Câu lạc bộ nữ lái siêu xe đầu tiên của Trung Đông: Phá vỡ định kiến

CÂU LẠC BỘ NỮ LÁI SIÊU XE ĐẦU TIÊN CỦA TRUNG ĐÔNG: PHÁ VỠ ĐỊNH KIẾN

Một số là kỹ sư, một số là doanh nhân, những người khác là nội trợ. Họ giao lưu, chia sẻ những câu chuyện và cùng nhau cười đùa. Tất cả những người phụ nữ này đều có chung một niềm đam mê: tình yêu dành cho siêu xe.

Từ Dubai, 30 phụ nữ cùng nhau dành 4 ngày tự lái xe xuyên qua Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Sự kiện này được tổ chức bởi câu lạc bộ các chủ siêu xe toàn phụ nữ đầu tiên trong khu vực, Arabian Gazelles.

Câu lạc bộ nữ lái siêu xe đầu tiên của Trung Đông: Phá vỡ định kiến - Ảnh 1.

Arabian Gazelles (UAE) tổ chức hành trình rally siêu xe, làm thay đổi định kiến về phụ nữ trong cộng đồng cực kỳ “nam tính” về ô tô.

Arabian Gazelles được Hanan Mazouzi Sobati sáng lập cách đây 8 năm như một cách để trao cho phụ nữ một vị trí trong ngành công nghiệp ô tô. Mazouzi Sobati cho biết khi lái chiếc Lamborghini của mình trên đường đến Fujairah: "Đây thực sự là sản phẩm của sự thất vọng tột độ… vì phụ nữ bị bỏ qua trong ngành ô tô, và tôi nghĩ rằng ai đó phải làm gì đó về vấn đề này để thu hút thêm nhiều phụ nữ hơn và thúc đẩy sự thay đổi".

Niềm đam mê xe hơi của cô đã có từ rất lâu rồi. Trong khi những đứa trẻ cùng tuổi với Mazouzi Sobati xem phim hoạt hình thì cô xem đua xe Công thức 1. Chính niềm đam mê siêu xe giờ đã trở thành động lực thúc đẩy một điều gì đó lớn lao hơn: thay đổi nhận thức và tâm lý của mọi người về phụ nữ và siêu xe.

Câu lạc bộ nữ lái siêu xe đầu tiên của Trung Đông: Phá vỡ định kiến - Ảnh 2.

Mazouzi Sobati nhận thấy chỉ có đàn ông được mời đến các sự kiện trải nghiệm xe hơi và ô tô. Khi thành lập Arabian Gazelles, cô là người phụ nữ duy nhất tại các sự kiện này, thậm chí khi đó, cô đã đi thay chồng mình, người nhận được lời mời, mặc dù anh ấy không phải là người đam mê siêu xe.

Câu lạc bộ nữ lái siêu xe đầu tiên của Trung Đông: Phá vỡ định kiến - Ảnh 3.

Cô cho biết: "Chúng tôi muốn mọi người ngừng nghĩ rằng phải luôn có một người đàn ông khi họ nhìn thấy một người phụ nữ trong siêu xe; có thể là chồng, bạn đời hoặc một ông bố nuôi".

Tuy nhiên, họ đã đi một chặng đường dài và Mazouzi Sobati đang dần chứng kiến sự thay đổi trong nhận thức.Trong khuôn khổ cuộc đua Arabian Gazelle, những người phụ nữ này được BMW mời đến thử nghiệm xe trên đường đua.

Câu lạc bộ nữ lái siêu xe đầu tiên của Trung Đông: Phá vỡ định kiến - Ảnh 4.

"Chúng ta không cần sự cho phép để lái xe, hoặc lựa chọn loại xe nào để lái. Chúng ta không cần sự cho phép để có niềm đam mê này", cô nói, "Chúng ta không chờ đợi một chỗ ngồi tại bàn, nếu chỗ ngồi không có sẵn, chúng ta tạo ra chiếc bàn và tất cả chúng ta cùng ngồi".

Minh Tú (Theo AP)