Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
24/07/2022 - 10:15 (GMT+7)
Anh chị gần 90 tuổi xúc động khi em trai được công nhận là liệt sĩ

Anh chị gần 90 tuổi xúc động khi em trai

 được công nhận là liệt sĩ


Ở tuổi gần đất xa trời, cụ Phạm Thị Tỵ (SN 1933), cụ Phạm Văn Chuyên (SN 1937), trú tại xã Tân Tiến, huyện Hưng Hà, Thái Bình – không nén được xúc động khi người em út Phạm Minh Ngọ (SN 1947) vừa được Đảng, Nhà nước công nhận là liệt sĩ và trao bằng "Tổ quốc ghi công".

Liệt sĩ Phạm Minh Ngọ (còn gọi Phạm Văn Ngọ) là con út trong một gia đình bần nông có tới 6 người con ở thôn Nhâm Lang (xã Tân Tiến). Cả bố và mẹ đều mất sớm, từ nhỏ liệt sĩ Ngọ sống dựa vào các anh chị. Đến tuổi 15, trước cảnh nhà khó khăn, liệt sĩ đã thoát ly gia đình lên tỉnh Lai Châu (cũ) làm công nhân Ty Bưu điện - Truyền thanh.

Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Minh Ngọ

Cũng tại đây, trước lời kêu gọi thiêng liêng của Tổ quốc, cuối năm 1967, liệt sĩ Ngọ xung phong nhập ngũ lên đường giải phóng miền Nam, biên chế tại Sư đoàn đặc công 305, Quân khu Tây Bắc. Đến đầu tháng 3/1968, trong một trận chiến đấu ác liệt với kẻ thù, liệt sĩ Ngọ đã anh dũng hy sinh ở tuổi 21.

Anh chị gần 90 tuổi xúc động khi em trai được công nhận là liệt sĩ - Ảnh 1.

Liệt sĩ Phạm Minh Ngọ (SN 1947), hy sinh ngày 5/3/1968

Nửa thế kỷ thao thức ngóng chờ tin em

Hy sinh ở độ tuổi đẹp nhất đời người, liệt sĩ Ngọ chưa lập gia đình. Gia đình của ông là những anh chị hiện đang sinh sống tại nơi thôn quê nghèo. Khi nhận được giấy báo tử của người em út, các anh chị của ông như tan nát cả cõi lòng, thương người em có số phận vất vả, thiệt thòi.

Chiến tranh cũng sớm qua đi, đời sống khốn khó đã vô tình làm thất lạc giấy tờ có thông tin về phần mộ liệt sĩ. Khi có của ăn của để thì tuổi già ập đến, mắt mờ, chân chậm, các anh chị của liệt sĩ vẫn đau đáu nỗi đón em về trong vòng tay của đất mẹ quê hương. Dù con cháu của các cụ đã nhiều lần tổ chức đoàn lên Sơn La, Điện Biên đi tìm nhưng thông tin về phần mộ của liệt sĩ vẫn bặt vô âm tín.

Anh chị gần 90 tuổi xúc động khi em trai được công nhận là liệt sĩ - Ảnh 2.

Dòng điện tín liệt sĩ Phạm Minh Ngọ gửi về cho các anh chị trước ngày lên đường nhập ngũ

Trong nỗi khắc khoải đó, cụ Phạm Văn Tân (anh cả, SN 1927), cụ Phạm Thị Thứ (SN 1929) lần lượt qua đời. Việc tìm kiếm phần mộ liệt sĩ được dòng tộc phân công cho ông Phạm Văn Nhâm (SN 1931), anh trai của liệt sĩ Phạm Văn Ngọ. Đến năm 2012, qua thông tin từ Ban CHQS huyện Hưng Hà, gia đình biết liệt sĩ Ngọ được quy tập tại Nghĩa trang Liệt sĩ - Tử sĩ TP Sơn La (tỉnh Sơn La).

Ngay sau đó, gia đình đã tổ chức đoàn để đến thăm viếng liệt sĩ Ngọ. Buổi hôm đó, do tuổi cao sức yếu, cụ Nhâm không đi được, cụ Phạm Thị Tỵ (chị gái) và cụ Phạm Văn Chuyên (anh trai) cùng các con cháu đến viếng. Vậy là, sau gần 45 năm, lần đầu tiên kể từ ngày hy sinh, liệt sĩ Ngọ đã gặp mặt những người anh người chị và các con cháu của mình.

Anh chị gần 90 tuổi xúc động khi em trai được công nhận là liệt sĩ - Ảnh 3.

Cụ Phạm Thị Tỵ và cụ Phạm Văn Chuyên cùng các con cháu viếng thăm mộ liệt sĩ Phạm Minh Ngọ tại Nghĩa trang Liệt sĩ - Tử sĩ TP Sơn La (tỉnh Sơn La), 2012

Cụ Tỵ ôm chầm lấy phần mộ của em, "Ối em ơi... ối em ơi... em đi mà một mạch chẳng về...". Ký ức năm xưa như hiện về, cha mẹ mất sớm, bản thân gia cảnh cũng khó khăn, ngày em trai lên đường thoát ly, cụ không có gì nhiều ngoài cuộn chỉ và mấy nắm gạo để dúi vào túi em. Vậy mà, vậy mà, lần ấy cũng là lần gặp gỡ cuối cùng của hai chị em.

Còn đối với cụ Chuyên, có phần may mắn hơn, trong thời gian công tác tại Lai Châu, hai anh em có nhiều dịp gần gũi. Nhưng thời gian cũng chỉ là phút chốc, vì thời điểm này, cụ Chuyên tham gia công tác tại Đoàn Chuyên gia quân sự 959, lái xe đưa đón chuyên gia Việt Nam sang hỗ trợ cách mạng Lào cho tới tháng 8/1976.

Anh chị gần 90 tuổi xúc động khi em trai được công nhận là liệt sĩ - Ảnh 4.

Cụ Phạm Thị Tỵ cùng các con cháu thăm viếng mộ liệt sĩ Phạm Minh Ngọ lần thứ hai, 2018

Nghẹn ngào khi em trai được công nhận là liệt sĩ

Tuy nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng quân nhân Phạm Minh Ngọ vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ. Là người trực tiếp làm thủ tục đề nghị công nhận và truy tặng liệt sĩ, chị Nguyễn Thị Toan, cháu dâu của liệt sĩ cho biết, "Gia đình bắt đầu làm hồ sơ từ năm 2016, tuy nhiên do hoàn cảnh chiến tranh, các giấy tờ bị thất lạc, chưa đủ điều kiện để hoàn thiện hồ sơ".

Không chờ được đến ngày đó, anh trai của liệt sĩ, ông Phạm Văn Nhâm đã qua đời ở tuổi 90 (vào năm 2021). Trong quá trình làm ma chay cho bố chồng, chị Toan và gia đình đã tìm thấy một số giấy tờ quan trọng. Cụ thể là Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba, Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Ba được Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do đồng chí Nguyễn Hữu Thọ làm Chủ tịch ký truy tặng.

Anh chị gần 90 tuổi xúc động khi em trai được công nhận là liệt sĩ - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Thị Toan, cháu gái của liệt sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN xã Tân Tiến là người trực tiếp làm thủ tục đề nghị công nhận và truy tặng liệt sĩ

Đây là những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng thưởng để ghi nhận những thành tích chiến đấu và công lao đóng góp của liệt sĩ Phạm Minh Ngọ cho cách mạng. Dựa trên cơ sở này, Ban CHQS huyện Hưng Hà đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương hướng dẫn thân nhân liệt sĩ hoàn thiện thủ tục hồ sơ báo cáo và đề nghị công nhận và truy tặng liệt sĩ.

Vào ngày 22/7 vừa qua, trong không khí trang nghiêm tại Hội trường Nhà Văn hóa xã Tân Tiến, Ban CHQS huyện Hưng Hà đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Tân Tiến tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Minh Ngọ.

Toàn cảnh Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Minh Ngọ

Buổi lễ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), còn có sự hiện diện Bộ CHQS tỉnh Thái Bình, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Hưng Hà cùng thân nhân, gia đình, dòng họ của liệt sĩ.

Trước đó mấy ngày, cụ Tỵ đương ốm không dậy được, nhưng khi biết tin em trai được Đảng, Nhà nước trao bằng Tổ quốc ghi công, sức khỏe cụ bỗng nhiên một tốt lên. "Được nhờ Đảng và Chính phủ, được cơ quan tỉnh, huyện, xã, thôn về lo cho Phạm Minh Ngọ, em của chị. Chị thấy phấn khởi, chị đang ốm mà tự nhiên lại khỏi, em phù hộ cho chị", cụ Tỵ không nén được nước mắt khấn thầm trước bàn thờ em trai.

Anh chị gần 90 tuổi xúc động khi em trai được công nhận là liệt sĩ - Ảnh 8.

Cụ Phạm Thị Tỵ khấn trước hương án liệt sĩ Phạm Minh Ngọ

Phút mặc niệm bắt đầu, trong lời nhạc Hồn tử sĩ trang nghiêm, gần 100 người cúi đầu thành kính trước anh linh của liệt sĩ Phạm Minh Ngọ. Khi tiếng nhạc vừa dứt, cụ Chuyên đại diện gia đình, dòng tộc lên đón nhận bằng Tổ quốc ghi công trong bộ trang phục của người lính lái xe Đoàn 959. Những huân huy chương được Đảng và Nhà nước Lào - Việt Nam trao tặng cụ cẩn trọng gắn trên ngực áo, như vun dày thêm truyền thống cách mạng của gia đình.

Anh chị gần 90 tuổi xúc động khi em trai được công nhận là liệt sĩ - Ảnh 9.

Đại tá Vũ Văn Định, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quân sự, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Bình trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Phạm Minh Ngọ

Anh chị gần 90 tuổi xúc động khi em trai được công nhận là liệt sĩ - Ảnh 10.

Thượng tá Thái Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên, Ban CHQS huyện Hưng Hà đọc lời điếu

Thượng tá Thái Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên, Ban CHQS huyện Hưng Hà đọc lời điếu: "Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn của liệt sĩ Phạm Minh Ngọ, trách nhiệm và bổn phận của thế hệ chúng ta hôm nay và mai sau nguyện khắc ghi trong tâm khảm gương sáng của liệt sĩ về lòng dũng cảm hy sinh, xả thân vì quê hương, đất nước. Luôn giáo dục cho thế hệ trẻ mai sau không bao giờ được lãng quên lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc".

Đại diện gia đình, chị Nguyễn Thị Toan cho biết, vào khoảng tháng 8 tới đây, gia đình dự kiến sẽ di chuyển hài cốt liệt sĩ Phạm Minh Ngọ từ Nghĩa trang Liệt sĩ - Tử sĩ TP Sơn La về an táng tại một nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn huyện Hưng Hà. Đây cũng là ước muốn sau cùng của cụ Tỵ và cụ Chuyên trước khi nhắm mắt xuôi tay.

"Lắng nghe để biết phụ nữ đang gặp khó ở đâu và tổ chức Hội cần làm gì"

"Lắng nghe để biết phụ nữ đang gặp khó ở đâu và tổ chức Hội cần làm gì"

Giới & Phát triển 09:46 12/10/2026

Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Kim Thoa, công tác Hội không nhất thiết phải bắt đầu từ điều gì thật lớn. Nhiều khi chỉ cần đến đúng lúc, nghe cho hết câu chuyện, hiểu đúng điều phụ nữ cần và giúp họ có thêm một cơ hội để tự đứng lên đã rất ý nghĩa.

Họa sĩ Văn Dương Thành: Vẽ hồn Việt, nối nhịp văn hóa ra thế giới

Họa sĩ Văn Dương Thành: Vẽ hồn Việt, nối nhịp văn hóa ra thế giới

Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài 11:53 08/10/2026

Chan chứa theo hai tiếng quê hương qua công ơn sinh thành, lớn lên theo những tháng ngày sơ tán thời chiến, ấn tượng với vốn cổ trong văn hóa dân gian nơi lớp học đình làng…; những mảnh ghép tưởng rời rạc ấy lại tạo nên một họa sĩ Văn Dương Thành rất Việt, vang danh tận trời Âu. Không chỉ khiến người xem rung động với những sáng tác giàu cảm xúc, bà còn ghi dấu ấn bền bỉ với vai trò một “đại sứ” nối nhịp văn hóa Việt Nam ra thế giới hơn nửa thế kỷ qua.

Không để sáng kiến nằm trên giấy

Không để sáng kiến nằm trên giấy

Giới & Phát triển 17:13 02/10/2026

Với đề xuất, tham mưu 9 đề tài, giải pháp, sáng kiến từ năm 2020 đến nay, trong đó có những cách làm được nhân rộng trên toàn tỉnh, điều chị Phạm Thị Hằng, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN thành phố Bắc Ninh, quan tâm sau mỗi sáng kiến không chỉ là được công nhận, mà có thể áp dụng thế nào ở cơ sở.

"Muốn Hội mạnh, trước hết phải để phụ nữ thấy Hội ở ngay bên mình"

"Muốn Hội mạnh, trước hết phải để phụ nữ thấy Hội ở ngay bên mình"

Giới & Phát triển 14:39 02/10/2026

Từ những câu chuyện nhỏ của phụ nữ trong mỗi chuyến đi cơ sở, chị Ngô Thị Hồng Huệ, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tìm ra những việc Hội cần làm. Hơn một thập kỷ gắn bó với công tác Hội, chị bền bỉ dựng nền móng từ tổ chức, cán bộ đến những cách làm mới, để Hội gần phụ nữ hơn.

Đồng hành cùng phụ nữ vùng cao khởi nghiệp, làm chủ công nghệ, chuyển đổi xanh

Đồng hành cùng phụ nữ vùng cao khởi nghiệp, làm chủ công nghệ, chuyển đổi xanh

Kinh tế 22:46 01/10/2026

Chuyển đổi số đang mở thêm những cơ hội mới cho phụ nữ khởi nghiệp, nhưng khoảng cách về kỹ năng, ngôn ngữ, hạ tầng và khả năng tiếp cận công nghệ vẫn là thách thức, nhất là với phụ nữ dân tộc thiểu số. Bà Vũ Thị Quỳnh Anh, Phó Cố vấn trưởng Dự án GREAT, chia sẻ cách đưa công nghệ đến gần hơn với phụ nữ, từ kỹ năng số cơ bản đến quản trị kinh doanh, mở rộng thị trường và hướng tới những mô hình kinh doanh bền vững.

Nghệ nhân Quốc gia Chơn Diệu Ngọc: Nâng niu văn hóa trà Việt

Nghệ nhân Quốc gia Chơn Diệu Ngọc: Nâng niu văn hóa trà Việt

Văn hóa 16:07 01/10/2026

Khởi đầu từ những ấm trà tuổi thơ năm 6 tuổi, hành trình gần 40 năm gắn bó với trà của Nghệ nhân quốc gia Chơn Diệu Ngọc (Đậu Thị Thủy) - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Không gian Văn hóa Hội quán Trúc Lâm - không dừng lại ở việc thưởng thức hay chế biến. Với chị, đó là cuộc dấn thân bền bỉ nhằm tìm lại “căn cước” cho trà Việt và định hình một di sản sống của văn hóa dân tộc.

Chuyển hướng sau 2  tuần, gắn bó với STEM suốt 25 năm

Chuyển hướng sau 2 tuần, gắn bó với STEM suốt 25 năm

Giáo dục 10:03 25/09/2026

Gần 25 năm trước, TS Ngô Thị Duyên bắt đầu hành trình nghề nghiệp từ giảng đường Sư phạm Hóa, rồi bất ngờ rẽ sang công nghệ chỉ sau hai tuần nhập học. Lựa chọn ấy đưa cô trở thành giảng viên, nhà nghiên cứu tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội - nơi cô vừa đứng trên bục giảng, vừa theo đuổi những câu hỏi của khoa học công nghệ. Với cô, phụ nữ đến với STEM không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc chứng minh mình khác biệt, mà có thể đơn giản là chọn một lĩnh vực mình có năng lực, hứng thú và sẵn sàng đi đường dài.

Từ đêm hội Trung thu đến toa thuốc nghĩa tình

Từ đêm hội Trung thu đến toa thuốc nghĩa tình

Xã hội 09:49 25/09/2026

Tối hôm trước là tiếng cười các em nhỏ rộn ràng trong đêm hội Trung thu. Sáng hôm sau là những mái đầu bạc lặng lẽ chờ đến lượt khám bệnh. Hai hoạt động nối tiếp nhau trong cùng một chuyến đi về Lấp Vò (Đồng Tháp) mang theo những món quà khác nhau nhưng cùng bắt đầu từ sự sẻ chia: để trẻ em có thêm một mùa Trung thu ấm áp, để người nghèo, người cao tuổi và những hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe.