'Ước sao con sớm được mổ tim!'

17/07/2014 - 15:16
Con được 2 tháng, chị Tâm bỗng phát hiện con có những dấu hiệu da nhợt nhạt, xanh xao, khó thở, tím tái. Chị điếng người khi nghe bác sĩ thông báo: Ngoài bệnh thoát vị bẹn, bé còn mắc bệnh tim bẩm sinh.
15 tháng ròng rã tới lui các bệnh viện ở TPHCM, chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1987, ngụ tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã phải bán hết mọi tài sản để cứu chữa cho con.

Năm 2013, chị Tâm sinh bé Ngô Văn Hùng Anh kháu khỉnh. Thế nhưng, đến tháng thứ 2, chị bỗng phát hiện con trai có những dấu hiệu bất thường: Da nhợt nhạt, xanh xao, khó thở, tím tái. Đưa con đi khám ở Bệnh viện Quân đoàn 4 (Bình Dương), chị điếng người khi nghe bác sĩ thông báo: Ngoài bệnh thoát vị bẹn, bé còn mắc bệnh tim bẩm sinh nguy hiểm, cần phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Chị Tâm tuyệt vọng vì không biết lấy tiền đâu để lo phẫu thuật cho con (ảnh chụp tháng 7/2014)

Cuộc sống gia đình vốn đã chật vật, khốn khổ nhưng “còn nước còn tát”, chị Tâm vay mượn họ hàng gần 20 triệu đồng, đưa con lên Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM để khám và điều trị. Song, chị càng đau đớn hơn khi vào đúng lúc này, người chồng đã nhẫn tâm làm đơn ly hôn rồi bỏ đi biệt tăm bởi “sợ cái nghèo, cái khổ”.

Chị Tâm là công nhân da giày ở Khu công nghiệp Sóng Thần nhưng từ khi con bị bệnh, chị phải nghỉ làm. 15 tháng qua, chị không nhớ nổi mình đã bao nhiêu phen kinh hãi khi bồng con đi cấp cứu. “Căn bệnh tim bẩm sinh nguy hiểm lắm. Chậm một chút là hậu quả khôn lường. Nhiều lần, tôi cứ tưởng mình sẽ vĩnh viễn mất đi đứa con trai tội nghiệp này. Con có mệnh hệ gì, chắc tôi không sống nổi”, chị Tâm nói trong nước mắt.

Lần tái khám gần đây, các bác sĩ cho biết tình hình sức khỏe của bé đang rất yếu, cần phải phẫu thuật tim gấp, nếu để lâu ngày sẽ khó mà giữ được tính mạng. Thế nhưng nghe tới số tiền chữa trị hơn 100 triệu đồng, tay chân chị như rụng rời. Lấy đâu ra số tiền đó bây giờ, trong khi khoản tiền gần 20 triệu đồng vay mượn vẫn chưa trả hết?

Ánh mắt bé Hùng Anh thơ ngây, trong sáng nhưng cơ thể ngày càng yếu ớt, tím tái vì trái tim mang trọng bệnh.

Mong bạn đọc giúp bé có thể tiếp tục chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Tâm, ở trọ tại số 2/20 Lý Thường Kiệt, khu phố Thống Nhất 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, ĐT: 0987.499053

Hoặc Văn phòng đại diện Báo PNVN - TGPN, số 38 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM.

Chúng tôi sẽ chuyển sự giúp đỡ của bạn đọc đến tận tay chị Tâm trong thời gian sớm nhất.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm