Tìm được kẻ bắt cóc, cưỡng hiếp bé 8 tuổi sau 2 thập kỷ

12/03/2017 - 17:28
Bị bắt cóc, cưỡng hiếp rồi bỏ mặc đến chết nhưng Jennifer đã may mắn được cứu sống. Dù đã cung cấp cho cảnh sát tất cả những chi tiết mà cô có thể nhớ về kẻ thủ ác nhưng phải đến 20 năm sau, tên này mới sa lưới.

Mới đây, trong chương trình 48 Hours, cô Jennifer Schuett đã hồi tưởng và chia sẻ với khán giả truyền hình về câu chuyện bị bắt cóc và cưỡng hiếp đáng sợ ngày bé của mình.

Vào tháng 8 năm 1990, cô đã bị một kẻ lạ mặt bắt cóc từ phòng ngủ của mình tại Dickinson, Texas, Mỹ. Khi đó cô mới 8 tuổi.

tim-duoc-ke-bat-co-va-cuong-hipe-minh-sau-20-nm.jpg
 Jennifer Schuett mưới 8 tuổi khi bị bắt cóc.

Nhớ lại biến cố khủng khiếp, cô Jennifer kể: “Hắn ta cầm một con dao kề vào cổ họng tôi và nói: “Mày có sợ không, cô gái nhỏ? Tao có đáng sợ không?”. Rồi hắn ta bóp cổ tôi. Tôi đã ngất đi một lúc. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang bị hắn ta cầm cổ chân kéo lê trên nền đất. Hắn ta cúi xuống nhìn tôi. Nhưng tôi chợt nhận ra tôi không thể hét, tôi cũng không thể hiểu tại sao lại như vậy”.

Khi tỉnh dậy, Jennifer nhận thấy mình đang nằm không mảnh vải che thân giữa cánh đồng bạt ngàn, nhưng cô bé không thể di chuyển cũng không thể hét lên tìm kiếm sự giúp đỡ. May thay khoảng vài giờ sau, một đám trẻ chơi đùa tại đó đã phát hiện ra cô bé và báo cảnh sát.

tim-duoc-ke-bat-co-va-cuong-hipe-minh-sau-20-nm-2.jpg
 Không thể nói, Jennifer đã cố viết những gì mình nhớ về kẻ tấn công cho cảnh sát.

Mặc dù không thể nói và chịu tổn thương nặng nề về cả thể chất lẫn tình thần, tuy nhiên, Jennifer vẫn cố gắng trả lời mọi câu hỏi của cảnh sát về kẻ đã tấn công cô.

Trong chương trình 48 Hours, cô đã chia sẻ một số bản sao của những tờ giấy mà cô đã ghi lại tất cả những gì mà cô nhớ về kẻ tấn công mình.

Theo giấy tờ này, cô cho biết kẻ tấn công cô tên là Dennis, người da trắng, đeo kính, để râu đen và có một hoặc hai hình xăm màu xanh.

“Tôi nhớ mình đã viết cả tên những lon bia, nhãn hiệu thuốc lá mà hắn ta có, mọi thứ mà tôi nghĩ sẽ giúp họ tìm ra hắn ta”, cô nói.

Trong một trong những tờ giấy, cô còn nói rằng hắn ta là “một cảnh sát ngầm”, có súng và phù hiệu.

Mặc dù cô cung cấp cho thám tử khá nhiều chi tiết, tuy nhiên phải mất 2 thập kỷ, với xét nghiệm DNA, cảnh sát mới có thể đưa tên thủ ác Bradford ra trước pháp luật.

tim-duoc-ke-bat-co-va-cuong-hipe-minh-sau-20-nm-3.jpg
 Chân dung kẻ thủ ác Bradford.

Tên này đến từ Arkansas, đã bị bắt vào tháng 9 năm 2009. Tại thời điểm đó, hắn đã 40 tuổi. Ảnh trong giấy phép lái xe của hắn ta có nhiều nét tương đồng với kẻ tấn công mà Jennifer đã mô tả khiến hắn bị sa lưới. Hắn đã từng tự tử khi bị tạm giam vào tháng 5 năm 2010 trước khi bị đưa ra xét xử.

Về phần mình, Jennifer chia sẻ nỗi đau từ quá khứ vẫn đeo bám cô cho đến tận khi cô 25 tuổi. Cô đã nhận được tin mình không thể mang thai do ống dẫn trứng bị tắc nghẽn. Đó là biến chứng từ việc bị cưỡng hiếp trong quá khứ.

May thay, vợ chồng cô đã sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và giờ gia đình cô đã có thêm 2 thành viên Jenna 4 tuổi và Jonah 11 tháng tuổi.

tim-duoc-ke-bat-co-va-cuong-hipe-minh-sau-20-nm-1.jpg
Jennifer bên chồng và hai con nhỏ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm