Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
Địa chỉ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực gia đình và mua bán trở về

ĐỊA CHỈ HỖ TRỢ PHỤ NỮ, TRẺ EM BỊ BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ MUA BÁN TRỞ VỀ

Ngôi nhà Bình yên trực thuộc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (TƯ Hội LHPN Việt Nam) là địa chỉ hỗ trợ về pháp lý, tinh thần… tin cậy nhóm phụ nữ và trẻ em là nạn nhân bị bạo lực gia đình và mua bán trở về.

1. "Tháng 12 gõ cửa và những cơn gió heo may cũng đã ùa về, cái lạnh như cắt da cắt thịt của mùa đông miền Bắc lại ghé thăm Hà Nội vào dịp cuối năm như thường lệ. Một bữa cơm ấm nóng bên gia đình trong những ngày này có lẽ cũng đủ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. 

Địa chỉ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình và mua bán trở về  - Ảnh 1.

L. trên hành trình trở về

Điều tưởng chừng như đơn giản nhưng với một số người tạm trú tại Ngôi nhà Bình yên thì phải mất hàng chục năm mới có thể thực hiện được.

Ngày 25/11/2022, sau khi nhận được thông tin từ Cục phòng chống Ma túy và Tội phạm, Bộ tư lệnh, Bộ đội biên phòng, Ngôi nhà Bình yên đã tiếp nhận 4 trường hợp có dấu hiệu là nạn nhân bị mua bán từ Đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, tỉnh Cao Bằng, đến tạm lánh tại Ngôi nhà Bình yên.

Địa chỉ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình và mua bán trở về  - Ảnh 2.

Chị L. trên hành trình trở về

Bằng những nỗ lực của các nhân viên Ngôi nhà Bình yên trong suốt quá hình thu thập thông tin, kết nối nguồn lực, tìm kiếm gia đình cho người tạm trú, ngày hôm nay - 2/12/2022, 2 trong số 4 người đã được đoàn tụ cùng gia đình. Những giọt nước mắt đã rơi, những nụ cười rạng rỡ, cái ôm ấm áp cùng đôi bàn tay nắm thật chặt vì không thể nói thành lời...

Sau nhiều năm xa cách nơi xứ người, có lẽ mùa đông năm nay của 2 cô sẽ rất khác - một mùa đông ấm áp và hạnh phúc hơn bên những người thân ruột thịt của mình".

2. "34 tuổi, 2 lần được đi máy bay. Lần đầu tiên là cách đây 4 năm, L. sang Trung Quốc, bản thân L. khi ấy không nghĩ rằng chuyến đi đó đã cắt đứt mọi cơ hội liên lạc với gia đình. Bị bán làm vợ, mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường, sống trong cảnh đòn roi và những lời mắng nhiếc, cuộc sống rơi vào bế tắc, việc nghĩ tới một ngày được gặp mẹ chính là niềm hy vọng duy nhất níu chân L. ở lại với cuộc sống này.

Địa chỉ hỗ trợ dành cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình và mua bán trở về  - Ảnh 1.

Niềm hạnh phúc khi được trở về trong vòng tay ấm áp của người thân

May mắn một lần được công an nước bạn và bộ đội biên phòng Việt Nam giải cứu, sau đó L. được hỗ trợ đưa trở về Việt Nam. Lần đầu gặp mặt, L. đem lại cho người đối diện cảm giác thân thiện, dễ gần, nhưng trải qua biết bao biến cố, L. không còn nhớ bất kỳ thông tin gì về gia đình, sức khỏe của L. cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khoảng thời gian bị bóc lột.

Cùng với sự kiên trì, nỗ lực, thu thập từng mảnh kí ức còn sót lại, Ngôi nhà Bình yên đã kết nối thành công với chính quyền địa phương và tìm thấy gia đình của L. Sức khỏe của L. được cải thiện rõ rệt về mọi mặt sau khoảng thời gian được các nhân viên tại Ngôi nhà Bình yên đồng hành, chăm sóc.

Chia tay các thành viên trong Ngôi nhà Bình yên để trở về với gia đình, lần đi máy bay thứ 2 này của L. thật đặc biệt, không còn tâm trạng hoang mang lo lắng mà là sự háo hức, vui vẻ vì được trở về nhà cùng mẹ, có các nhân viên Ngôi nhà Bình yên đồng hành.

Chúc cho L. và gia đình sẽ có một cuộc sống tươi đẹp. Mong rằng với sự đồng hành của Ngôi nhà Bình yên sau khi trở về địa phương, L. và gia đình sẽ có cuộc sống kinh tế ổn định hơn, vững bước trên con đường tái hòa nhập cộng đồng sắp tới".

Những câu chuyện, những dòng nhật ký đầy cảm xúc của các cán bộ làm việc tại Ngôi nhà Bình yên giúp người đọc cảm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc đang lan tỏa, và thêm tin tưởng, vì luôn có những địa chỉ tin cậy chào đón và trở thành chỗ dựa cho những người phụ nữ kém may mắn. Đó là Ngôi nhà Bình yên trực thuộc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (TƯ Hội LHPN Việt Nam).

Địa chỉ hỗ trợ dành cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình và mua bán trở về  - Ảnh 2.

Ngôi nhà Bình yên hỗ trợ nhóm phụ nữ và trẻ em là nạn nhân bị bạo lực gia đình và mua bán trở về

Địa chỉ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực gia đình và mua bán trở về  - Ảnh 5.

Nỗ lực mang tới bình yên cho phụ nữ và trẻ em

Ngôi nhà Bình yên hoạt động với sứ mệnh hỗ trợ nhóm phụ nữ và trẻ em là nạn nhân bị bạo lực gia đình và mua bán trở về.

Bà Dương Thị Ngọc Linh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và phát triển, cho biết: "Từ thực tế 15 năm hoạt động của Ngôi nhà Bình yên, chúng tôi đã tham vấn cho 26.005 lượt tham vấn, 19.869 người, 16.420  ca, sàng lọc vào Ngôi Nhà Bình yên 1.604 trường hợp, trong đó có 1.173 nạn nhân bạo lực gia đình và xâm hại tình dục đến từ 56/63 tỉnh. 

Địa chỉ hỗ trợ dành cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình và mua bán trở về  - Ảnh 3.

Bữa sáng Ruy Băng Trắng năm 2022 được tổ chức, kêu gọi tất cả nam lãnh đạo trở thành những người tiên phòng tạo nên sự thay đổi, thúc đẩy mẫu hình nam giới tích cực chung tay phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

71% người tạm trú (NTT) đều bị ít nhất 3 hình thức bạo lực trở lên, rất nhiều chị gặp phải vấn đề tâm lý nghiêm trọng, một số đã tự tử vài lần nhưng cứu được; nhiều chị bị thương tổn di chứng đến hết đời như bị cụt tay, chân; tổn thương đầu, cột sống. Bạo lực xảy ra ở mọi lứa tuổi từ 0 (khi mẹ mang thai) đến trên 70 tuổi, ở các trình độ học vấn khác nhau (nhiều trường hợp bị bạo lực cả cuộc đời từ khi lấy chồng).

Bạo lực gia đình, xâm hại hay nói cách khác là bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em không phải là vấn đề của riêng quốc gia nào mà là vấn đề của tất cả mọi quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo điều tra quốc gia tình hình bạo lực với phụ nữ tại Việt Nam lần 2 năm 2019, tại Việt Nam, có tới 62,9% phụ nữ phải chịu ít nhất một hoặc nhiều hình thức bạo lực do chồng gây ra trong đời và 31,6 % bị bạo lực hiện thời (trong 12 tháng qua). 

Địa chỉ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình và mua bán trở về  - Ảnh 6.

Hoạt động hỗ trợ nạn nhân của Ngôi nhà bình yên

Địa chỉ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình và mua bán trở về  - Ảnh 7.

Hoạt động hỗ trợ nạn nhân của Ngôi nhà bình yên

Một nửa phụ nữ bị chồng bạo lực chưa bao giờ kể với bất kỳ ai. Hầu hết phụ nữ (90,4%) bị bạo lực thể xác và/hoặc tình dục do chồng gây ra không tìm kiếm bất kỳ sự hỗ trợ nào từ các cơ quan chính quyền. Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là nguy cơ tiềm tàng phá vỡ sự ổn định, bền vững của gia đình và trật tự an toàn xã hội và vi phạm nghiêm trọng tới quyền con người".

Địa chỉ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình và mua bán trở về  - Ảnh 8.

Với vai trò là đơn vị bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, với mong muốn tiếp cận được nhiều hơn những trường hợp phụ nữ và trẻ em đang có nhu cầu được hỗ trợ liên quan đến vấn đề bạo lực trên cơ sở giới (bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, mua bán trở về), Ngôi nhà Bình yên đã xây dựng tổng đài 1900 96 96 80 cung cấp dịch vụ tham vấn chuyên nghiệp có thể tiếp nhận gần 200 cuộc gọi cùng một lúc cả trong và ngoài nước.

Địa chỉ hỗ trợ dành cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình và mua bán trở về  - Ảnh 4.

Tổng đài miễn phí hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực trên cơ sở giới

Tổng đài tiếp các cuộc gọi 24/7 cung cấp thông tin, tham vấn miễn phí về: Can thiệp khủng hoảng và hỗ trợ giải cứu phụ nữ, trẻ em bị bạo lực trên cơ sở giới; Cung cấp thông tin về quyền phụ nữ, trẻ em; Các vấn đề liên quan đến hôn nhân - gia đình, giới, sức khỏe sinh sản; Cung cấp các kỹ năng sống và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới…; 

Hướng dẫn khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tham vấn hoặc tạm lánh tại Ngôi nhà Bình yên; Hỗ trợ kết nối chuyển tuyến. Đây là tổng đài hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực trên cơ sở giới, dành cho những người muốn được chia sẻ hay cần hỗ trợ các vấn đề liên quan đến bạo lực, giúp phụ nữ và trẻ em không cảm thấy cô đơn trong những khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời mình.

Địa chỉ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình và mua bán trở về  - Ảnh 10.

Hoạt động trợ giúp của Ngôi nhà bình yên

Lê Anh (thực hiện)

Xuất bản: 20/09/2022

Bên những mâm cơm hòa bình

Bên những mâm cơm hòa bình

Xã hội 14:40 22/07/2026

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng trên nhiều mâm cơm vẫn còn những chiếc ghế bỏ trống. Giữa những mất mát ấy, tình làng nghĩa xóm, sự tri ân của cộng đồng và những “bữa cơm nghĩa tình” đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm tuổi già của những người mẹ, người vợ, người phụ nữ có công với cách mạng, làm đầy thêm ý nghĩa của hai tiếng gia đình.

Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ cuối: Để tiếng nói của người dân đi đến cùng

Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ cuối: Để tiếng nói của người dân đi đến cùng

Thời cuộc 21:13 17/07/2026

Tiếng nói của người dân không dừng ở hội trường tiếp xúc cử tri, không dừng ở nghị trường Quốc hội, mà đi đến cùng bằng những thay đổi trong cuộc sống.

Hà Nội thí điểm "xã, phường xã hội chủ nghĩa": Người dân sẽ được gì?

Hà Nội thí điểm "xã, phường xã hội chủ nghĩa": Người dân sẽ được gì?

Thời cuộc 15:49 17/07/2026

Một xã, phường trong tương lai sẽ không chỉ là nơi người dân sinh sống, mà còn là nơi có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, khám chữa bệnh, việc làm, giải quyết thủ tục hành chính và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu ngay trên địa bàn. Đó là mục tiêu Hà Nội hướng tới khi lần đầu tiên lựa chọn hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm để thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa".

Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ 2: Đồng thuận xã hội: "Nguồn lực mềm" của kỷ nguyên phát triển mới

Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ 2: Đồng thuận xã hội: "Nguồn lực mềm" của kỷ nguyên phát triển mới

Thời cuộc 21:08 16/07/2026

Tấm biển nhỏ với dòng chữ "Trân trọng cảm ơn Nhân dân đã bàn giao mặt bằng" dựng ở khu vực triển khai Vành đai 2,5 (đoạn qua phường Thanh Xuân, Hà Nội) khiến nhiều người dừng lại. Đằng sau lời cảm ơn ấy không chỉ là những mét vuông đất được bàn giao đúng tiến độ, mà là hơn 4 tháng đối thoại, hàng nghìn lượt gặp gỡ và sự kiên trì của cả hệ thống chính trị để tìm tiếng nói chung với người dân.

Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ 1: Để không một tiếng nói nào của người dân bị bỏ quên

Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ 1: Để không một tiếng nói nào của người dân bị bỏ quên

Thời cuộc 20:50 15/07/2026

Một người dân quét mã QR để gửi kiến nghị về phương án bồi thường khi ngôi nhà của mình nằm trong diện giải tỏa. Một cán bộ Hội Phụ nữ tra cứu dữ liệu để tìm đúng em nhỏ cần chương trình "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ. Hai hình ảnh ấy đang cho thấy một sự thay đổi lớn của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành.

Nữ thủ lĩnh hồi sinh nghề muối truyền thống bằng du lịch cộng đồng

Nữ thủ lĩnh hồi sinh nghề muối truyền thống bằng du lịch cộng đồng

Giới & Phát triển 22:04 12/07/2026

Từ những cánh đồng muối trắng trải dài giữa ấp đảo Thiềng Liềng (xã Thạnh An, TP.HCM), bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết đã cùng những người phụ nữ địa phương mở ra một hướng đi mới: Biến nghề làm muối truyền thống thành sản phẩm du lịch cộng đồng, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của vùng đất nằm giữa rừng ngập mặn và trở thành một trong những nữ thủ lĩnh tiêu biểu của kinh tế tập thể do phụ nữ tham gia quản lý.

Trao yêu thương, vun đắp điểm tựa cho phụ nữ đơn thân cao tuổi

Trao yêu thương, vun đắp điểm tựa cho phụ nữ đơn thân cao tuổi

Vì cộng đồng 18:07 02/07/2026

Ngôi nhà của các phụ nữ cao tuổi đơn thân thuộc hộ nghèo ở phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh ấm áp hơn nhờ sự đồng hành chăm sóc của Hội LHPN, để tuổi xế chiều của được sưởi ấm bằng sự sẻ chia của cộng đồng.

Kỳ nghỉ hè đáng nhớ ở Đồn Biên phòng

Kỳ nghỉ hè đáng nhớ ở Đồn Biên phòng

Xã hội 07:38 01/07/2026

Tôi ấn tượng mãi với gương mặt rạng rỡ, nụ cười trong trẻo của những đứa trẻ lên thăm cha ở Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, tỉnh Điện Biên. Kỳ nghỉ hè của các em không có khu vui chơi, không có rạp chiếu phim, cũng chẳng có những trò chơi hấp dẫn ở nơi danh lam thắng cảnh sôi động. Thay vào đó là tiếng mưa rừng, những con đường đất đỏ lầy lội, những luống rau xanh, ao cá, sân đơn vị... sẽ là kỳ nghỉ hè đáng nhớ khi các em lên Đồn Biên phòng thăm bố...