Mottainai 2015 tặng quà nạn nhân TNGT

04/12/2015 - 15:45
Ngày 3/12, đại diện chương trình Mottainai 2015 “Trao yêu thương – Nhận hạnh phúc” đã đến thăm và tặng quà bệnh nhân Mai Quốc Phong đang điều trị tại khoa Ngoại chỉnh hình, Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng, TP HCM.
Theo đó, đại diện Ban Biên tập Báo Phụ Nữ Việt Nam cùng Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2012 Phan Thu Quyên đã đến thăm và tặng số tiền 5 triệu đồng cho gia đình anh Mai Quốc Phong (sinh năm 1985, ngụ Bình Thạnh, TP.HCM).

Hoàn cảnh gia đình bệnh nhân Mai Quốc Phong hết sức khó khăn. Bệnh nhân Phong tiên lượng sẽ phải điều trị lâu dài do bị dập tủy sống cổ sau khi gặp tai nạn.

Ông Hoàng Đinh Linh, phó Tổng biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam cùng hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2012 Phan Thu Quyên thăm hỏi gia đình bệnh nhân Mai Nguyễn Quốc Phong.

Đại diện Ban biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam cùng hoa hậu Phan Thu Quyên gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến bệnh nhân Mai Nguyễn Quốc Phong, chúc anh nhanh chóng hồi phục để tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho gia đình.

Anh Mai Quốc Phong làm nghề thợ hồ. Chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền (sinh năm 1987) - vợ bệnh nhân Phong kể: "Ngày 16/7/2015, tôi nhận được điện thoại báo tin chồng bị 1 xe máy chạy ngược chiều tông trực diện vào người. Tôi hốt hoảng vào bệnh viện thì anh đang nguy kịch tính mạng, cột sống cổ bị gãy, dập tủy, đa chấn thương và đứt cả dây thần kinh”.

Khi đó, chị Huyền đang đang bầu được 35 tuần. Bụng mang dạ chửa, chị tất tả vay mượn nhiều nơi để có chi phí phẫu thuật cho chồng.
Đại diện Ban Biên tập Báo Phụ Nữ Việt Nam, cùng hoa hậu Phan Thu Quyên và các bác sĩ thăm hỏi, động viên gia đình bệnh nhân Mai Nguyễn Quốc Phong

Giờ đây, tất cả mọi gánh nặng đều đổ dồn lên vai chị Huyền. Vừa mới sinh con, chị đã phải vào bệnh viện để chăm sóc chồng, bởi mọi sinh hoạt từ ăn uống cho đến vệ sinh cá nhân, anh Phong không thể tự làm được. 3 đứa con thơ tội nghiệp, chị phải nhờ 3 gia đình người quen chăm nom giúp.

Sau khi chồng gặp tai nạn, chị Huyền phải nghỉ công việc buôn bán để chăm sóc chồng. Do các con còn quá nhỏ, điều kiện kinh tế eo hẹp nên trong thời gian tới sẽ không biết xoay sở cuộc sống bằng cách nào.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm