tin

05/08/2015 - 15:47
Chị vẫn còn dành cho anh rất nhiều tình cảm nhưng chị không có cách nào tiếp tục sống trong nghi ngờ, giằng xé, đấu tranh và giành giật thêm nữa.

Mã số H23… thú thật, khi quyết định chia tay chồng, chị vẫn còn dành cho anh rất nhiều tình cảm nhưng, nỗi đau khi biết mình bị phụ bạc cứ quẩn quanh, bám riết khiến chị luôn cảm thấy bất an. Khi chị phát hiện anh ngoại tình thì chuyện của anh đã đi quá xa. Không chỉ lén lút hẹn hò với người tình mà người phụ nữ ấy từng có thai với anh rồi… phá bỏ. Khi bị chị bắt gặp, anh tỏ ra rất hối lỗi, nói rằng chỉ yêu mình chị, mối tình đó chỉ là… ham vui.

 

bat qua tang

Anh không chỉ lén lút hẹn hò với người tình mà người phụ nữ ấy từng có thai với anh rồi… phá bỏ (ảnh minh họa)


Thời gian đó, anh chăm sóc, yêu thương chị hết mực. Tưởng như hạnh phúc vẫn trong lòng bàn tay… Vậy mà, anh vẫn giấu chị tiếp tục hẹn hò với bồ nhí. Thậm chí, anh không ngần ngại đưa cô ta về nhà khi chị đi vắng. Chuyện đó diễn ra trước mắt các con chị, nghe chúng kể lại chị không còn thấy sự hờn ghen, nuối tiếc...


Chị đã quyết định chia tay vì không thể tiếp tục sống trong nghi ngờ, giằng xé, đấu tranh, giành giật. Khi không còn tin nhau thì việc duy trì gia đình không còn nhiều ý nghĩa, chị cũng không muốn các con bị tổn thương vì những hành động thiếu suy nghĩ của cha chúng. Chị hy vọng, nỗi niềm của mình sẽ được sẻ chia với những người đồng cảnh trong CLBKB.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm