Tags:

tù chính trị

Ấm áp “Quà nghĩa tình” dành cho các cựu tù chính trị và tù binh

Ấm áp “Quà nghĩa tình” dành cho các cựu tù chính trị và tù binh

“Quà nghĩa tình” do Ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TPHCM thực hiện những năm qua, thường xuyên gửi đến các đồng đội để động viên, chăm lo sức khỏe khi ai cũng đã ở tuổi xế chiều.

Nhà lao Pleiku - "địa ngục trần gian" giữa đất Tây Nguyên trong những năm kháng chiến

Nhà lao Pleiku - "địa ngục trần gian" giữa đất Tây Nguyên trong những năm kháng chiến

Đây là nơi giam giữ những người tù chính trị trước năm 1975 với rất nhiều hình thức tra tấn độc ác, cũng là "nhân chứng" cho cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của đồng bào Tây Nguyên giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Ngày hội ngộ như sống lại tuổi 20

Ngày hội ngộ như sống lại tuổi 20

Đó là cảm xúc chung của rất nhiều nữ cựu tù chính trị, nữ chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày thời kỳ kháng chiến chống Mỹ khi gặp lại nhau. Các dì, các cô đều đã bước sang tuổi 70, 80 nhưng trong ngày hội ngộ, họ bỗng thấy trẻ lại, ngỡ mình như sống lại thuở mười tám, đôi mươi.

Hội LHPN Hải Phòng thăm, tặng quà gia đình nữ tù chính trị, mẹ, vợ liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Hội LHPN Hải Phòng thăm, tặng quà gia đình nữ tù chính trị, mẹ, vợ liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Hội LHPN TP Hải Phòng đã tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà, bày tỏ sự tri ân tới các gia đình mẹ, vợ liệt sĩ, nữ tù chính trị tại địa phương.

"Nâng bước chân Mẹ" tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng

"Nâng bước chân Mẹ" tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng

Lễ Linh thiêng dòng máu Lạc Hồng "Nâng bước chân Mẹ" đã trang trọng diễn ra tại Hà Nội nhằm tri ân những anh hùng liệt sĩ; các Mẹ Việt Nam anh hùng; cựu tù chính trị; các thương, bệnh binh, người có công... đã hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân, hạnh phúc riêng, góp phần tô thắm màu cờ Tổ quốc.

Ký ức thanh xuân oai hùng của gần 1.000 nữ tù ở trại giam Phú Tài

Ký ức thanh xuân oai hùng của gần 1.000 nữ tù ở trại giam Phú Tài

“Năm 1968, tôi bị bắt vào trại lúc 33 tuổi, ở phòng C5 trại 2 - phòng “cứng đầu”. Địch gọi tôi là “bà già”. Mỗi khi tra khảo thất bại, chúng đều điên tiết chửi “con mụ già lắm lời, cứng đầu, to gan phòng C5”, bà Nguyễn Thị Quyết (tên trong tù là Tám Chỉ, nguyên Bí thư Đảng ủy Trại giam Phú Tài) hồi tưởng.

Từ Nhà tù Côn Đảo đến Nghĩa trang Hàng Dương

Từ Nhà tù Côn Đảo đến Nghĩa trang Hàng Dương

Di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia - Nhà tù Côn Đảo từng giam cầm gần 20.000 người, trong đó có nhiều tù chính trị. Dù địch áp dụng nhiều hình thức tra tấn được cho là tàn bạo nhất nhưng vẫn không khuất phục được sự kiên trung, ý chí Cách mạng của những chiến sĩ Cộng sản. Những ngày tháng 7, Đoàn công tác của Hội LHPN Việt Nam do Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga dẫn đầu vừa có chuyến “về nguồn” ý nghĩa tại đây.

Nữ chiến sĩ từng giả điên trong tù - chuyện bây giờ mới kể

Nữ chiến sĩ từng giả điên trong tù - chuyện bây giờ mới kể

Bị địch bắt, Huỳnh Thị Ngọc - người con gái Bình Định những năm đánh Mỹ đã giả điên để qua mắt kẻ thù. Đi qua những năm tháng đỏ lửa, người chiến sĩ kiên trung ngày nào nay đã gần thất thập, nhưng bà vẫn bền bỉ đeo đuổi con đường cách mạng của riêng mình…

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: “Làm phim về nữ tù chính trị là một cách tri ân sâu sắc”

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: “Làm phim về nữ tù chính trị là một cách tri ân sâu sắc”

Ngày 14/7, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên đã đến nghĩa trang TPHCM viếng, chăm sóc, thắp hương mộ nữ tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cố Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Định; cùng Hội LHPN tỉnh Bình Dương thăm nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” tại Côn Đảo

TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” tại Côn Đảo

Ngày 9/7/2020, đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam do Chủ tịch Hội Hà Thị Nga làm trưởng đoàn, đã về nguồn tại Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Đây là hoạt động nằm trong chương trình Tháng “đền ơn, đáp nghĩa” của các cấp Hội.