Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
07/06/2026 - 21:46 (GMT+7)
Những người phụ nữ tiên phong hiến đất mở đường, dựng xây quê hương

Góp phần vào hành trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở tỉnh Quảng Ninh, có những phụ nữ sẵn sàng hiến đất, tháo dỡ tường rào, di dời công trình để đổi lấy những con đường rộng hơn, sạch đẹp hơn. Qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và khát vọng dựng xây quê hương ngày càng hiện đại.

Khi phụ nữ trở thành "người mở đường"

Tuyến đường liên khu Bình Sơn Tây, phường An Sinh, đã gắn bó với đời sống người dân nhiều năm nay. Theo thời gian, mặt đường dần xuống cấp, nhỏ hẹp, chỉ rộng hơn 3m nên việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của bà con gặp không ít khó khăn. Mỗi giờ tan tầm hay những ngày mưa lớn, con đường càng trở nên chật chội, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước mong mỏi của người dân về một tuyến đường khang trang hơn, từ cuối tháng 2/2026, địa phương triển khai dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường dài hơn 1,5km, mở rộng mặt đường lên 5,5m với tổng kinh phí đầu tư trên 7,5 tỷ đồng. Nhưng để con đường có thể thành hình, điều cần nhất chính là sự đồng thuận của người dân trong việc bàn giao mặt bằng.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị tại địa phương, nhiều hội viên phụ nữ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung của cộng đồng.

Không chút đắn đo, bà Đỗ Thị Hạ tự nguyện hiến 62m² đất của gia đình để mở rộng tuyến đường dân sinh. Với bà, phần đất ấy có thể quý giá, nhưng điều quý hơn là sự đổi thay của quê hương và cuộc sống thuận tiện hơn cho bà con lối xóm.

Hiến một phần đất để mở rộng đường giao thông là việc làm có ích cho cộng đồng. Đường rộng, đẹp hơn thì người dân đi lại thuận lợi, bộ mặt khu dân cư cũng khang trang hơn", bà Hạ chia sẻ bằng giọng nói mộc mạc, chân tình.
Bà Đỗ Thị Hạ, hội viên phụ nữ phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh

Cùng chung suy nghĩ ấy, bà Vũ Thị Minh cũng tự nguyện hiến hơn 65m² đất để công trình sớm được triển khai. Khi được Hội LHPN phường An Sinh và địa phương tuyên truyền về ý nghĩa của dự án, gia đình bà nhanh chóng đồng thuận. Những mét đất được hiến đi không chỉ giúp mở rộng một tuyến đường, mà còn mở ra tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và sự đồng lòng trong cộng đồng dân cư. 

Từ những người phụ nữ bình dị, phong trào hiến đất làm đường dần lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nét đẹp đầy nhân văn trong hành trình xây dựng đô thị văn minh.

Những người phụ nữ tiên phong hiến đất mở đường, dựng xây quê hương- Ảnh 1.
Những người phụ nữ tiên phong hiến đất mở đường, dựng xây quê hương- Ảnh 2.

Bà Đỗ Thị Hạ và  bà Vũ Thị Minh, Hội LHPN phường An Sinh, tiên phong hiến đất làm đường

Không riêng ở An Sinh, trên nhiều miền quê của tỉnh Quảng Ninh, phong trào phụ nữ hiến đất làm đường được lan tỏa tại nhiều địa phương.

Ở thôn Đông Nam, xã Đông Ngũ, bà Cam Thị Loan, một hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã khiến nhiều người cảm phục khi tự nguyện hiến gần 60m² đất ở, đồng thời tháo dỡ một gian nhà nhỏ cùng toàn bộ tường bao để phục vụ công trình chỉnh trang vỉa hè. Với nhiều gia đình, từng mét đất là tài sản tích góp cả đời. Nhưng bà Loan vẫn sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi riêng để đổi lấy diện mạo khang trang hơn cho quê hương.

Những người phụ nữ tiên phong hiến đất mở đường, dựng xây quê hương- Ảnh 3.

Tại phường Hà Tu, câu chuyện của bà Nguyễn Thị Thi, hội viên phụ nữ tổ 1, khu phố 2, cũng để lại nhiều xúc động. Hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng đô thị văn minh, bà đã tự nguyện hiến 12,6m² đất để phục vụ mở rộng tuyến đường Minh Hà.

Điều đặc biệt là phần diện tích đất của gia đình bà không nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, với mong muốn tuyến đường được mở rộng, thông thoáng, sạch đẹp hơn, bà đã chủ động làm đơn hiến đất để công trình được triển khai thuận lợi.

Những người phụ nữ tiên phong hiến đất mở đường, dựng xây quê hương- Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Thi được phường Hà Tu tặng giấy khen

Hoàn cảnh của bà Thi còn nhiều khó khăn. Là vợ của một thương binh đã qua đời, hiện bà sống một mình, không có lương hưu, các con đi làm ăn xa. Thế nhưng, vượt lên những lo toan đời thường, bà vẫn lựa chọn đặt lợi ích chung của cộng đồng lên trên quyền lợi riêng của gia đình. Hành động cao đẹp ấy đã được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương ghi nhận, biểu dương. Nhưng hơn cả những tấm giấy khen, điều đáng quý nhất chính là tinh thần trách nhiệm và ý thức vì cộng đồng mà bà đã lan tỏa tới người dân trong khu phố.

Tại xã Hải Ninh, những nghĩa cử đẹp của hội viên phụ nữ cũng đang góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn từng ngày. Bà Nguyễn Thị Hoa cùng chồng là ông Vi Văn Thật, ở thôn Hải Tiến 3A, đã tự nguyện hiến 260m² đất cùng 65m tường để mở rộng tuyến đường giao thông. Trong khi đó, gia đình bà Phạm Thị Đới cùng chồng là ông Đỗ Văn Núi cũng gương mẫu hiến 120m² đất và 40m tường bao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cấp hạ tầng nông thôn.

Trong chia sẻ của những người phụ nữ ấy không có sự tính toán thiệt hơn. Với họ hiến đất làm đường, chỉ với mong muốn con đường rộng thêm một chút, quê hương sẽ đẹp hơn một chút; trẻ nhỏ đi học an toàn hơn, người dân đi lại thuận tiện hơn. Chính từ những suy nghĩ giản dị ấy, những hành động đẹp đã được nhân lên, góp phần vun đắp tinh thần đoàn kết và tạo nên diện mạo nông thôn mới ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Những người phụ nữ tiên phong hiến đất mở đường, dựng xây quê hương- Ảnh 5.
Những người phụ nữ tiên phong hiến đất mở đường, dựng xây quê hương- Ảnh 6.
Những người phụ nữ tiên phong hiến đất mở đường, dựng xây quê hương- Ảnh 7.
Những người phụ nữ tiên phong hiến đất mở đường, dựng xây quê hương- Ảnh 8.

Những tấm gương phụ nữ hiến đất làm đường truyền cảm hứng cho hội viên, phụ nữ tại địa phương

Nhân lên những tấm gương phụ nữ tiên phong trong cộng đồng

Phía sau những tấm gương phụ nữ hiến đất làm đường là công tác tuyên truyền, vận động của các cấp Hội phụ nữ tại địa phương. 

Tại phường An Sinh, công tác tuyên truyền được Hội LHPN địa phương triển khai sâu rộng đến từng chi hội, từng hộ dân. Hội viên được vận động bằng sự gần gũi, chân thành, bằng những câu chuyện thực tế và bằng chính những tấm gương tiên phong trong cộng đồng.

Chị Tạ Thị Hồng, Chủ tịch Hội LHPN phường An Sinh, cho biết, phong trào hiến đất làm đường đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Những việc làm ý nghĩa của hội viên phụ nữ không chỉ góp phần thay đổi diện mạo đô thị mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, từng bước nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Đánh giá về những hội viên phụ nữ tiên phong hiến đất làm đường, bà Nguyễn Vũ Thu Hòa, Uỷ viên BCH Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh, cho rằng đây không đơn thuần là những hành động đóng góp về vật chất, mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần trách nhiệm công dân, ý thức cộng đồng và vai trò chủ thể của phụ nữ trong công cuộc xây dựng quê hương.

Những người phụ nữ tiên phong hiến đất mở đường, dựng xây quê hương- Ảnh 9.

Thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Quảng Ninh đã tích cực triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Từ hiến đất làm đường, đóng góp ngày công lao động đến tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư… phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong các phong trào cộng đồng.

Từ tấm gương của những người phụ nữ tiên phong hiến đất làm đường, nhiều hộ dân đã noi theo, cùng chung tay với địa phương thực hiện các công trình hạ tầng, tạo nên diện mạo nông thôn mới ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp. Những con đường được mở rộng không chỉ nối những xóm làng gần nhau hơn, mà còn nối dài tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và khát vọng phát triển của người dân đất Mỏ.

Trần Lê
05/06/2026 15:00
Bên những mâm cơm hòa bình

Bên những mâm cơm hòa bình

Xã hội 14:40 22/07/2026

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng trên nhiều mâm cơm vẫn còn những chiếc ghế bỏ trống. Giữa những mất mát ấy, tình làng nghĩa xóm, sự tri ân của cộng đồng và những “bữa cơm nghĩa tình” đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm tuổi già của những người mẹ, người vợ, người phụ nữ có công với cách mạng, làm đầy thêm ý nghĩa của hai tiếng gia đình.

Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ cuối: Để tiếng nói của người dân đi đến cùng

Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ cuối: Để tiếng nói của người dân đi đến cùng

Thời cuộc 21:13 17/07/2026

Tiếng nói của người dân không dừng ở hội trường tiếp xúc cử tri, không dừng ở nghị trường Quốc hội, mà đi đến cùng bằng những thay đổi trong cuộc sống.

Hà Nội thí điểm "xã, phường xã hội chủ nghĩa": Người dân sẽ được gì?

Hà Nội thí điểm "xã, phường xã hội chủ nghĩa": Người dân sẽ được gì?

Thời cuộc 15:49 17/07/2026

Một xã, phường trong tương lai sẽ không chỉ là nơi người dân sinh sống, mà còn là nơi có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, khám chữa bệnh, việc làm, giải quyết thủ tục hành chính và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu ngay trên địa bàn. Đó là mục tiêu Hà Nội hướng tới khi lần đầu tiên lựa chọn hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm để thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa".

Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ 2: Đồng thuận xã hội: "Nguồn lực mềm" của kỷ nguyên phát triển mới

Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ 2: Đồng thuận xã hội: "Nguồn lực mềm" của kỷ nguyên phát triển mới

Thời cuộc 21:08 16/07/2026

Tấm biển nhỏ với dòng chữ "Trân trọng cảm ơn Nhân dân đã bàn giao mặt bằng" dựng ở khu vực triển khai Vành đai 2,5 (đoạn qua phường Thanh Xuân, Hà Nội) khiến nhiều người dừng lại. Đằng sau lời cảm ơn ấy không chỉ là những mét vuông đất được bàn giao đúng tiến độ, mà là hơn 4 tháng đối thoại, hàng nghìn lượt gặp gỡ và sự kiên trì của cả hệ thống chính trị để tìm tiếng nói chung với người dân.

Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ 1: Để không một tiếng nói nào của người dân bị bỏ quên

Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ 1: Để không một tiếng nói nào của người dân bị bỏ quên

Thời cuộc 20:50 15/07/2026

Một người dân quét mã QR để gửi kiến nghị về phương án bồi thường khi ngôi nhà của mình nằm trong diện giải tỏa. Một cán bộ Hội Phụ nữ tra cứu dữ liệu để tìm đúng em nhỏ cần chương trình "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ. Hai hình ảnh ấy đang cho thấy một sự thay đổi lớn của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành.

Nữ thủ lĩnh hồi sinh nghề muối truyền thống bằng du lịch cộng đồng

Nữ thủ lĩnh hồi sinh nghề muối truyền thống bằng du lịch cộng đồng

Giới & Phát triển 22:04 12/07/2026

Từ những cánh đồng muối trắng trải dài giữa ấp đảo Thiềng Liềng (xã Thạnh An, TP.HCM), bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết đã cùng những người phụ nữ địa phương mở ra một hướng đi mới: Biến nghề làm muối truyền thống thành sản phẩm du lịch cộng đồng, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của vùng đất nằm giữa rừng ngập mặn và trở thành một trong những nữ thủ lĩnh tiêu biểu của kinh tế tập thể do phụ nữ tham gia quản lý.

Trao yêu thương, vun đắp điểm tựa cho phụ nữ đơn thân cao tuổi

Trao yêu thương, vun đắp điểm tựa cho phụ nữ đơn thân cao tuổi

Vì cộng đồng 18:07 02/07/2026

Ngôi nhà của các phụ nữ cao tuổi đơn thân thuộc hộ nghèo ở phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh ấm áp hơn nhờ sự đồng hành chăm sóc của Hội LHPN, để tuổi xế chiều của được sưởi ấm bằng sự sẻ chia của cộng đồng.

Kỳ nghỉ hè đáng nhớ ở Đồn Biên phòng

Kỳ nghỉ hè đáng nhớ ở Đồn Biên phòng

Xã hội 07:38 01/07/2026

Tôi ấn tượng mãi với gương mặt rạng rỡ, nụ cười trong trẻo của những đứa trẻ lên thăm cha ở Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, tỉnh Điện Biên. Kỳ nghỉ hè của các em không có khu vui chơi, không có rạp chiếu phim, cũng chẳng có những trò chơi hấp dẫn ở nơi danh lam thắng cảnh sôi động. Thay vào đó là tiếng mưa rừng, những con đường đất đỏ lầy lội, những luống rau xanh, ao cá, sân đơn vị... sẽ là kỳ nghỉ hè đáng nhớ khi các em lên Đồn Biên phòng thăm bố...