Những cái chết oan nghiệt do trầm cảm sau sinh

15/06/2017 - 19:02
Theo ước tính trên thế giới, khoảng 13% phụ nữ bị trầm cảm trong nhiều tháng đầu sau khi sinh con. Mắc trầm cảm sau sinh, nhiều người có thể tự sát, bỏ con hoặc thậm chí là giết chết chồng, con trong vô thức.
Dìm chết 5 con thơ

Cô Andrea Yates (sinh năm 1964) là con gái út trong gia đình 5 người con, di cư từ Đức sang định cư ở Mỹ. Cô luôn bị áp lực và căng thẳng ngay từ năm 17 tuổi và đã thường nói với bạn bè rằng mình muốn tự tử. Tuy nhiên, Andrea lại học rất giỏi. Năm 1982, cô tốt nghiệp trường phổ thông Milby ở Houston với thành tích xuất sắc và được là sinh viên danh dự lên đọc diễn văn tốt nghiệp. Andrea còn là nhóm trưởng trong hội thi bơi và được nhận giải thưởng quốc gia.
andrea-yates-2.jpg
Andrea Yates ra tòa vì dìm chết 5 con thơ
Sau khi tốt nghiệp đại học Đại học Texas, Andrea làm việc cho trung tâm nghiên cứu bệnh ung thư M.D. Anderson và gặp gỡ với Rusty Yates. Ngày 17/4/1993, cặp đôi đi tới hôn nhân. Cả hai đều vô cùng hạnh phúc và tuyên bố sẽ sinh nhiều con.

Tháng 4/1994, họ có đứa con đầu tiên và đặt tên là Noah. Rồi 8 năm sau hôn nhân, 3 đứa trẻ tiếp theo lần lượt ra đời. Tới bé thứ 4, Andrea bắt đầu mệt mỏi và trầm cảm, ngừng chơi thể thao và bơi lội cũng như ít tiếp xúc với mọi người. Năm 1999, mọi việc bắt đầu trở nên trầm trọng khi Rusty bắt gặp vợ mình đang cố gắng cắn nát các ngón tay. Cô thú nhận với chồng rằng mình đang tự tử khiến Rusty hoảng hồn và đưa vợ tới bệnh viện. Quãng thời gian tiếp theo là cả một nỗi kinh hoàng và thê thảm với gia đình khi Andrea thường xuyên xin được chết, có lần kề dao vào cổ và xin chồng ra tay. Bác sĩ phải kê đơn thuốc chống trầm cảm cho Andrea. Một lần, Andrea không uống thuốc và bắt đầu trở nên điên loạn.

Andrea liên tục muốn được giải thoát khiến Rusty phải chuyển cả gia đình về ngôi nhà bé hơn, gần thiên nhiên vì sức khỏe của vợ. Tháng 7/1999, sức khỏe của cô ngày càng tồi tệ sau 2 lần muốn tự tử.
andrea-yates.jpg
Gia đình thời hạnh phúc của Andrea Yates
Năm 2000, Andrea lại mang thai đứa trẻ thứ 5 mặc dù các bác sỹ đã khuyến cáo không nên làm việc này. Việc mang thai khiến cô ngừng uống thuốc. Ngày 30/12/2000, cô con gái út Mary được sinh ra trong sự hoang mang của người thân.

Andrea cũng ngừng nói chuyện, từ chối ăn uống, tự hành xác mình, không cho bé Mary bú. Gia đình lo lắng và đưa cô nhập viện rồi được cho phép điều trị ở nhà. Trong lần đến gặp bác sĩ tâm lý của mình, Andrea đã thổ lộ rằng cô đã có những suy nghĩ tích cực hơn trước rất nhiều.
 
Andrea tiếp tục điều trị với bác sỹ Saeed cho tới ngày 20/6/2001, khi Rusty rời nhà đi làm và để vợ ở nhà với những đứa trẻ vì yên tâm rằng mẹ mình sẽ tới chăm sóc vợ và con luôn. Tuy nhiên, bà đã đến muộn hơn 1 giờ so với thời gian hẹn.

Trong vòng 1 giờ đồng hồ vắng người, Andrea đã lần lượt dìm chết 5 đứa con của mình, từ đứa con nhỏ nhất. Lúc này, Noah, cậu bé lớn tuổi nhất, bước vào phòng và hỏi có chuyện gì với em mình vậy. Thấy gương mặt vô hồn của mẹ, cậu bé sợ hãi chạy trốn nhưng bà mẹ điên loạn đã bắt kịp. Noah cũng phải chịu chung số phận thê thảm với các em. Cậu bé tội nghiệp cố gắng vùng vẫy và kêu thét, 2 lần trồi lên mặt nước nhưng không thể chống lại sự cuồng loạn của mẹ. Cuối cùng Andrea để xác Noah trong bồn tắm, đặt bé Mary trong vòng tay các anh em mình và gọi cảnh sát. Trong thời gian đợi bị bắt, Andrea gọi cho chồng, liên tục nói một câu duy nhất: “Tới lúc rồi”.

Ngày 9/1/2006, Andrea Yates được tòa kết luận không có tội vì khi gây án, bị cáo đang trong tình trạng tâm thần nặng. Tuy nhiên, cô phải chuyển đến điều trị vĩnh viễn trong một bệnh viện tâm thần ở Kerville, Texas.

Giết chồng con rồi tự sát

Bi kịch tương tự xảy ra với một gia đình ở Tây Ban Nha cũng do nguyên nhân trầm cảm sau sinh. Cô Anarda De La Caridad Perez Friman (31 tuổi) từng có 1 con gái từ cuộc hôn nhân trước. Em bé 6 tuần tuổi là con chung của cô với người bạn đời John Shannon. Gia đình họ sống ở thị trấn Estepona (Tây Ban Nha) và tới Gibraltar, vùng lãnh thổ thuộc Anh để nghỉ dưỡng tại căn hộ của một người bạn. Ngày 30/3/2015, cảnh sát phát hiện cô Perez Friman (31 tuổi) đã tử vong bên cạnh bạn đời và hai con, trong đó có một bé mới 6 tuần tuổi.
anarda-de-la-caridad-perez-friman.jpg
Anarda De La Caridad Perez Friman và bạn đời
Perez Friman được cho là đã đâm bạn đời cùng các con trước khi cắt cổ tay tự tử. Thi thể John Shannon được tìm thấy với những vết thương. Nhà chức trách cho rằng người đàn ông ấy có thể đã thiệt mạng khi đang gắng bảo vệ các con khỏi bị giết. Sự việc xảy ra vài ngày trước khi gia đình đó trở về nhà từ kỳ nghỉ.
 
Tự tử trên đường ray

Cô Polly Ross (32 tuổi) sống tại Driffield, Yorkshire, Anh quốc, là một nhà ngôn ngữ học với công việc là dịch thuật, đã được xác định mắc chứng trầm cảm sau sinh khi đứa con thứ 2 của cô ra đời năm 2014 và được đưa tới điều trị tại khoa Chăm sóc sức khỏe tâm trí Westlands.
polly-ross.jpg
Polly Ross đã tử tự sau sinh
Mặc dù được chăm sóc tại trung tâm nhưng cô Polly vẫn thường xuyên được đi ra ngoài và đây chính là cơ hội để cô thực hiện ý định tự tử của mình. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng người ta đã tìm thấy thi thể của cô tại một đường ray gần Spring Bank West, Hull. Cô đã bị tàu hỏa cán chết ngày 12/7/2015 khi tự tử bằng cách ra đứng giữa đường ray.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm