Vì anh quá yêu em

03/08/2015 - 08:11
Nếu em nghĩ rằng có những lúc anh chẳng nhớ em chút nào thì cũng là lúc anh nhớ em gấp ngàn lần hơn.

1. Trời chưa kịp tối nhưng đàn chim biển rời vùng trời bao la kia bay về hướng Tây, về khu rừng xanh và dãy núi xa tít, nơi hàng đêm chúng cảm nhận sự đoàn tụ và bình yên. Rồi khi mặt trời nhô lên khỏi mặt biển,chúng lại di chuyển về hướng có ánh dương đỏ chói ấy như thể muốn mình được tắm nguồn năng lượng của trời đất.

Anh thẫn thờ nhìn cánh chim luôn bay tách rời đàn, đặc biệt xinh đẹp dù gợi lên nét cô đơn kiêu hãnh. Cánh chim ấy làm anh nghĩ đến em.

Anh ngồi đây và cảm nhận tất cả những chặng đường, những công việc có nỗi vất vả của em. Những ngày qua, em có cảm giác đoàn tụ hay không? Sự bình yên nhỏ nhoi nhất của một con người có được em cảm nhận rõ ràng? Có khi nào công việc quật ngã em trên bước đường em đang tìm hạnh phúc, nơi ước mơ luôn vẫy gọi?

Anh đang tìm câu trả lời cho mọi câu hỏi. Anh suy nghĩ rất nhiều và cảm nhận nỗi nhớ của mình lớn dần. Nỗi nhớ sẽ lan tỏa và ôm ấp cơ thể bé bỏng của người anh yêu!

2. Niềm hạnh phúc ở đâu đó trong tim cho ta năng lượng tuyệt vời để sống và đi thật nhanh về phía trước thì sự vất vả kia, nỗi cô đơn kia cũng nằm gần kề đâu đó trong tâm hồn, khiến ta có thể nhói đau nơi lồng ngực và bắt ta phải dừng lại để hướng về nhau và chia sẻ. Niềm yêu thương của anh đôi khi đọng lại và cô đặc nhưng anh biết, nó có thể tan chảy thành nước mắt hay hóa thành tình yêu mà chẳng có lực tác động nào làm nó biến chuyển hay biến mất. Anh cảm nhận tình yêu thương ấy đã hóa thạch và chôn sâu nơi thầm kín nhất trong tim mình, sẽ tồn tại vĩnh hằng.

Mong muốn khẳng định rằng tình yêu của chúng mình sẽ tồn tại mãi mãi, không chỉ hôm nay, hôm qua mà sẽ là ngày mai và những ngày sau đó. Chúng ta dường như muốn biết mình hình dung về nhau như thế nào từng thời khắc, từ buổi sáng sớm đến chiều muộn và cho tới khi giấc ngủ bình yên đọng trên khuôn mặt xinh xắn của em. Lớn hơn cả điều đó, chúng ta đang muốn tường tận về người mình yêu để hiểu rằng mọi sự nóng nảy, lạnh lùng trong tình yêu sẽ chẳng đáng gì so với sự dịu dàng và ấm áp.

Mọi cảm nhận sẽ chuyển dần theo hướng tích cực nhất, bởi lẽ anh và em đều có ý thức rằng “rồi chúng mình sẽ khắc phục mọi trở ngại, mọi vất vả, bởi khi tình yêu lên cơn khát thì chẳng gì có thể ngăn được trái tim chúng mình tìm đến nhau”.

3. Thượng đế cho rằng sống nghĩa là chuẩn bị cho những chuyến hành trình gian khổ của trần gian, song tình yêu là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, mọi vất vả và đau khổ. Tình yêu của em đã chứng minh cho anh thấy khi được yêu, chúng ta có thể chạm đến mọi đỉnh cao của mọi thước đo mà con người đã quy định.

Em biết không, bằng một cách nào đó mà đấng tạo hóa cho hoàng hôn màu xám để khi bình minh lên, màu xám được thay bằng màu cam rực rỡ. Tương tự như thế, những vì sao lấp lánh khi đêm về luôn là thứ ánh sáng huy hoàng được chú ý. Tại sao Ngài mang đến sự phiền toái đó khi chính Ngài có thể thay đổi mọi điều theo chiều hướng bình yên nhất? Bởi Ngài biết giá trị của thứ ánh sáng huy hoàng kia phải chăng là vì nó tồn tại trong một không gian tối như mực.

Tình yêu của chúng mình bền chặt vì chúng ta đã trải qua những thử thách để trái tim 2 đứa cảm nhận được giá trị của sự đoàn tụ. (Ảnh minh họa)

Anh nói điều này để em biết rằng tại sao tình yêu của chúng mình bền chặt đến thế vì chúng ta đã trải qua những thử thách để chính trái tim của 2 đứa mình cảm nhận được những giá trị của sự đoàn tụ, những giá trị của sự chăm sóc, thương yêu…

Nếu em nghĩ rằng có những lúc anh chẳng nhớ em chút nào thì cũng là lúc anh nhớ em gấp ngàn lần hơn. Nếu lúc nào đó em thấy rằng anh quá khó chịu với em, thì cũng là lúc anh xót em đến tận đáy lòng. Nếu một lúc nào đó em cảm nhận anh quá lạnh lùng thì cũng là khi tình yêu trong anh đã cháy dữ dội vì nhớ nhung.

Dù anh có cảm giác gì thì tất cả cũng chỉ vì anh quá yêu em mà thôi!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm