Ngày tôi cưới, mẹ chồng cũ đến dự rồi nói một câu khiến khách mời xôn xao

MY HANH
11/07/2022 - 17:43
Ngày tôi cưới, mẹ chồng cũ đến dự rồi nói một câu khiến khách mời xôn xao
Thấy mẹ chồng cũ đến dự đám cưới, tôi cũng bất ngờ, kinh ngạc lắm.

Sau khi ly hôn, tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ chồng cũ. Họ là những người hiền hậu, chất phác, luôn yêu thương và bênh vực con dâu. Khi bố chồng cũ bị bệnh, phải nằm viện nửa tháng, tôi cũng thường xuyên đến thăm nom và biếu tiền ông. Tuy nhiên, với chồng cũ, tôi không còn chút tình cảm nào nữa. Ly hôn được coi là sự giải thoát cho cả hai chúng tôi.

Một năm trước, tôi và Bình tìm hiểu rồi quyết định tiến tới hôn nhân. Bình cũng giống tôi, từng đổ vỡ hôn nhân. Có lẽ vì đồng cảnh ngộ nên chúng tôi rất thấu hiểu cho nhau và càng trân trọng cuộc hôn nhân này.

Trước lễ cưới một tuần, tôi đến thăm bố mẹ chồng cũ và có nói về chuyện đám cưới. Tuy nhiên, tôi không gửi thiệp mời mà chỉ bảo nếu bố mẹ muốn tới dự thì hãy tới với danh nghĩa người thân trong nhà. Bởi với tôi, dù tôi và chồng cũ ly hôn thì bố mẹ chồng cũ cũng vẫn là người thân của tôi.

Khi làm lễ cưới, tôi không thấy bố mẹ chồng cũ đâu cả. Tôi cứ nghĩ họ đã không tới dự lễ. Nào ngờ khi trao quà cưới, mẹ chồng cũ của tôi lại tất tả từ sảnh khách sạn đi vào. Bà vội vã lên lễ đường, trao cho tôi một quà cưới đỏ thắm.

- Mẹ đến muộn rồi. Hộp quà này là do bố mẹ tự tay lựa chọn, chúc con gái hạnh phúc đến bạc đầu.

Bà vừa nói vừa nắm chặt tay tôi, mắt rân rấn nước. Quan khách lúc này mới xôn xao lên, bàn tán về mối quan hệ giữa tôi và người phụ nữ mới lên trao hộp quà. Chẳng ai ngờ mẹ chồng cũ lại xuất hiện trong đám cưới của tôi.

Hôm đó, dù tôi năn nỉ, bà vẫn không ở lại dự tiệc. Tối về, mở hộp quà ra, tôi bất ngờ khi thấy bên trong là bộ trang sức gồm cặp nhẫn, sợi dây chuyền, chiếc lắc tay. Tổng bộ trang sức cũng phải mấy chục triệu chứ không ít gì.

Chồng bảo tôi đem qua trả lại hoặc mua vật gì đáng giá tương đương bộ trang sức để gửi lại bố mẹ chồng cũ. Anh nói họ đã lớn tuổi rồi, chắc hẳn đã chắt bóp chi tiêu mới mua được món quà này. Tôi cũng biết như vậy. Nhưng trả lại bằng cách nào để hai bên đều vui vẻ?

(thuphuong...@gmail.com)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm