Xử lý vợ hai lần ngoại tình

06/08/2015 - 21:16
Lần đầu tiên nghe từ chính miệng chị gái, tai tôi như ù đi, nhưng tha thứ. Lần thứ hai, tình cờ tôi bước vào phòng đúng lúc con gái đang hét lên “Mẹ đưa trai về nhà ngủ thì sao?”, tôi như người rơi xuống địa ngục.

Vợ chồng bất hòa, anh lo lắng cho con gái (Ảnh minh họa)

Chị Thanh Tâm kính  mến!

Tôi năm nay ngoài 50, vợ chồng đã chung sống với nhau 20 năm, có lẽ nào giờ tôi lại ly dị vợ? 10 năm trước, tôi biết vợ phản bội mình. Tôi không bao giờ quên cái ngày, tôi đang công tác ở Hà Giang thì chị gái gọi điện, nói như hét trong máy: “Vợ mày nó ngủ với trai, Lâm ơi!...”. Chị tôi nói rất nhiều, từ chuyện tình cờ bắt gặp họ ra sao, chứng kiến vợ tôi thuê nhà nghỉ và rình bắt quả tang thế nào… Hai tai tôi ù đi, như phát điên và bỏ về nhà ngay trong chiều hôm ấy.

Thế nhưng khi đối diện vợ, tôi lại không tỏ ra giận dữ. Hay phải đi công tác xa nhà, tôi biết đó là lỗi của tôi. Tôi đã nói với vợ “Đi chơi với nó, gần gũi với nó, em mặc quần áo gì, trang điểm mỹ phẩm gì, xài nước hoa gì … bao nhiên gom lại… đốt hết, vứt hết đi. Nếu em có thể bỏ hết đi, em vẫn là vợ của anh. Con chúng ta vẫn cần có mẹ, em ạ.”

Thời gian trôi đi, tôi sống với vết thương dần lành sẹo. Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi chị ạ. Tôi chẳng thể ngờ mình sẽ lại phải nghe những lời ấy một lần nữa. Cay đắng hơn, nó lại thốt ra từ chính miệng con gái tôi”.

Chủ nhật vừa rồi, tôi bị đánh thức bởi tiếng cái vã của vợ và con gái trong phòng khách. Con bé muốn thi vào trường Luật nhưng vợ tôi không đồng ý. Vợ tôi muốn nó học Sư phạm, vì gia đình có nhiều người quen trong ngành. Lúc tôi bước vào phòng cũng là lúc con bé hét lên giận dữ: “Mẹ còn đưa trai về nhà ngủ thì sao…”. Mặt nó đỏ gay. Nó bất chợt quay sang nhìn tôi. Vợ tôi cũng theo ánh mắt của nó mà quay lại. Ba người im lặng nhìn nhau. Tôi không biết nó kéo dài bao nhiêu giây, nhưng khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy mình như rơi xuống địa ngục…. Con tôi bật khóc và lao ra cửa. Tôi giữ lấy tay nó rồi ôm chặt nó, vuốt tóc nó, trấn an con. Chuyện xảy ra đã một tháng. Nó không nói vì nó sợ tôi buồn, sợ gia đình tan đàn xẻ nghé. Tôi phân tích cho nó hiểu đây là chuyện tình cảm riêng giữa ba và mẹ, tình cảm giữa nó và ba mẹ sẽ không vì thế mà ảnh hưởng. Nó im lặng, len lén nhìn mẹ nó…”.

Chuyện đã xảy ra như một gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa le lói cuối cùng trong tim tôi. Tôi đã từng cố gắng cứu vãn tình cảm vợ chồng, nhưng giờ thì thật sự mệt mỏi. Lòng tôi đã nguội lạnh. Nhưng nếu li dị, con gái tôi sẽ ra sao?

Nguyễn Đức Lâm - Lâm Đồng

Anh Lâm thân mến!

Anh đã rất bình tĩnh giải quyết vấn đề của mình nhưng dường như mới chỉ ở phía anh. Anh có thể tha thứ, anh có thể sống chung với vết sẹo dần kín miệng nhưng anh và vợ chưa một lần ngồi lại với nhau để giải quyết thực sự vấn đề của hai người. Điều gì khiến vợ anh liên tục mắc sai lầm? Gỡ mối dây phải bắt đầu từ người thắt nút và phải từ gốc anh ạ.

Anh lo lắng bố mẹ ly dị thì con gái không biết ra sao thực sự đúng. Nhưng nếu con cái chứng kiến sai lầm của bố mẹ như trường hợp của con anh thì cũng có những tác động tai hại không kém đâu. Anh là một ông bố tốt khi phân tích và ở bên con được trong thời điểm vô cùng đau đớn với bản thân. Nhưng con gái anh đã lớn, đủ hiểu về mọi việc, không cần vì nó mà bố mẹ phải giải quyết rắc rối của mình không bằng cách tốt nhất.

Chúc anh tìm ra giải pháp thoả đáng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm