Vụ cháy 4 người trong gia đình tử vong: Không khí tang thương bao trùm Nhà tang lễ

Nguyễn Long
04/04/2021 - 20:14
Vụ cháy 4 người trong gia đình tử vong: Không khí tang thương bao trùm Nhà tang lễ

Những tiếng khóc xé lòng vang lên làm không khí càng trở nên u ám.

Hàng trăm người thân của 4 nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn trên phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội) đã có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa quận Đống Đa, xót xa tiễn biệt một gia đình xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chiều 4/4, trong không khí tang thương bao trùm Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Hàng trăm người xếp thành hàng dài vào đưa tiễn các nạn nhân xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tiếng gào khóc thảm thiết của người thân vang lên làm không khí ở Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Đống Đa càng trở nê u ám. Ai nấy đều xót thương cho cả 4 nạn nhân, khi người nhỏ tuổi nhất mới chỉ 10 tuổi.

Vụ cháy 4 người trong gia đình tử vong: Người thân khóc ngất tiễn đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 1.

Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, nơi tổ chức tang lễ cho 4 nạn nhân xấu số.

Vụ cháy 4 người trong gia đình tử vong: Người thân khóc ngất tiễn đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 2.

Những tiếng khóc xé lòng vang lên làm không khí càng trở nên u ám.

Vụ cháy 4 người trong gia đình tử vong: Người thân khóc ngất tiễn đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 3.

Nỗi đau của người phụ nữ khi cùng lúc mất đi 4 người thân.

Vụ cháy 4 người trong gia đình tử vong: Người thân khóc ngất tiễn đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 4.

Lực lượng an ninh dìu người thân nạn nhân ra ngoài.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Thạc Thi (SN 1940); chị Nguyễn Ánh Hồng (SN 1981, đang mang thai khoảng 3 tháng tuổi, là con gái của ông Thi); anh Đinh Hùng Vỹ (SN 1983, là chồng của chị Hồng), nạn nhân thứ 4 là cháu Đinh Hà Tuệ Mẫn (SN 2011, con gái của chị Hồng và anh Vỹ).

Vụ cháy 4 người trong gia đình tử vong: Người thân khóc ngất tiễn đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 5.

Tờ cáo phó viết tên cả 4 nạn nhân.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức tang lễ cho 4 người cùng 1 lúc, kính mong mọi người đi theo hàng, đảm bảo nghiêm trang, trật tự", đại diện Ban lễ tang Bệnh viện Đa khoa Đống Đa liên tục đọc loa phía bên trong.

Vụ cháy 4 người trong gia đình tử vong: Người thân khóc ngất tiễn đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 6.

Người thân, gia đình xếp hàng vào kính viếng.

Gạt ngang dòng nước mắt đang lăn dài trên má, chị Lê Thị Hường, 45 tuổi, phụ huynh lớp 4A2, trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện bày tỏ đau xót khi hay tin cả gia đình cháu Tuệ Mẫn qua đời đột ngột. Lớp có 46 học sinh, thì có 20 cháu đại diện đến đưa tiễn bạn Tuệ Mẫn về nơi an nghỉ cuối cùng.

Vụ cháy 4 người trong gia đình tử vong: Người thân khóc ngất tiễn đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 7.

20 học sinh cùng lớp với bạn Tuệ Mẫn cầm bông hoa hồng trắng vào tiễn đưa bạn.

"Ở lớp cháu học rất giỏi, thông minh và biết vâng lời thầy cô. Đây không chỉ là sự mất mát với gia đình, mà còn cả nhà trường. Cô giáo chủ nhiệm đã túc trực từ sáng khi nhận tin", chị Hường nói.

Vụ cháy 4 người trong gia đình tử vong: Người thân khóc ngất tiễn đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 8.

Gia đình ai cũng bàng hoàng, xót thương.

Như PNVN đã đưa tin, vụ hoả hoạn xảy ra vào 0h25 sáng 4/4, tại căn nhà số 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa. Đây là cửa hàng kinh doanh đồ sơ sinh (bỉm, sữa...) cho trẻ em, các mặt hàng bày bán được xếp trên các kệ tủ hàng đặt ở tầng 1 của ngôi nhà. Các tầng 2, tầng 3 và tầng tum dùng làm nơi chứa hàng hóa kinh doanh và sinh hoạt của gia đình.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do sự cố chập điện dưới tầng 1 gây cháy, bỉm và các thiết bị bắt lửa, lan lên trên tầng cao. Lối thoát hiểm duy nhất là khu vực cửa chính, tuy nhiên đã bị bịt kín, người trong nhà không thể chạy ra bên ngoài. Cả 4 người chạy lên tầng tum, kêu cứu, rồi dần chìm trong biển lửa.

Đến khoảng 3h40 cùng ngày, lực lượng Công an đã dập tắt được đám cháy. Công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn, đến 9h50' sáng, thi thể nạn nhân cuối cùng mới được đưa ra khỏi hiện trường.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm