Xót xa hoàn cảnh nữ sinh lớp 8 bị ung thư xương đứng trước nguy cơ phải cắt chân

Hoài Thương
15/01/2021 - 08:00
Xót xa hoàn cảnh nữ sinh lớp 8 bị ung thư xương đứng trước nguy cơ phải cắt chân

Em Võ Ngọc Trúc Uyên đang chịu đựng căn bệnh ung thư xương chày

Ở cái tuổi mới lớn với nhiều mơ ước được khám phá thế giới bên ngoài thì em Võ Ngọc Trúc Uyên (SN 2007, Q.Tân Phú, TPHCM) bỗng đón nhận tin sét đánh. Em bị bệnh ung thư xương chày và đứng trước nguy cơ phải cắt chân nếu không đủ chi phí chữa trị kịp thời.

Đây là nỗi đau quá lớn với nữ sinh lớp 8 như Uyên. Ngày cũng như đêm, sáng cũng như tối, lúc nào các em cũng phải vật lộn với những cơn đau, phải truyền hết thuốc này đến thuốc khác và hầu như không lúc nào nước mắt em thôi rơi.

Chị Trần Thị Kim Tuyến, mẹ của Trúc Uyên, cho biết: "Cách đây 2 tháng, con gái tôi than nhức mỏi. Tôi dẫn con đi siêu âm và chụp X-quang nhưng không phát hiện bệnh. Sau đó gối của con sưng lên, tôi lại chở con đến Bệnh viện Nhi Đồng để khám. Bác sĩ cho chụp CT và sinh thiết xương. Kết quả là con bị ung thư xương chày. Bệnh này nếu không chữa trị kịp thời thì có thể phải đoạn chi (cắt chân) của bé, đoạn chi qua gối phải. Con tôi từ khi biết tin đến giờ khóc quá trời. Mỗi lần vô thuốc là tóc rụng và con đã sụt 5 ký rồi. Mấy ngày đầu, 2 mẹ con xỉu lên xỉu xuống nhưng bây giờ tôi đã bình tâm trở lại và nuốt nước mắt vô trong để động viên con. Tuổi mới lớn nên con suy nghĩ chưa chín chắn, lo sợ và e ngại đủ điều. Tôi phải canh con 24/24 chứ sợ con yếu đuối suy nghĩ bậy".  

Chị Tuyến chia sẻ thêm: Hiện tại bé Trúc Uyên đang điều trị hoá trị ở khoa Hóa trị Ung bướu - huyết học Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM. Trong lần 1, gia đình chỉ đóng 20% với trên 15 triệu đồng, bảo hiểm đã chi trả được 80%. Nhưng lần 2 thì các loại thuốc bảo hiểm không chi trả được nên gia đình chị đang rất lo lắng.

"Bác sĩ bảo con tôi cần điều trị với 4 toa thuốc. Toa thứ 2 này phải đóng 100%. Cụ thể bao nhiêu tiền thì chưa có nhưng tôi đang rất lo không biết tiền đâu để cứu con. Nếu đóng trễ đi chậm phác đồ điều trị thì hiệu quả không cao. Bệnh này mà để di căn lên phổi là không cứu được. Chưa kể, hiện nay con tôi còn thiếu bạch cầu, 2 ngày là tiêm 1 tuyp thuốc với giá 800 nghìn đồng, cộng thêm tiền giường, ăn uống hằng ngày ở bệnh viện. Nhìn con tóc rụng, rồi cạo trọc đầu để điều trị mà xót xa vô cùng. Con lớn rồi nên biết hết, mỗi lần như vậy là cháu tủi thân, khóc sưng cả mắt", chị Tuyến xót xa kể.

Các giấy tờ khám bệnh của em Võ Ngọc Trúc Uyên.

Từ khi Uyên bị bệnh, mẹ em phải bỏ hết công việc để vào bệnh viện chăm sóc. Gánh nặng kinh tế gia đình giờ đây dồn hết lên ba của em đang làm công nhân. Chi phí chữa trị bệnh hiện tại quá lớn với gia đình em. "Căn nhà cấp 4 đang ở nằm trên đất tranh chấp từ 10 năm nay. Gia đình tôi chỉ được ở thôi chứ không được bán. Nếu như bán được thì tôi cũng bán để cứu con rồi", chị Uyên xót xa chia sẻ.

Chị Phí Thị Ngọc Yến, Chủ tịch Hội LHPN phường Tây Thạnh (Q.Tân Phú, TPHCM), cho biết: "Uyên mới 14 tuổi mà đã chịu nhiều đau đớn của bệnh tật, nhìn hoàn cảnh của em mà ai cũng xót xa. Trước đây, khi chưa mắc bệnh, em là học sinh ngoan, tích cực và năng nổ tham gia sinh hoạt hè tại khu phố 7. Mẹ của Uyên cũng là hội viên phụ nữ của phường rất tích cực trong các hoạt động chung. Hội LHPN phường Tây Thạnh đang kêu gọi vận động hỗ trợ, nhằm giúp cho em Trúc Uyên có thêm một phần kinh phí chữa bệnh".

Gia đình em Võ Ngọc Trúc Uyên đang rất mong nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của bạn đọc để em có thêm một phần kinh phí điều trị bệnh kịp thời. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chị Trần Thị Kim Tuyến, ĐT: 0349.209.990. Địa chỉ: số 1 Nguyễn Hữu Dật, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM. Số tài khoản: 625704060228974, Ngân hàng Quốc tế VIB, chủ tài khoản Võ Minh Quang (ba của bé Trúc Uyên).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm