Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/02/2026 - 23:02 (GMT+7)

Tết - "cuộc sát hạch" hôn nhân và bản lĩnh đối mặt của những cô gái trẻ

Nguyễn Thị Thúy Hiền
Tết - "cuộc sát hạch" hôn nhân và bản lĩnh đối mặt của những cô gái trẻ

Phụ nữ hiện đại đối mặt với những "cuộc sát hạch" về hôn nhân dịp Tết. Ảnh minh họa

Mỗi dịp Tết đến, câu hỏi về hôn nhân trở thành "cuộc sát hạch" đầy áp lực với phụ nữ. Thay vì trốn chạy, những cô gái bản lĩnh chọn cách đối diện điềm tĩnh, khẳng định giá trị bản thân nằm ở sự tự chủ chứ không phải tấm thiệp hồng.

Những áp lực vô hình sau câu hỏi "đến thì"

Khi những cành mai vàng khoe sắc, đối với nhiều phụ nữ, đó cũng là lúc một "mùa sát hạch" bắt đầu. Không phải báo cáo doanh số hay chỉ tiêu công việc, mà là câu hỏi quen thuộc đến ám ảnh: “Bao giờ lấy chồng?”.

Trần Thảo (SN 1999, quê Đồng Nai), hiện là nhân viên kinh doanh, đã quen với những câu hỏi ấy từ năm 22 tuổi, khi trên tay vừa cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học. Từ họ hàng, hàng xóm đến đồng nghiệp, ai cũng có chung một thắc mắc. Đến nay, khi đã 26 tuổi, tần suất những lời thúc giục càng dày hơn, nhất là từ phía ba mẹ.

Chia sẻ về những tình huống ngày Tết, Thảo tâm sự: “Nhiều lúc mình thấy mệt mỏi vì đi đâu cũng nghe câu hỏi cũ rích đó. Có người còn bảo: “Kén chọn quá rồi lại ế đấy cháu ạ”. Những lúc ấy, mình chỉ mỉm cười nhẹ nhàng trả lời rằng sự nghiệp chưa vững, con muốn tự lo cho mình trước đã”.

Tết - "cuộc sát hạch" hôn nhân và bản lĩnh đối mặt của những cô gái trẻ- Ảnh 1.

Với Trần Thảo, mỗi mùa Tết là một dịp để tận hưởng cuộc sống thay vì lo lắng về "deadline" kết hôn. Cô tin rằng phụ nữ chỉ nên bước vào hôn nhân khi bản thân đã thực sự sẵn sàng.

Thảo nhận thấy xã hội vẫn duy trì quan điểm "con gái có thì", mặc định phụ nữ phải kết hôn trước tuổi 30 để đảm bảo thiên chức sinh nở. Cô thấu hiểu sâu sắc rằng: “Thật sự bất công khi giá trị của phụ nữ bị đo bằng một tờ giấy kết hôn. Một người dẫu giỏi giang nhưng nếu hôn nhân không hạnh phúc vẫn bị bẻ bỉu là 'không ai thèm' hay 'bị chồng bỏ'”.

Khác với Thảo, câu chuyện của Bùi Trúc Phương (SN 1995, quê Khánh Hòa) lại mang những vết cắt sâu sắc. Ở tuổi 30, Phương là hình mẫu thành đạt: Thủ khoa nhiếp ảnh, từng du học Mỹ và hiện quản lý 2 quán cà phê tại TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, phía sau hào quang đó là nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong vòng 20 ngày năm 18 tuổi. Chính hoàn cảnh "mồ côi" đã trở thành định kiến nghiệt ngã khiến cô từng bị gia đình người yêu cũ từ chối.

Tết - "cuộc sát hạch" hôn nhân và bản lĩnh đối mặt của những cô gái trẻ- Ảnh 2.

Trúc Phương rất ngại về quê vì thường xuyên bị hỏi "bao giờ lấy chồng?".

Với Phương, áp lực lấy chồng ở tuổi 30 còn là sự đấu tranh với những lỗ hổng tâm lý khi đối mặt với ánh mắt thương hại tại quê nhà. Cô bộc bạch: “Hàng xóm thường hỏi: 'Tuổi này rồi, không định cho bố mẹ dưới suối vàng yên lòng à?'. Những câu nói đó như xát muối vào lòng, khiến mình từng rất sợ phải đối diện với không khí Tết ở quê”.

Bản lĩnh đối diện và định nghĩa lại hạnh phúc

Đứng trước những áp lực ấy, cả Thảo và Phương đều không chọn cách thỏa hiệp. Họ xử lý vấn đề bằng sự thông tuệ của những người phụ nữ làm chủ cuộc đời. Thảo tin rằng kết hôn khi chưa đủ nhận thức và tài chính chính là "mồ chôn" của hạnh phúc.

Ở tuổi 26, Thảo chọn cách đối diện: “Chưa có đối tượng phù hợp”. Cô tự tạo cho mình "lớp giáp" bằng sự kiên định: Hôn nhân phải dựa trên sự sẵn sàng, không phải vì kim đồng hồ sinh học.

Tết - "cuộc sát hạch" hôn nhân và bản lĩnh đối mặt của những cô gái trẻ- Ảnh 3.

Vẻ ngoài tươi tắn của Trần Thảo chính là minh chứng cho bản lĩnh của một phụ nữ hiện đại: Luôn ưu tiên việc thấu hiểu chính mình và bồi đắp giá trị nội tại trước khi bước vào một cuộc hôn nhân.

Cô cũng thẳng thắn bày tỏ với gia đình: “Hôn nhân là sự đồng hành chứ không phải là một đích đến bắt buộc. Con chỉ lấy chồng khi gặp được người thực sự trân trọng mình, thay vì nhắm mắt đưa chân chỉ vì sợ người đời đàm tiếu. Ba mẹ hãy tin tưởng vào bản lĩnh của con”.

Thảo mong muốn xã hội nhìn nhận phụ nữ độc thân tuổi 25-35 bằng sự thấu hiểu. Sự lựa chọn độc thân của cô là sự lựa chọn đầy tự trọng để chờ đợi một người thực sự xứng đáng.

Trong khi đó, Trúc Phương chọn cách đối mặt bằng sự im lặng đầy kiêu hãnh và thành quả công việc. Dù có lúc cô đơn, cô vẫn nhắc nhở bản thân rằng "tùy duyên" là liều thuốc tốt nhất.

Tết - "cuộc sát hạch" hôn nhân và bản lĩnh đối mặt của những cô gái trẻ- Ảnh 4.

Thay vì để những "áp lực vô hình" về chuyện chồng con làm ảnh hưởng đến cảm xúc cá nhân, Trúc Phương (áo đỏ) chọn cách phát triển sự nghiệp, tự chủ kinh tế, để chữ "duyên" nhẹ nhàng bước đến.

Phương chia sẻ về triết lý sống ở ngưỡng cửa 30: “Mình quan niệm chuyện tình cảm là tùy duyên, không thể cưỡng cầu chỉ để thoát cảnh độc thân. Khi bản thân đủ mạnh mẽ và độc lập, mình sẽ gặp được người nhìn thấy giá trị thật sự phía sau hoàn cảnh của mình. Hạnh phúc của mình, mình phải là người cầm lái đầu tiên”.

Tết - "cuộc sát hạch" hôn nhân và bản lĩnh đối mặt của những cô gái trẻ- Ảnh 5.

Vượt qua nỗi đau mất mát và những định kiến về gia cảnh, những cô gái hiện đại chọn chinh phục những "đỉnh cao" thay vì đầu hàng trước áp lực "phải có một tấm chồng" để làm hài lòng xã hội.

Cách ứng phó của 2 cô gái trên cho thấy một xu thế mới hiện nay khi phụ nữ không còn sợ hãi những "cuộc sát hạch" hôn nhân. Họ hiểu rằng Tết là để đoàn viên, để yêu thương chính mình và gia đình, chứ không phải để tự tạo thêm gánh nặng cảm xúc. Họ sẵn sàng mỉm cười trước những câu hỏi kém duyên bằng sự lịch thiệp nhưng cương quyết.

Tết, suy cho cùng, nên là mùa sum vầy yêu thương, chứ không phải phiên tòa xét hỏi về hôn nhân. Và phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào đều xứng đáng được nhìn nhận bằng giá trị con người, không phải bằng tình trạng “đã lấy chồng hay chưa”.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận