Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/09/2025 - 18:55 (GMT+7)

Bất ngờ trước cách gen Z thể hiện tình cảm trong mùa Vu Lan

Tuệ Khang
Bất ngờ trước cách gen Z thể hiện tình cảm trong mùa Vu Lan

Phương Thủy (bên phải) luôn thể hiện tình yêu dành cho mẹ, không chỉ trong mùa Vu Lan

Mỗi mùa Vu Lan đến, câu chuyện hiếu đạo lại trở thành chủ đề được xã hội quan tâm. Giữa thời đại công nghệ, nơi mạng xã hội hiện diện trong từng khoảnh khắc đời sống, thế hệ Gen Z đã và đang tìm cho mình những cách rất riêng để bày tỏ tình cảm với cha mẹ.

Tình cảm không cần phải "khoe"

Với Lê Thị Phương Thủy, sinh năm 2006, sinh viên trường Đại học FPT Đà Nẵng, công nghệ chỉ là một phương tiện, chứ không thể thay thế những biểu hiện chân thật của tình cảm gia đình. Nữ sinh chia sẻ rằng, dù mạng xã hội có phổ biến đến đâu, điều quan trọng nhất vẫn là làm sao để những lời nói, hành động xuất phát từ trái tim đến được với cha mẹ.

Gen Z thể hiện hiếu đạo trong mùa Vu Lan: Khi yêu thương không chỉ là “thả tim”- Ảnh 1.
Gen Z thể hiện hiếu đạo trong mùa Vu Lan: Khi yêu thương không chỉ là “thả tim”- Ảnh 2.

Những khoảnh khắc giản dị của gia đình Phương Thuỷ

Gen Z thể hiện hiếu đạo trong mùa Vu Lan: Khi yêu thương không chỉ là “thả tim”- Ảnh 3.

Phương Thủy kể: Không chỉ vào lễ Vu Lan mà cả những ngày lễ lớn, hoặc dịp đặc biệt như sinh nhật ba mẹ, gia đình em thường ghi lại những khoảnh khắc giản dị, ấm áp. Đó có thể là những nụ cười trong bức ảnh chụp vội hay một món quà nhỏ tự tay chuẩn bị. Khi chia sẻ những hình ảnh đó lên mạng xã hội, em không coi đó là "khoe" tình cảm mà đơn giản chỉ muốn lưu giữ và lan tỏa niềm hạnh phúc gia đình.

Một kỷ niệm khiến Thủy nhớ mãi là dịp sinh nhật mẹ. Ngoài món quà nhỏ, em còn viết một bức thư dài, kể về những kỷ niệm tuổi thơ, về sự hy sinh thầm lặng của mẹ. Khi mẹ đọc xong, đôi mắt rưng rưng, nụ cười xen lẫn giọt nước mắt hạnh phúc. Với Thủy, đó là "món quà" thật ý nghĩa khi tình cảm lớn lao lại nằm trong những điều giản dị, không chút cầu kỳ.

Cô gái trẻ tâm sự: "Cảm giác khi thấy cha mẹ mỉm cười hạnh phúc vì những điều nhỏ bé làm em hiểu rằng, tình yêu thương gia đình là vô giá. Nó không thể đo đếm bằng tiền bạc hay những lượt ‘like’ trên mạng xã hội".

Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Còn Phạm Minh Phú Khang, chàng trai 19 tuổi quê Quảng Nam, lại chọn cách thể hiện bằng hành động nhiều hơn là lời nói, dù là dịp lễ Vu Lan hay những dịp đặc biệt khác. Là thế hệ Gen Z, nhưng Khang không thể hiện tình cảm với bố mẹ nhiều trên mạng xã hội, bởi em tin rằng những việc làm thiết thực mới là món quà ý nghĩa.

Khang luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình, đặc biệt thời gian dành cho bố mẹ. Khang chia sẻ, thay vì ra ngoài với bạn bè vào cuối tuần, em thường chọn ở nhà để phụ giúp bố mẹ: dọn nhà cửa, tưới cây, rửa xe. Những việc tuy nhỏ nhưng mang lại niềm vui cho bố mẹ và cũng cho chính bản thân em.

Gen Z thể hiện hiếu đạo trong mùa Vu Lan: Khi yêu thương không chỉ là “thả tim”- Ảnh 4.

Phú Khang tin rằng những việc làm thiết thực mới là món quà ý nghĩa dành tặng bố mẹ

Nhắc về kỷ niệm đáng nhớ, Khang xúc động nói về khoảng thời gian lớp 12 ôn thi căng thẳng. Mỗi tối, bố em đều pha sẵn một ly sữa nóng, lặng lẽ đặt lên bàn rồi vỗ vai động viên. Bố ít nói, nhưng Khang hiểu đó là tình yêu thương bố dành cho em mà không cần bất cứ lời nói hoa mỹ nào. Và Khang cũng đã học cách yêu thương từ những cử chỉ nhỏ ấy.

Đến ngày sinh nhật bố, Khang không chọn món quà đắt tiền mà tự tay nấu một bữa cơm. Khi nhìn bố mẹ vui vẻ thưởng thức bữa ăn, em thấy mình đã mang lại được niềm hạnh phúc thực sự. Sau đó, Khang chỉ đăng một tấm ảnh giản dị lên Instagram cùng lời chúc ngắn gọn: "Con chúc bố tuổi mới thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc! Con yêu bố mẹ!".

Với Khang, mạng xã hội không phải là nơi thể hiện tình cảm phô trương. Điều cốt lõi nằm ở sự quan tâm mỗi ngày, từ những câu hỏi: "Hôm nay bố mẹ thế nào?" cho đến việc dành thời gian cùng nhau.

Gen Z và cách định nghĩa hiếu đạo trong thời đại số

Câu chuyện của Thủy và Khang cho thấy, Gen Z không thờ ơ hay xa cách với truyền thống hiếu đạo. Trái lại, các bạn trẻ đang định nghĩa lại cách thể hiện sao cho phù hợp với đời sống hiện đại. Công nghệ và mạng xã hội có thể giúp ghi lại, chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa, nhưng điều làm nên giá trị thực sự vẫn là tình cảm chân thành.

Trong mùa Vu Lan, khi nhiều người chọn dâng hoa, viết lời tri ân hay thả tim trên các nền tảng mạng xã hội, Gen Z cũng không đứng ngoài xu hướng. Nhưng với họ, hiếu đạo là những bữa cơm gia đình, những câu chuyện đơn giản nhưng gắn kết, là cách nói lời cảm ơn bằng hành động.

Trong bối cảnh công nghệ số, cha mẹ vẫn mong con cái dành cho mình sự quan tâm thật sự, đôi khi chỉ là cả gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm, một cái ôm ấm áp hay một bức thư viết tay gửi gắm bao lời yêu thương...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận