Nuôi dưỡng tình yêu với Mẹ Trái đất

Nhu Thụy
30/04/2020 - 08:49
Nuôi dưỡng tình yêu với Mẹ Trái đất

Nhà tự nhiên học Margaritte Arthrell-Knezek cùng con đi thu gom rác

Là một nhà tự nhiên học, nhà văn và nhà giáo dục cộng đồng, Margaritte Arthrell-Knezek, người Mỹ, đã đi nhiều nơi trên thế giới để hoạt động bảo vệ môi trường. Ở Tulsa, tiểu bang Oklahoma, cô thành lập tổ chức Under The Canopy LLC, nơi hướng dẫn cho trẻ em lòng yêu Đất mẹ, cách kết nối với thiên nhiên xung quanh mình.

PNVN xin giới thiệu những dòng cảm xúc của Margaritte:

"Tôi bắt đầu hành trình hòa mình vào thiên nhiên khi còn nhỏ. Tôi thích chơi ở sân sau nhà mình, đặc biệt là nằm dưới tán cây, bụi hoa và đọc sách. Tôi nhặt quả mâm xôi ngọt dịu để ăn và đặt gỗ cho đám kỳ nhông trú ẩn. Từ khoảng sân bé nhỏ đó gắn kết tôi với thiên nhiên rộng lớn bên ngoài, thúc giục tôi khám phá thế giới động vật, tìm hiểu các loài cây.

Khi lớn lên, tôi chuyển đến Tây Bắc Thái Bình Dương và được một người bạn hướng dẫn về nghệ thuật nhận thức thiên nhiên. Cô ấy dạy tôi làm thế nào để duy trì sự hiện diện và yên tĩnh trong tự nhiên để những bí ẩn của thế giới tự nhiên lộ diện. Tôi đã vận dụng tất cả các giác quan của mình để hiện diện trong không gian đó. Tôi đã ghi chú những khúc ca trầm bổng của chim muông, tiếng rì rào của cây cối. Tôi ngồi giữa thiên nhiên trong cơn mưa lạnh lẽo, trong một màn sương tuyết nhẹ hay bước nhẹ vào những buổi sáng mùa xuân tuyệt đẹp để ngắm nhìn những khu rừng thức giấc. Niềm say mê đất mẹ trỗi dậy rồi sâu lắng trong hồn tôi.

Khi tôi trưởng thành, tôi thấy rõ sự mất mát lớn về thời gian trong văn hóa sống của chúng ta đối với thế giới hoang dã. Trẻ em và người lớn dành quá nhiều thời gian bên trong nhà mà họ hầu như không biết phải làm gì khi ra ngoài. Tôi mong mọi người bước khỏi bốn bức tường để hòa mình vào thiên nhiên, tìm hiểu thế giới hoang dã xung quanh mình. Đó là một trong những chìa khóa chính trong việc thúc đẩy cảm giác thân thuộc, tin cậy với thế giới động, thực vật. Khi hòa mình với cảm giác an toàn, bạn mới yêu hơn bầu không khí trong lành xung quanh, sự gắn kết khiến chúng ta chung tay bảo vệ trái đất chúng ta đang sống. Với con cái, trẻ nhỏ, hãy giúp chúng trở thành một phần của thế giới tự nhiên. Là một người mẹ, tôi muốn những đứa con của mình phát triển tình yêu thiên nhiên và mong muốn tìm hiểu những nơi hoang dã. Tại Under The Canopy, tôi đang khuyến khích một lối sống xanh, đánh thức sự tò mò và giúp trẻ học cách yêu nơi chúng sống và giúp đưa thế giới của chúng ta kết nối với thiên nhiên, hướng tới một tương lai bền vững hơn...

Nuôi dưỡng tình yêu với Mẹ Trái đất - Ảnh 1.

Margaritte Arthrell-Knezek với trẻ em

Khi nhiều thứ đang diễn ra với cuộc khủng hoảng sức khỏe do Covid-19 gây ra thì tình hình hiện tại là một cơ hội. Chúng ta có thời gian để sống chậm lại và đánh giá lại mối quan hệ của mình với hành tinh Trái đất. Nhờ lệnh giãn cách xã hội tại nhiều quốc gia, bao gồm hạn chế đi lại và giảm hoạt động sản xuất, lượng khí thải gây ô nhiễm trên thế giới giảm mạnh, trả lại bầu trời trong xanh đến kinh ngạc. Mức ô nhiễm không khí ở nhiều quốc gia đã được cải thiện, đồng thời lỗ hổng tầng ozone ở Nam cực đang liền lại. Ở Venice (Ý), các kênh rạch gần đây nước bắt đầu trong hơn, có thể nhìn thấy rõ những con cá bơi lội tung tăng. Đó là dấu hiệu cho thấy Đất mẹ đang hồi sinh nhanh chóng. Đó là minh chứng nhắc nhở chúng ta nên dành một chút thời gian và suy nghĩ sâu sắc hơn về tác động công nghiệp đến môi trường.

Ngày Trái đất là thời điểm chúng ta dành thời gian để suy ngẫm, tự hỏi mình là hành tinh của chúng ta cần gì để sống khỏe mạnh và bình yên hơn? Khi bạn và gia đình đang trú ẩn trên Trái đất này thì tất cả hãy cùng chung tay bảo vệ hành tinh đáng yêu của chúng ta.

Đầu tiên, hãy viết thư cho Mẹ Trái đất! Các con gái của tôi bắt đầu viết thư cho Mẹ Trái đất vài năm trước với những câu chữ ngây thơ: "Mẹ Trái đất ơi, con yêu người rất nhiều. Con yêu cái cách người làm mưa xuống cho đất mềm hơn. Con sẽ gieo một hạt giống để cây hoa mọc nhanh, tỏa hương thơm ngát... Con sẽ nhặt hết rác thải xung quanh". Đây là một cách đáng yêu để mỗi đứa trẻ biết quan tâm đến hành tinh, đến suy nghĩ bảo vệ môi trường trong tương lai.

Tiếp đến, hãy gieo hạt giống! Một cách để giúp hành tinh của chúng ta ngày càng đẹp hơn là trồng thêm nhiều hoa. Ươm hạt giống là một cách tuyệt vời để chúng ta dễ dàng có hoa ở sân nhà, trên đường đi học... Bạn có thể ném những hạt giống này vào một cánh đồng và sẽ xem kết quả một vài tháng sau đó. Một thảm hoa sẽ đua nở, khoe sắc thắm. Đó là một hoạt động xanh đơn giản mà hiệu quả.

Hoạt động cổ điển nhất của Ngày Trái đất là trồng cây gây rừng. Hãy nhân rộng nguồn cây giống địa phương phù hợp thổ nhưỡng thì chẳng mấy chốc sẽ tạo nên tài nguyên rừng thực vật phong phú, tạo lá phổi xanh cho Mẹ trái đất. Mỗi cây xanh có một vai trò nhất định trong sinh quyển, mỗi cá nhân con người đều nắm giữ những vai trò quan trọng nếu chúng ta cùng quan tâm tới hành tinh và tất cả các sinh vật sống. Một tương lai mới rộng mở chắc chắn sẽ đến với chúng ta nếu chúng ta tôn trọng Mẹ trái đất và gìn giữ, xây dựng các giá trị của nó. Bên cạnh đó, hãy thu gom rác thải, bảo vệ môi trường sống xanh sạch đẹp!

Ngoài ra, hãy vẽ tranh bằng bùn đất dưới tán cây xanh! Đó là một trải nghiệm tuyệt vời khi ta có thể tìm thấy màu than, nâu chocolate, đỏ tía và một số màu sắc đẹp trong tự nhiên. Các hạt giống nảy nở trên đất, trở thành nơi cư trú của côn trùng và vi sinh vật. Đất là một chất liệu sống, tạo ra một sắc thái hoàn toàn mới mang vùng đất quê hương".

Nguồn: (Theo tulsakids.com)
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm