pnvnonline@phunuvietnam.vn
Phó trưởng Công an xã giúp các hộ nghèo có mái nhà để an cư

Phó trưởng Công an xã Nghĩa Đồng Ngô Lý Hùng (thứ 6 từ phải sang) đã vận động xây 3 căn nhà kiên cố cho người nghèo
Tấm lòng của chiến sĩ công an trẻ
Mới đây, tại xã Tiên Đồng (Nghệ An), lễ bàn giao 2 ngôi nhà tình nghĩa do Đại úy Hùng đứng ra vận động được tổ chức trong không khí ấm áp. Bà Lang Thị Phương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Đồng - chia sẻ: "Cách đây ít tháng, khi mới về nhận công tác, anh Hùng đã nhờ xã giới thiệu các gia đình thực sự khó khăn, chưa có nhà ở. Sau đó, anh bắt tay ngay vào việc tìm kiếm nguồn hỗ trợ để xây dựng. Giờ đây, ước mơ an cư của họ đã thành hiện thực".

Đại úy Ngô Lý Hùng trao quà hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong ngày bàn giao nhà "Đại đoàn kết"
2 gia đình được trao nhà mới là hộ ông Nguyễn Văn Nguyên (xóm Nhà Tra) và hộ bà Nguyễn Thị Hường (xóm Thung Mòn). Ông Nguyên là người dân tộc Thái, cha mất sớm, mẹ tàn tật, lâu nay sống với vợ trong căn nhà tạm bợ, mái fibro xi măng dột nát, cột chống chông chênh. Còn bà Hường phải chăm chồng bị tai biến nặng, bản thân cũng yếu sức, sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.
Cả 2 hộ từng nằm trong danh sách hỗ trợ xóa nhà tạm của địa phương nhưng vì không có khả năng đối ứng nên nhiều lần lỡ cơ hội. Thậm chí cuối năm 2024, gia đình ông Nguyên buộc phải xin rút khỏi chương trình vì quá khó khăn.
Hành động nhỏ - ý nghĩa lớn
Khi được giao nhiệm vụ tại Nghĩa Đồng, Đại úy Hùng nhận thấy đời sống bà con nơi đây, đặc biệt ở xã Tiên Đồng, còn nhiều thiếu thốn. Anh đã liên hệ các nhà hảo tâm, vận động được 100 triệu đồng để khởi công 2 ngôi nhà.

Căn nhà mới khang trang giữa núi rừng - thành quả của nghĩa tình và tinh thần vì dân phục vụ.
"Số tiền ấy khó để có thể hoàn thiện nhà, nên chúng tôi cùng chính quyền, bà con trong xóm góp thêm ngày công, vật liệu. Mỗi người một tay, căn nhà dần thành hình. Khi trao chìa khóa cho họ, tôi thấy ánh mắt rưng rưng, và hiểu rằng đây là niềm vui không gì sánh được", Đại úy Hùng chia sẻ.
Đây không phải lần đầu tiên anh Hùng làm việc thiện. Năm 2025, khi còn là Phó trưởng Công an xã Kỳ Sơn (cũ), anh cũng đã vận động xây dựng 1 căn nhà cho gia đình khó khăn. Trước đó, anh có nhiều năm công tác tại Công an huyện Tân Kỳ, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân.

Trước đó, khi đang công tác ở xã Kỳ Sơn (đầu năm 2025), Đại úy Ngô Lý Hùng cũng đã quyên góp để xây dựng 1 căn nhà khác cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
"Giúp được ai đó thoát cảnh màn trời chiếu đất không chỉ là niềm vui, mà còn là trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân. Tôi nghĩ đơn giản: nếu mình không bắt đầu, ai sẽ làm?", Đại úy Hùng nói.
Những ngôi nhà mới không chỉ là chỗ ở an toàn mà còn là lời nhắc nhở về tấm lòng sẻ chia, về sự gắn bó giữa lực lượng công an và nhân dân. 3 căn nhà trong vòng chưa đầy 1 năm công tác là minh chứng rõ ràng rằng, ở bất cứ nơi đâu, nếu có tấm lòng, chúng ta đều có thể gieo mầm hạnh phúc.