[Thơ] Mãi là ký ức

Đào Khắc Vinh
19/01/2022 - 21:57
[Thơ] Mãi là ký ức
Trong bài thơ "Mãi là ký ức", tác giả Đào Khắc Vinh hồi tưởng về thời thơ ấu đầy gian khó nhưng cũng thật ấm áp…

Câu ca bà kể ngày xưa

Đã bao năm, tháng bây giờ còn theo.

Quê mình ngày ấy đói nghèo

Chỉ thừa cái gió, làm xiêu mái nhà

Ra giêng, giáp hạt tháng ba

Bữa cơm chỉ có bát cà, đĩa rau

Đói, no làng xóm giúp nhau

Củ khoai, củ sắn, mớ rau qua ngày.

Đất cằn chai sạn bàn tay

Ruộng khô thiếu nước, sâu rày quanh năm.

Dân mình chịu khó làm ăn

Mà không thoát khỏi tối tăm, đói nghèo…

Chuyện xưa… theo cháu lớn dần

Mãi là ký ức, cháu lần lần qua…

Hôm nay cháu nhớ đến bà

Ước gì lại được, như là ngày xưa

Để được ngồi võng bà đưa

Nghe bà kể chuyện ngày xưa đời bà.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm