Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/01/2026 - 09:30 (GMT+7)

Nỗi đau của những đứa trẻ bị bố bỏ rơi sau ly hôn

Bảo Khuê
Nỗi đau của những đứa trẻ bị bố bỏ rơi sau ly hôn

Ảnh minh hoạ

Điều làm tổn thương con trẻ nhất không phải là tờ giấy ly hôn của cha mẹ, mà là cảm giác bị khước từ bởi chính cha ruột, khiến chúng thấy mình như một sự tồn tại thừa thãi trong cuộc đời người cha. Những vết sẹo tâm lý từ sự dửng dưng ấy có thể theo con trẻ suốt cả cuộc đời.

Những "câu hỏi treo" trong trang nhật ký đẫm lệ

Câu chuyện của chị Phượng (Hà Nội) là nỗi xót xa về một người cha hoàn toàn bỏ mặc, dửng dưng với con cái sau ly hôn. Chồng ngoại tình, kiên quyết chấm dứt hôn nhân để đến với tình nhân, dù chị từng bao dung và tha thứ. Tại tòa, anh ta được phán quyết cấp dưỡng 4 triệu đồng mỗi tháng, nhưng trên thực tế, người đàn ông ấy đã “biến mất” hoàn toàn khỏi cuộc đời các con.

Nỗi đau của hai đứa trẻ 8 và 10 tuổi không nằm ở số tiền cấp dưỡng thiếu hụt, mà ở khoảng trống lạnh lẽo của tình cha. Chị Phượng kể, chị lặng người khi vô tình đọc được những trang nhật ký viết dở của con, nơi dày đặc những câu hỏi nghẹn ngào: “Tại sao bố bỏ rơi chúng con? Tại sao bố không yêu chúng con? Tại sao bố cố tình không gặp mặt?”.

Với cô con gái nhỏ, ước mong giản dị nhất chỉ là mỗi buổi chiều tan học được thấy bố đứng chờ ở cổng trường. Em thèm cảm giác được ngồi sau xe bố, được líu lo kể đủ chuyện trên đời, từ niềm vui đạt điểm tốt đến những lúc bị bạn bè bắt nạt.

Thế nhưng, tất cả chỉ dừng lại ở tưởng tượng. Thực tế khắc nghiệt là khi hai anh em vì quá nhớ mong đã tự tìm đến nơi bố làm việc, thì người cha ấy lại từ chối gặp con với lý do “bận việc”. Câu hỏi cuối trang nhật ký: “Tại sao bố sinh chúng con ra trên đời rồi bỏ rơi, như thể chúng con chưa từng tồn tại?” trở thành lời trách móc đau đớn nhất dành cho sự thờ ơ của người lớn.

"Người lạ" quen thuộc trên sóng truyền hình

Khác với nỗi đau của hai đứa trẻ nhà chị Phượng, cô bé Ngọc (học lớp 9) lại phải đối mặt với một sự chối bỏ phũ phàng về mặt danh phận. Bố em là giám đốc một công ty lớn, thường xuyên xuất hiện trên ti vi với hình ảnh đàng hoàng, đạo mạo. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang đó là một người bố đã gạt phăng kết quả giám định ADN 100% huyết thống chỉ để lấy cớ dứt bỏ em và mẹ, danh chính ngôn thuận đến với người phụ nữ khác.

Nỗi đau của những đứa trẻ bị bố bỏ rơi sau ly hôn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dù sống chung một thành phố, nhưng người bố ấy chưa từng một lần gặp lại con gái kể từ đêm xách vali rời khỏi nhà. Cô bé chia sẻ trong xót xa rằng, đã bao lần em lén mẹ tìm đến tận công ty của bố chỉ để được nhìn thấy gương mặt thân thuộc ấy cho thỏa nỗi nhớ. Nhưng cay đắng làm sao, người bố giám đốc ấy đã đi ngang qua con gái mình một cách dửng dưng như một người xa lạ.

Ở cái tuổi nhạy cảm nhất, sự khước từ này không chỉ là nỗi đau, mà còn là một đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng. Cô bé tự hỏi, liệu bố có còn nhận ra đứa con gái 4 tuổi ngày nào, hay em đã hoàn toàn bị xóa sạch khỏi ký ức của ông? Sự dửng dưng của người bố thành đạt ấy chính là vết dao cứa vào tâm hồn đứa trẻ, khiến em lớn lên với một khoảng trống mênh mông về niềm tin vào tình thân.

Đừng để sự vô tâm thành bản án suốt đời cho con trẻ

Nhiều người cha sau ly hôn thường cắt đứt tình cảm với con cái chỉ vì họ đã hết tình cảm với người mẹ. Có người thậm chí còn biến việc thăm con thành công cụ để "mặc cả" tiền bạc hoặc giải tỏa tâm trạng cá nhân: Lúc vui thì đến, lúc "tâm trạng không tốt" thì sẵn sàng bỏ mặc con ngóng trông.

Hành động chối bỏ, thờ ơ ấy sẽ hình thành nên những tác động tiêu cực và trở thành nỗi ám ảnh đeo đẳng đứa trẻ suốt cuộc đời. Quyền được cha mẹ yêu thương là quyền chính đáng nhất của mỗi đứa trẻ sinh ra trên đời. Sự thiếu hụt tình cảm của người cha là một khoảng trống mà không người mẹ nào, dù nỗ lực đến đâu, có thể lấp đầy hoàn toàn.

Ly hôn là kết thúc một cuộc hôn nhân, không phải kết thúc nghĩa vụ làm cha mẹ. Đừng vì những ích kỷ, hiềm khích hay hạnh phúc riêng tư mà biến mình thành "người dưng" trong chính cuộc đời của con mình. Đừng để sự dửng dưng của người lớn hôm nay trở thành nỗi ám ảnh, làm dày thêm những vết sẹo lòng không bao giờ lành trong tâm hồn con trẻ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận