Muốn sống cuộc đời rực rỡ, không rẻ rúng trong tay anh

Đan Linh
06/03/2021 - 04:44
Muốn sống cuộc đời rực rỡ, không rẻ rúng trong tay anh
Cô vẫn sẽ là một người phụ nữ độc lập, rực rỡ. Cô sẽ không nhìn vẻ mặt, thái độ của anh mà sống nữa, ngược lại, cô sẽ dốc lòng với công việc.

Bước vào hôn nhân, cô tự tin nghĩ mình sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Cô và anh đã có những năm tháng yêu nhau mặn nồng. Cô được anh chiều như công chúa. Vậy mà, sau 5 năm kết hôn, cảm giác cô đơn trong cuộc hôn nhân luôn bủa vây cô.

Nghĩ lại khoảng thời gian trước đám cưới, ánh mắt cô vẫn lấp lánh hạnh phúc. Anh đã không bao giờ ngại mưa rét, gió bão để đưa đón cô. Chỉ cần cô buột miệng nói thèm món gì, dù tối muộn nhưng anh vẫn đi mua bằng được về cho cô. Anh làm mọi việc chỉ để nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cô. Lúc đó, mọi tình yêu, quan tâm, anh đều dành cho cô.

Vợ chồng hay “bạn trọ cùng nhà”? - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ không phải nhân vật trong bài

Khỏi phải nói, cô và anh bước vào đám cưới hân hoan, háo hức thế nào. Anh từng bảo mình là người đàn ông hạnh phúc nhất vì đã cưới được cô. Thế nhưng, bước vào hôn nhân chưa được bao lâu, anh đã bớt trân trọng cô đi rất nhiều.

Giờ, với anh, bạn bè nhiều lúc còn quan trọng hơn vợ. Chỉ cần bạn gọi điện thì dù bận mấy anh cũng có thể xách xe đi ngay. Trong khi đó, vợ gọi cả chục cuộc, anh cũng không buồn nhấc máy. Chỉ cần bạn facebook cần hỏi gì thì anh lục đủ từ Google đến mọi mối quan hệ để giúp đỡ, trong khi đó, vợ con hỏi gì thì anh "quát nhặng xị". Anh cũng thường xuyên cằn nhằn vợ khi không hài lòng việc gì. Mẹ và vợ xảy ra mâu thuẫn, không cần biết đúng sai, anh bênh mẹ chằm chặp và mắng cô là con dâu ích kỷ, hỗn hào. Thậm chí, việc anh "động tay động chân" với vợ giờ không phải hiếm, nếu cô dám "bật" lại chồng.

Cô hẫng hụt, thất vọng về anh lắm chứ. Nếu anh không trân trọng cô, cô cũng không thể coi anh là cả thế giới. Cô chẳng mất thời gian gặm nhấm nỗi buồn, nỗi thất vọng, cô đơn ấy làm gì. Cô vẫn sẽ là một người phụ nữ độc lập, rực rỡ. Cô sẽ không nhìn vẻ mặt, thái độ của anh mà sống nữa, ngược lại, cô sẽ dốc lòng với công việc. Với các đồng nghiệp, cô sẽ dành nhiều thời gian để giao lưu với họ hơn.

Song, dù có thế nào, trong khát khao trái tim mình, cô mong anh sẽ quay trở lại với người đàn ông thiết tha ngày trước. Còn nếu anh vẫn tiếp tục chỉ coi cô là "bạn trọ cùng nhà", là "mẹ của đứa con anh" chứ không phải là người vợ yêu thương, người bạn đời quý giá thì cô sẽ không bước tiếp cùng anh nữa. Bởi ở ngoài kia, cô vẫn vô cùng có giá, vẫn có nhiều người theo đuổi. Cô muốn sống một cuộc đời rực rỡ chứ không phải bị "rẻ rúng" trong tay anh.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm