Những quốc gia ít hạnh phúc nhất

17/03/2016 - 18:26
Dựa trên các tiêu chí về GDP, chính sách xã hội, sức khỏe và tuổi thọ, quyền được lựa chọn, duy trì cảm xúc tích cực, tính quảng đại… thì đâu là nơi cuộc sống của phụ nữ và trẻ em bất hạnh nhất?
Togo – nơi từng là trung tâm buôn bán nô lệ ở Tây Phi. Đó là thuộc địa của Đức cho đến khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ I. Giờ đây, nhiều gia đình ở Togo, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em vẫn còn phải chịu quá nhiều khó khăn về kinh tế, sự bất ổn về an ninh, chính trị và quyền con người… Ảnh: AP Photo/ Erick Kaglan
Gia đình người dân ở Burundi không cảm thấy hạnh phúc, họ đã phải chịu nhiều thập kỷ bạo lực sắc tộc giữa người Hutu và Tutsi. Ảnh: Tony Karumba / AFP / Getty Images
Ở Rwanda, lạm phát cao, tuổi thọ trung bình của người dân chỉ đạt ở mức 43 và chỉ có 56% người dân nói rằng họ không có một ai đó để dựa vào trong những lúc cần thiết.
Chiến tranh kéo dài đã khiến quá nhiều người Afghanistan phải sống trong cảnh nghèo đói. Đây là hình ảnh người dân trên chiếc xe ngựa tồi tàn chạy dọc theo một đường phố ở Herat. Ảnh: Aref Karimi / AFP / Getty Images
Những tranh chấp, bất ổn về chính trị, các chính sách an sinh… khiến cho người dân ở Bờ Biển Ngà luôn rơi vào tình thế bế tắc.
Đất nước phía Tây châu Phi Guinea đang đẩy người dân vào vô vàn những bất ổn, không biết bao giờ mới có được cuộc sống bình an.
Người Chad đang phải sống trong cảnh nghèo khổ, bệnh tật và chịu nhiều căng thẳng xã hội. Người phụ nữ này đang bế đứa trẻ bị suy dinh dưỡng, tại một ngôi làng trong vành đai Sahel của Chad. Ảnh: AP Photo / Ben Curtis
Cộng hòa Trung Phi là quốc gia có nhiều nguồn tài nguyên khoáng sản nhưng người dân ở đây vẫn phải sống một cuộc sống nghèo khổ, mù chữ và nội chiến triền miên…
Ở Nigeria, tham nhũng và bất bình đẳng trong xã hội đã khiến cho người dân cảm thấy không hài lòng. Việc chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em cũng còn nhiều thiếu sót. Tỷ lệ tiêm chủng chỉ đạt 42%. Photo: PIUS UTOMI EKPEI/AFP/Getty Images/Newscom
Các cô gái Congo phải mang một hộp viện trợ lương thực tại trại Mugunga III cho người di tản. Tình hình an ninh bất ổn, người dân thường bị khám xét bởi những người đàn ông có vũ trang. Photo: Phil Moore / AFP / Getty Images

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm