Sa ngã khi vợ ôm con về ngoại

28/11/2015 - 13:57
Thanh Tâm gặp khá nhiều tình huống vợ chồng trẻ trục trặc, nhiều đôi đi đến tan vỡ trong thời gian vợ sinh con được nhà ngoại đón về chăm sóc.
Chuyện hôn nhân của Huyền và Trung suôn sẻ, thuận lợi từ khi yêu. Ngay trước khi cưới, hai bên bố mẹ nhất trí quan điểm “chung con chung của”, cả hai nhà cùng góp vào mua cho đôi trẻ một căn hộ chung cư hai buồng với đầy đủ tiện nghi. Vẫn là suôn sẻ, may mắn khi sau ngày cưới được hơn hai tháng thì Huyền có bầu, lại là con trai. Chừng hai tuần đến ngày Huyền sinh con, mẹ đẻ Huyền đã chủ động gọi điện cho nhà Trung xin để bà được đón con gái và cháu ngoại về chăm sóc thời gian đầu. Lý do là bà đã được nghỉ hưu có nhiều thời gian dành cho con cháu. Đương nhiên điều đó được chấp thuận. Tâm lý an tâm, vui vẻ như góp phần để cô “vượt cạn” thêm thuận lợi, dễ dàng. Cô đâu có ngờ cũng từ đây, những thử thách đầu tiên của cuộc sống vợ chồng đã đến. Thử thách đầu tiên nhưng lại quá nặng nề, giống như bão tố phong ba bỗng đâu ập tới mà bản thân cô chưa hề có thời gian để làm quen, để thích nghi. Cơn bão ấy đang chực chờ để cuốn phăng đi tất cả những gì cô đang có. Cô đã gọi điện cho Thanh Tâm đúng vào thời điểm cô cảm thấy tuyệt vọng nhất…
Mới đầu, Huyền cũng không thông khi hiểu ra nhà ngoại chỉ đón hai mẹ con Huyền về để chăm sóc sau ngày sinh nở chứ không phải là đón cả chồng Huyền về ở cùng. Nhưng rồi mẹ Huyền “nói nhỏ” với cô. Rằng phụ nữ mới sinh cần phải kiêng cữ tuyệt đối việc chăn gối vợ chồng, phải chừng hai tháng là ít, để giữ sức cho người mẹ, vì trong thời gian đó cơ thể người mẹ cần được hồi phục về sức khoẻ, về máu huyết. Hơn nữa phải kiêng cữ chuyện vợ chồng để đảm bảo có nguồn sữa sạch trong lành cho đứa con. Vì thế, chiều chiều sau giờ làm việc, chồng Huyền về nhà ngoại thăm vợ con.

Sự chăm sóc cẩn thận của mẹ vợ đôi khi gây trở ngại khi đôi vợ chồng trẻ muốn tình cảm với nhau (Ảnh minh hoạ)

Ban đầu, sự thay đổi này khiến chồng Huyền rất sốc. Có lần, tạm biệt vợ con ra về, anh ôm ghì lấy vợ hôn hít và thì thầm: “Đêm về anh nhớ em lắm, làm sao anh chịu được?”. Thương chồng, đêm đêm khi đã rất muộn rồi, thấy chồng nhắn tin, Huyền đều chuyện trò với anh. Nhưng rồi bà ngoại ngủ cùng giường với mẹ con Huyền phát hiện ra, bắt Huyền phải tắt điện thoại từ sau 9 giờ tối để ngủ cho đẫy giấc mới đủ sữa cho con bú. Một dạo sau đó, chồng Huyền như suy sụp, khuôn mặt thất thần, phờ phạc. Huyền thương chồng lắm nhưng chỉ biết động viên chồng hãy gắng chịu đựng.
Hơn một tháng trôi qua, bỗng dưng Huyền thấy chồng thay đổi hẳn. Anh trở nên tươi tắn, vui vẻ, lại còn sắm thêm nhiều áo quần đẹp, sức nước hoa nữa. Rồi chồng Huyền rất hay đi công tác đột xuất, không đến thăm vợ con đều nữa. Thậm chí hai ngày nghỉ cuối tuần nhiều khi cũng không về. Trước khi tạm biệt vợ con, chồng Huyền chẳng có những cử chỉ âu yếm, “ngấu nghiến” vợ như của người “xa” vợ đã lâu…
Trực giác mách bảo cho Huyền điều chẳng lành. Hôm ấy, chồng Huyền thông báo hai ngày nghỉ cuối tuần đi công tác chưa về, Huyền chỉ định đột ngột về nhà kiểm tra xem có đúng là chồng đi công tác hay không. Mở cửa vào nhà, cô gần như ngã khuỵu khi thấy trong nhà tắm treo một bộ đồ lót phụ nữ lạ. Mở tủ quần áo, một bộ đồ ngủ phụ nữ lạ xếp cùng quần áo của chồng cô. Cô gọi điện cho chồng, cố lấy giọng bình thản hỏi xem tối nay anh có về sớm và sang chơi với vợ con được không? Chồng Huyền trả lời anh sẽ về muộn, thôi để ngày mai anh sẽ qua. Cốt chờ xem khi về với tang chứng rành rành, chồng sẽ nói sao đây, Huyền gọi điện về nhà nhờ mẹ cho con bú bình tạm vì cô bận chút việc về muộn. Chừng 9 giờ tối thì chồng cô về, mà không chỉ có một mình. Huyền lao vào gào thét, cào cấu chồng và người phụ nữ kia rồi lịm đi…

Huyền đã quỵ hoàn toàn khi chồng dắt người đàn bà khác về nhà mình (Ảnh minh hoạ)

Người chồng thú nhận tất cả và xin Huyền tha thứ. Rằng anh quen cô gái kia trên facebook, trong những đêm không ngủ được. Ai ngờ cô ta là người dễ dãi, buông thả và anh không cưỡng lại được. Huyền khóc rất nhiều, nói với Thanh Tâm rằng có nằm mơ cô cũng không bao giờ tưởng tượng ra người chồng lại phản bội cô như thế. Cả hai bên gia đình đã vào cuộc. Tất cả đều nói đỡ cho chồng cô, rằng anh ta mới chỉ chớm mắc lỗi, mà cũng do hoàn cảnh đưa đến. Mẹ đẻ Huyền thì khóc lóc, vật vã, nói rằng chính bà đã đẩy chồng Huyền đi đến sa ngã. Huyền hỏi Thanh Tâm làm sao để cô bỏ qua và tha thứ cho chồng được đây? Khi mà giờ đây cô vô cùng ghê sợ, không muốn nhìn thấy mặt chồng…
Những người mẹ trẻ cần được người thân giúp đỡ, chăm sóc những ngày đầu sinh nở cũng là cần thiết. Song việc gìn giữ, bảo vệ hạnh phúc vợ chồng cũng đâu phải chuyện nhỏ? Phải làm sao đây? Vẫn là cần đến ý thức trách nhiệm, sự hy sinh, vì nhau, cùng nhau vượt qua thử thách ở cả vợ và chồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm