Tình yêu nở hoa từ vụ khủng bố kinh hoàng ở Mỹ

17/02/2017 - 20:22
Nỗi kinh hoàng từ vụ khủng bố ở giải chạy Boston Marathon 4 năm trước dần nguôi ngoai khi mầm xanh yêu thương đã nảy nở: Mối tình lãng mạn của vận động viên mất 1 chân Roseann Sdoia và vị ân nhân Mike Materia đã cứu mạng cô.
Giới hâm mộ thể thao Mỹ và thế giới gửi tràn ngập lời chúc hạnh phúc cho Roseann Sdoia (48 tuổi) và anh lính cứu hỏa Mike Materia (37 tuổi) khi đôi uyên ương tiết lộ kế hoạch đám cưới vào mùa thu năm nay.
Giới hâm mộ thể thao Mỹ và thế giới gửi tràn ngập lời chúc hạnh phúc cho Roseann Sdoia (48 tuổi) và anh lính cứu hỏa Mike Materia (37 tuổi) khi đôi uyên ương tiết lộ kế hoạch đám cưới vào mùa thu năm nay.
Nữ vận động viên Roseann Sdoia đã mất 1 chân trong cuộc đua Boston Marathon ngày 15/4/2013 khi vụ đánh bom khủng bố xảy ra. Vụ nổ đã khiến 3 người thiệt mạng và 282 người khác bị thương, trong đó có Sdoia.
Nữ vận động viên Roseann Sdoia đã mất 1 chân trong cuộc đua Boston Marathon ngày 15/4/2013 khi vụ đánh bom khủng bố xảy ra. Vụ nổ đã khiến 3 người thiệt mạng và 282 người khác bị thương, trong đó có Sdoia.
Trong cảnh hỗn loạn sau vụ nổ, một người lính cứu hỏa đã cố gắng giúp Sdoia thoát khỏi khu vực nguy hiểm, đưa cô vào Bệnh viện đa khoa Massachusetts cấp cứu bằng chiếc xe cảnh sát. Đó chính là Mike Materia. “Tôi nghĩ rằng mình sẽ chết nhưng anh ấy nói tôi sẽ vượt qua”, Sdoia nhớ lại.
Trong cảnh hỗn loạn sau vụ nổ, một người lính cứu hỏa đã cố gắng giúp Sdoia thoát khỏi khu vực nguy hiểm, đưa cô vào Bệnh viện đa khoa Massachusetts cấp cứu bằng chiếc xe cảnh sát. Đó chính là Mike Materia. “Tôi nghĩ rằng mình sẽ chết nhưng anh ấy nói tôi sẽ vượt qua”, Sdoia nhớ lại.
Materia đã đến thăm hỏi Sdoia trong thời gian cô được chăm sóc đặc biệt trước khi cô bị cưa chân phải. Một tuần sau, Sdoia và Materia đã trở thành bạn bè. Materia tiếp tục giúp cô theo dõi quá trình hồi phục và đi lại bằng chân giả.
Materia đã đến thăm hỏi Sdoia trong thời gian cô được chăm sóc đặc biệt trước khi cô bị cưa chân phải. Một tuần sau, Sdoia và Materia đã trở thành bạn bè. Materia tiếp tục giúp cô theo dõi quá trình hồi phục và đi lại bằng chân giả.
Không lâu sau đó, Sdoia nảy sinh tình cảm với Materia, người mà cô gọi là “Thiên thần hộ mệnh” và được đáp lại bằng một tình yêu ấm áp từ anh lính cứu hỏa. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò rồi viết nên một chuyện tình lãng mạn.
Không lâu sau đó, Sdoia nảy sinh tình cảm với Materia, người mà cô gọi là “Thiên thần hộ mệnh” và được đáp lại bằng một tình yêu ấm áp từ anh lính cứu hỏa. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò rồi viết nên một chuyện tình lãng mạn.
Chuyện tình đẹp đã giúp cặp đôi trở thành đại sứ cho các hoạt động từ thiện đầy ý nghĩa. Đôi uyên ương tham gia một cuộc thi leo 1.576 bậc thang được tổ chức hằng năm ở tòa nhà Empire State (New York, Mỹ) nhằm quyên tiền giúp đỡ những người khuyết tật quyết tâm theo đuổi thể thao.
Chuyện tình đẹp đã giúp cặp đôi trở thành đại sứ cho các hoạt động từ thiện đầy ý nghĩa. Đôi uyên ương tham gia một cuộc thi leo 1.576 bậc thang được tổ chức hằng năm ở tòa nhà Empire State (New York, Mỹ) nhằm quyên tiền giúp đỡ những người khuyết tật quyết tâm theo đuổi thể thao.
Họ còn chuẩn bị xuất bản quyển sách có tên “Những người lạ tuyệt vời” (Perfect Strangers) nói về những tình cảm, sự yêu thương, quyết tâm vượt qua nỗi đau, hướng đến niềm vui sống của một số nạn nhân vụ đánh bom ở cuộc thi chạy danh tiếng Boston Marathon 2013.
Họ còn chuẩn bị xuất bản quyển sách có tên “Những người lạ tuyệt vời” (Perfect Strangers) nói về những tình cảm, sự yêu thương, quyết tâm vượt qua nỗi đau, hướng đến niềm vui sống của một số nạn nhân vụ đánh bom ở cuộc thi chạy danh tiếng Boston Marathon 2013.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm