Lòng hiếu thắng của cô gái bồng bột

07/08/2015 - 14:34
Cái giá của sự hiếu thắng, bồng bột không chỉ khiến mình chị khổ mà còn khiến cô con gái bé bỏng, tội nghiệp nhiều lúc ngơ ngác hỏi 'Mẹ ơi, ba đi đâu?'.

Mặc dù vẫn chưa qua thời tuổi trẻ nhưng mã số H23... đã thấy ân hận vì sự bồng bột, không nghe lời cha mẹ của mình. Vốn tính hiếu thắng nên khi bị người lớn ngăn cản, góp ý, H23... càng cố tình làm ngược lại để chứng minh mình đúng, mình có quyền quyết định cuộc sống của chính mình.
Sau khi chia tay người yêu, không lâu sau chị đưa chàng trai khác về ra mắt, đòi cưới. Biết tính con gái bộp chộp, bố mẹ chị đã không đồng ý vì biết cuộc hôn nhân này sẽ không mang lại hạnh phúc cho con gái. Thế nhưng, vì muốn trả thù người yêu cũ và thể hiện sự quyết tâm của mình, chị có thai trước để gây áp lực với gia đình.

me va con gai

Mấy năm một mình nuôi con, chị thấm thía sự vất vả, cô đơn và muốn bù đắp cho con gái bé nhỏ (ảnh minh họa)

Sau đám cưới 2 tháng, khi làm thủ tục đăng ký kết hôn, chị phát hiện ra anh đang có vợ ở quê, chị chỉ là chỗ trú chân cho anh trong những ngày tháng xa gia đình. Không thể chấp nhận sự thật quá phũ phàng này, chị kiên quyết chia tay anh. Mấy năm một mình nuôi con, chị thấm thía sự vất vả, cô đơn. Cái giá của sự hiếu thắng, bồng bột không chỉ khiến mình chị khổ mà còn khiến cô con gái bé bỏng, tội nghiệp nhiều lúc ngơ ngác hỏi “Mẹ ơi, ba đi đâu?”. Chị sẽ cố gắng tìm một người yêu thương chị và con, để có thể bù đắp cho con gái bé nhỏ...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm