Mong các “cô gái vàng” giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết

Đinh Thu Hiền
11/12/2019 - 14:36
Mong các “cô gái vàng” giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết
Chia sẻ với PNVN, nghệ sĩ Hồ Ngọc Hà và Cindy Thái Tài nói lên rất nhiều cảm xúc để chia vui, động viên và cám ơn Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam đã mang về tấm Huy chương Vàng trong kỳ SEA Games 2019.

Nghệ sĩ Cindy Thái Tài: Các em đã hy sinh rất nhiều, cả sức khỏe và nhan sắc

Mong các “cô gái vàng” mãi giữ lửa, mang vinh quang về cho Tổ quốc - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Cindy Thái Tài

Tôi có cháu trai ruột là cựu tuyển thủ Thái Văn Anh ở trong Đội tuyển Bóng chuyền, hiện đang là huấn luyện viên của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam, nên rất thấu hiểu sự khổ luyện, vất vả của các em khi đi thi đấu. Các em đến từ nhiều vùng quê trên khắp cả nước, có nhiều em hoàn cảnh gia đình rất đáng chia sẻ. Tiền lương mỗi tháng của các em lại không đáng bao nhiêu, cuộc sống đời thường thật sự khó khăn. Điều này khiến tôi trân trọng các em nhiều lắm.

Theo dõi suốt kỳ thi đấu, tôi thấy các em tập luyện và ăn uống tại SEA Games 2019 với các bữa ăn thiếu đồ ăn, nếu không muốn nói là kham khổ, cảm thấy vô cùng xót xa. Khi biết huấn luyện viên trưởng phải ra chợ mua thêm thịt bò cho các em ăn đủ chất, có thể lực để tập luyện, tôi vô cùng xúc động.

Ở khía cạnh tinh thần khác, các em gái theo đuổi nghiệp áo số, là những người đam mê môn thể thao này, chấp nhận nhiều thiệt thòi. Các em bị chấn thương đau đớn, ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe cũng như nhan sắc. Đó là chưa kể vì đam mê thi đấu, mà hy sinh nhiều những nét yểu điệu của phái nữ. Tôi cho đó là sự hy sinh rất lớn.

Chính vì thế, khi các em đoạt được Huy chương Vàng, là phần thưởng xứng đáng mà các em được hưởng. Rất nhiều doanh nghiệp tặng tiền tỉ trong đợt này, là niềm vui lớn rồi. Tuy nhiên, tôi cũng mong trong quá trình tập luyện, các em cũng nhận được những sự quan tâm như vậy, thì sẽ tốt hơn nữa. Điều đó thể hiện sự trân trọng, yêu thương của tất cả chúng ta theo suốt các em, trong quãng thời gian khổ luyện và thi đấu. Muốn có trái ngọt, chúng ta cần phải ươm trồng và chăm sóc chu đáo. Yêu thương một ngày cũng tốt, nhưng yêu thương nhau vạn ngày, chính là sự sẻ chia chu đáo. Điều ấy cũng thể hiện trách nhiệm của xã hội đối với Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam .

Cám ơn các em, chúc mừng các em đã mang lại vinh quang cho đất nước. Chúng tôi cảm thấy rất tự hào!

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà: Các chị em trong đội tuyển đã mang tinh thần vô địch mạnh mẽ

Mong các “cô gái vàng” mãi giữ lửa, mang vinh quang về cho Tổ quốc - Ảnh 2.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Xin cảm ơn đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã chiến thắng, mang lại Huy chương Vàng, mang lại niềm tự hào về cho đất nước. Đã xưa rồi với ý nghĩ, bóng đá nam mới thu hút được sự chú ý của mọi người. Giờ đây, rất nhiều khán giả đã dõi theo đường bóng của các chị em trong đội tuyển quốc gia, trong đó có Hà. Cảm ơn sự lao động cùng sự khổ luyện của các chị trên sân bóng. Cảm ơn cả các vết thương mà các chị đã phải đối mặt, chịu đựng và vượt qua.

Khi coi các trận đấu của Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam , Hà thấy các chị đã mang một tinh thần vô địch rất mạnh mẽ. Tài năng của các chị đã được chứng minh. Nhưng tinh thần vô địch mới là quan trọng. Các chị đã vượt qua những nỗi đau thể xác, cống hiến hết mình trong thi đấu. Chính vì điều đó, Đội tuyển Bóng đá nữ đã mang niềm vinh quang và xúc động tới người hâm mộ. Trong thời gian rất dài, các chị em đã cống hiến trong âm thầm, không hề cảm thấy buồn bã, mất tinh thần thi đấu khi nhận được ít sự quan tâm của khán giả. Điều này mới khiến sự xúc động của người hâm mộ càng trở nên "chấn động".

Hà mong sao các fan thể thao hãy dành sự quan tâm, cổ vũ và động viên cho cả Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam . Mong sao để các vết thương trên cơ thể các chị em mau lành. Mong sao để tinh thần thi đấu của các chị em luôn vững vàng và cảm nhận được sự ấm áp. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm