Khoảng trống sau cuộc hôn nhân vội vàng

12/08/2015 - 14:33
Tuổi thơ không hạnh phúc khiến chị kết hôn sớm. Nhưng lấy chồng vội vàng không phải là cách thoát khỏi gia đình để được sống độc lập, hạnh phúc.

Gần 40 tuổi nhưng mã số H23... đã trải qua 7 năm hôn nhân và hơn chục năm hậu ly hôn. Trải lòng về việc kết hôn sớm, chị cho biết: Tuổi thơ chị sống thiếu tình thương của cha mẹ - họ ly hôn khi chị mới 3 tuổi. Chị được đưa về sống cùng ông bà nội. Những ngày đi học tiểu học, THCS, nhìn bạn bè được cha mẹ đưa đón, chiều chuộng, chị tủi thân vô cùng. Chị đã có nhiều hành động “ngông cuồng” với mục đích gây sự chú ý với mọi người. Cách làm ấy cũng có hiệu quả khi chị được mẹ đón về ở cùng.

Trẻ có hoàn cảnh đặc biệt càng có nhiều hành động “ngông cuồng” để gây sự chú ý (ảnh minh họa)

Tưởng rằng cuộc sống của cô gái mới lớn khi có mẹ bên cạnh sẽ vui tươi hơn. Mẹ chị sợ mang tiếng “mẹ kế” nên dồn hết tình cảm cho... con chồng, chứng kiến cảnh đó chị buồn vô hạn. Muốn thoát khỏi cuộc sống vô cùng phức tạp ấy, chị tìm cách thoát ra bằng cách đi lấy chồng, để có thể sống tự chủ, theo ý muốn của mình.

Cuộc hôn nhân vội vàng khi còn rất trẻ ấy đã mang đến cho chị nhiều nỗi buồn hơn niềm vui. Ly hôn đã lâu, nhìn lại cuộc sống của mẹ và của mình, nhiều lúc chị sợ lập gia đình. Nhưng thời gian này, không thắng nổi sự cô đơn, trống trải chị mong có thể tìm được người đồng cảm để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm