Trà My Next Top: 9X mê thiền

08/08/2015 - 11:05
Đang là một gương mặt sáng giá trên sàn catwalk, bất ngờ Á quân Vietnam's Next Top Model 2011 Trà My tuyên bố dấn thân vào lĩnh vực mới.

Với chiều cao lý tưởng 1m82, làm người mẫu phải chăng là con đường duy nhất Trà My nghĩ tới khi bước vào đời?

Thật ra hoàn toàn khác, trước đó My lại thích nghề thợ may. Vì thấy mẹ làm may giỏi nên rất ngưỡng mộ và My cũng mua máy may về tập tành. Nhưng rồi phát hiện ra "sự thật đau buồn" là mình không có năng khiếu về nghề này (cười).

 

Rồi điều gì đưa bạn đến với sàn catwalk?

Có lẽ bắt đầu bằng việc mình học tiếng Anh, rồi từ đó muốn tìm hiểu thêm về phong cách sống của người phương Tây, mà trong đó có lĩnh vực thời trang. Dần dà My mê những show thời trang nổi tiếng như của Dior, Chanel... Nói chung là mê thời trang dưới góc nhìn của một khán giả. Như một cơ duyên, My tham gia Vietnam's Next Top Model 2011, vị trí Á quân đã đưa My đến với sàn catwalk chuyên nghiệp.

 

Hoạt động trong lĩnh vực thời trang năng động nhưng có vẻ Trà My sống hơi khép kín?

Có vẻ thế thôi chứ My không phải là khép kín. Trong những mối quan hệ, mình tập trung cho chiều sâu hơn là chiều rộng. Tức là luôn chú trọng tìm những mối quan hệ lâu bền và chỉ cởi mở, thoải mái với những người bạn thân. Ai mà đã chơi thì chơi rất thân. Mình thật sự không muốn dành thời gian cho mối quan hệ chỉ dừng ở mức xã giao, My muốn bạn bè là nơi có thể chia sẻ, giúp nhau trong cuộc sống.

 

3 năm gắn bó với sàn catwalk, ngoài danh tiếng, Trà My được những gì?

Đó là cơ hội bước ra thế giới bên ngoài, được học hỏi bao điều mới mẻ, hay ho từ những đất nước phát triển. Ngày trước chưa bao giờ Trà My nghĩ đến cơ hội đi xa, nhờ có thời trang, catwalk mà My đã được đặt chân đến châu Âu, Mỹ và nhiều nước châu Á... bao nhiêu suy nghĩ đã mở ra trong đầu mình.

 

Nhưng nghe nói My đang muốn rời xa catwalk, bạn đã từ chối khá nhiều lời mời trình diễn?

My không rời sàn diễn, bằng chứng là mới hôm qua mình còn tham gia một show thời trang tóc lớn. Có điều, mình nhận ít show hơn để dành thời gian cho một lĩnh vực mới, đó là truyền thông và sản xuất hình ảnh. Quãng thời gian làm mẫu vừa qua còn mang đến cho My cảm nhận sự thú vị với vai trò người đứng sau ống kính. Mình muốn dấn thân vào vai trò mới này. Với My, thời gian là tài sản quý giá, mình phải luôn dành nó cho điều mình yêu thích. Có lẽ ai bước đi rồi cũng đến một ngã rẽ, My cũng vậy.

 

Dễ nhận thấy sự xuất hiện trên sàn catwalk của My thưa hẳn từ khi bên cạnh bạn có... một người đàn ông?

(cười) Thật ra anh ấy không yêu cầu My rời sàn catwalk mà cũng không khuyến khích mình diễn nhiều. My và anh ấy quan niệm cuộc sống luôn cần những màu sắc khác nhau, có sàn diễn, không có sàn diễn là những mảnh ghép riêng để cả 2 cảm nhận cuộc sống đa dạng hơn. Sàn diễn đâu phải muốn ở hay bỏ là được, nó còn phụ thuộc vào cái duyên, mình vẫn cứ để mọi chuyện tự nhiên thôi.

 

My và người yêu còn đồng điệu với nhau ở điểm nào nữa?

Có lẽ đó là lĩnh vực thiền, anh ấy khá am hiểu về nó, mà đó cũng là lĩnh vực mà My thấy thú vị, dù chưa có kiến thức xuyên suốt.

 

9X mà lại quan tâm đến thiền, có quá sớm không?

Thiền còn là một phương pháp để khám phá những giá trị tiềm ẩn của bản thân mình, nói một cách hoa mỹ là khám phá "viên ngọc" trong con người mình. Thế thì tại sao mình không khám phá nó càng sớm càng tốt. Thật ra những liệu pháp ấy cực kỳ tốt cho sự sáng tạo, My rất cần điều đó cho công việc phía trước.

 

Vậy kế hoạch cụ thể của bạn là gì?

Cơ bản mình sẽ có 3 sản phẩm của My's Communication gồm: một ấn phẩm in, một trang thông tin và một TV show về thời trang. Mình sẽ cố gắng từng bước, vừa làm vừa học. Như thể để có khu vườn đẹp thì mình bắt đầu từ việc trồng từng khóm hoa, chăm chút và tỉ mẩn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm