Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
26/11/2024 - 14:19 (GMT+7)
Làng Nủ mới đã thành hình

LÀNG NỦ MỚI ĐÃ THÀNH HÌNH

Trên công trường xây dựng Khu tái định cư Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), bà Phạm Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Bảo Yên, đang chăm chú theo dõi bản thiết kế những vị trí dự kiến sẽ được sử dụng để "phủ xanh" khu tái định cư. "Những đau thương dần nguôi ngoai, người dân thôn Làng Nủ đang rất mong chờ ngày khu tái định cư mới hoàn thành để có thể an cư, lạc nghiệp", bà Minh nói.

An cư, lạc nghiệp cũng là điều mong mỏi của gia đình chị Nguyễn Thị Kim (27 tuổi). Cầm trên tay tờ phiếu ghi vị trí nhà mới của mình tại Khu tái định cư Làng Nủ, chị Kim cho biết, đến bây giờ, chị và gia đình vẫn chưa thể tin rằng mình sắp có nhà mới. 

Cách đây hơn 2 tháng, thiên tai đã ập xuống với người dân thôn Làng Nủ. Căn nhà mới xây của gia đình chị Kim đã bị mưa lũ kéo sập. Hôm đó, chỉ có chị Kim và con gái Hà Khánh Ngân (3 tuổi) ở nhà, cả 2 mẹ con đã bị cuốn theo dòng bùn đất. 

Chị Kim bị vỡ xương tay, thủng màng nhĩ, gãy xương sườn trong khi con gái chị bị đa chấn thương. Sau hơn 1 tháng chữa trị, chị Kim được trở về nhà và hiện tại tinh thần chị đã ổn định. Người mẹ trẻ này cho biết, bản thân đang chuẩn bị đi làm trở lại. Trong khi đó, bé Khánh Ngân sau thời gian dài điều trị cũng đã trở lại trường đi học cùng các bạn.

"Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Tôi cũng như người dân Làng Nủ phải nén lại những mất mát để hướng về tương lai. Trước khi biến cố xảy ra, tôi làm công việc thu ngân ở Phố Ràng, cách nhà 20km. 

Làng Nủ mới đã thành hình- Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Hồng Minh (giữa), Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Bảo Yên, tại công trường Khu tái định cư Làng Nủ

Tay phải của tôi sau khi bị gãy dù đã phục hồi nhưng vẫn để lại sẹo và không cử động được bình thường như trước. Vậy nên, có thể tôi sẽ không thể đi làm xa được nữa. Tôi học Sư phạm và trong tương lai sẽ cố gắng để trở thành giáo viên. Giờ tôi chỉ mong xóm làng bình an, ai nấy mạnh khỏe", chị Kim tâm sự.

"Làng Hạnh Phúc" dần hiện hữu

Mất nhà sau thiên tai nên khi từ bệnh viện trở về, chị Kim và gia đình được bố trí ở trong khu nhà tạm cùng với nhiều hộ gia đình chung cảnh ngộ khác. Cách khu nhà tạm nơi gia đình chị Kim đang sinh sống không xa là dự án Khu tái định cư Làng Nủ. Sau 2 tháng khởi công, hàng chục căn nhà theo kiến trúc của người Tày đã thành hình và đang dần hoàn thiện.

Dự án đang được đẩy nhanh tiến độ với sự phối hợp chặt chẽ giữa Binh đoàn 12, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng) và chính quyền địa phương. 

Thời điểm này đang là giai đoạn nước rút, các đơn vị thi công quyết tâm hoàn thành dự án để bàn giao nhà cho người dân Làng Nủ trước ngày 22/12/2024 - đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Làng Nủ mới đã thành hình- Ảnh 2.

Căn nhà mẫu trong Khu tái định cư Làng Nủ

Thiếu tá Lê Thanh Đạt, Kỹ sư Binh đoàn 12, cho biết: "Để đảm bảo tiến độ, mỗi tổ công nhân được giao phụ trách một công đoạn và thực hiện đồng thời. Do sử dụng vật liệu đúc sẵn, mỗi công đoạn đều đòi hỏi kỹ thuật cao và độ chính xác tuyệt đối. 

Việc định vị phải hết sức cẩn thận. Khung định vị do chỉ huy đơn vị sáng tạo đã giúp quá trình thi công nhanh chóng và chính xác. Hiện nay, trên công trường Làng Nủ có hơn 300 cán bộ, kỹ sư, công nhân của Binh đoàn 12 đang làm việc liên tục 3 ca/ngày. 

Đến nay, trong tổng số 40 căn nhà được xây tại Khu tái định cư, hầu hết đã xây dựng xong và đang tiếp tục hoàn thiện nội thất. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông, điện lưới, nước sạch… cũng được đồng bộ triển khai để kịp tiến độ".

Ông Phạm Văn Trung, Giám đốc Chi nhánh cấp nước huyện Bảo Yên - đơn vị thi công nước sạch tại Khu tái định cư Làng Nủ, chia sẻ, những ngày qua đơn vị do ông phụ trách đã tổ chức tăng ca làm đêm để sớm hoàn thành tiến độ đồng bộ với công trình. 

Việc lắp đặt nguồn nước sạch cung cấp tới từng hộ dân dự kiến sẽ được hoàn thiện vào ngày 18/12/2024 để bàn giao cho đơn vị chủ đầu tư. 

"Đây là công trình hết sức có ý nghĩa, nên anh em đều rất tích cực làm việc, không quản ngại khó khăn, với mục tiêu cao nhất là đem nguồn nước sạch đến với từng hộ dân trong các căn nhà tái định cư", ông Trung thông tin.

Xoa dịu những đau thương

Khu tái định cư Làng Nủ được UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức khởi công xây dựng ngày 21/9/2024. Khu tái định cư với tên gọi "Làng Hạnh Phúc". Cái tên này xuất phát từ làng Nủ theo tiếng Tày có nghĩa là đủ đầy, hạnh phúc. 

Làng Nủ mới đã thành hình- Ảnh 3.

Người dân Làng Nủ khôi phục sản xuất

Làng Hạnh Phúc được xây dựng tại khu vực Đồi Sim, nơi có địa hình cao, với diện tích 10ha. Tại đây, 40 căn nhà sẽ được xây dựng 2 tầng, thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của người dân tộc Tày, kèm theo các công trình phụ trợ. 

Làng Nủ mới sẽ đẹp hơn, an toàn hơn, nghĩa tình hơn. Toàn bộ kinh phí xây dựng Khu tái định cư thôn Làng Nủ được Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam tài trợ. Binh đoàn 12, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng) được giao nhiệm vụ thi công dự án.

Bà Đặng Thị Đông, Chủ tịch Hội LHPN xã Phúc Khánh, cho biết: "Các cơ quan chức năng đều quan tâm chỉ đạo sát sao đối với việc tổ chức thi công khu tái định cư, với mục tiêu làm sao hoàn thành tốt nhất, nhanh nhất để bàn giao cho người dân được nhận nhà về ở đúng thời hạn. Đến nay, người dân đều đã được bốc thăm nhận nhà. Khi thi công xong, người dân có thể nhận bàn giao và dọn về ở một cách thuận lợi".

Theo bà Phạm Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Bảo Yên, huyện Hội đã phối hợp với Hội LHPN xã Phúc Khánh lên kế hoạch tạo vườn rau, khuôn viên hoa cây cảnh để tạo không gian sống xanh, tô điểm cho các ngôi nhà mới tại Khu tái định cư.

Làng Nủ mới đã thành hình- Ảnh 4.

Bé Khánh Ngân (ngồi) sau thời gian dài điều trị đã trở lại trường học

Các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cũng chỉ đạo thực hiện việc đo đạc đất đai để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở cho người dân. 

Một cán bộ thực hiện việc đo đạc cắm mốc giới cho biết, hiện đơn vị đã tiến hành đo đạc, cắm mốc giới cho từng lô đất, từng hộ gia đình, sau đó cập nhật số liệu bàn giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Yên tiến hành làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà cho người dân, giúp người dân sớm an cư, tái thiết cuộc sống.

Những ngày qua, thời tiết ở Làng Nủ rất thuận lợi và với quyết tâm cao của đơn vị thi công, dự án có thể hoàn thành trước thời hạn. 

Trung tá Nguyễn Danh Nam, Trưởng phòng Chính trị, Chi nhánh Trường Sơn 26, Binh Đoàn 12 (Bộ Quốc Phòng), khẳng định: "Chúng tôi đang nỗ lực bằng mọi biện pháp để hoàn thiện các công đoạn cuối cùng và bàn giao công trình đúng vào ngày 22/12, như đã cam kết".

Vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 10/9/2024 đã khiến khoảng 1,6 triệu m3 bùn, đá ập xuống Làng Nủ, vùi lấp 33 hộ dân, 40 gia đình bị ảnh hưởng, 60 người chết, 7 người hiện vẫn mất tích. Diện tích đất canh tác bị ảnh hưởng khoảng 38 ha. Chiều 21/9, chính quyền địa phương phối hợp cùng các nhà tài trợ tổ chức Lễ khởi công Khu tái định cư Làng Nủ. Thôn Làng Nủ mới được xây dựng kèm theo các công trình phụ trợ. Ngoài ra, các công trình công cộng như trường học, nhà văn hóa, hệ thống giao thông, điện, nước… cũng được xây dựng, đảm bảo cho người dân sinh sống ổn định, lâu dài.

Nhóm PV (thực hiện)

Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo tối cao cho mọi quyết sách phát triển

Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo tối cao cho mọi quyết sách phát triển

Thời cuộc 23:02 23/01/2026

"Phải biết xấu hổ khi dân còn khó khăn, nghèo đói" - lời dặn dò ấy được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khi trình bày Báo cáo về các văn kiện Đại hội Đảng khoá XIV - đã gióng lên hồi chuông trách nhiệm đối với toàn bộ hệ thống chính trị. Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo tối cao, mọi đường lối, chủ trương đều phải được kiểm nghiệm bằng đời sống thực tế và sự hài lòng của người dân.

Đại hội XIV và sứ mệnh của phụ nữ Việt Nam

Đại hội XIV và sứ mệnh của phụ nữ Việt Nam

Hoạt động của Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 08:00 16/01/2026

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy bình đẳng giới. Nhân sự kiện chính trị trọng đại này, TS Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đã có những chia sẻ với Báo Phụ nữ Việt Nam về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống.

Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc để mái ấm kịp xuân

Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc để mái ấm kịp xuân

Xã hội 12:02 12/01/2026

Từ những ngôi nhà bị sạt lở, lũ cuốn trôi đến những mái ấm mới kịp sáng đèn trước thềm năm mới, Chiến dịch Quang Trung tại TP Đà Nẵng đã đi một hành trình hồi sinh. Trong 45 ngày thần tốc, sự vào cuộc tổng lực đã giúp người dân dần khép lại mất mát, chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ trong an yên với những hy vọng mới.

Cánh cửa nghị trường rộng mở với phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lạng Sơn

Cánh cửa nghị trường rộng mở với phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lạng Sơn

Thời cuộc 23:12 31/12/2025

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với ngày bầu cử 15/3/2026. Tại Lạng Sơn, từ tỉnh đến cơ sở, các cấp Hội LHPN, Mặt trận Tổ quốc và chính quyền đang kiên trì “mở cửa” nghị trường cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, giúp họ tự tin tham gia ứng cử, nâng cao năng lực, nhất là kỹ năng chuyển đổi số để sẵn sàng gánh vác trọng trách đại diện cho Nhân dân.

10 sự kiện tác động đến bình đẳng giới và quyền phụ nữ trên thế giới năm 2025

10 sự kiện tác động đến bình đẳng giới và quyền phụ nữ trên thế giới năm 2025

Giới & Phát triển 13:48 28/12/2025

Năm 2025 là thời điểm then chốt trong nỗ lực toàn cầu hướng tới trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái. Hãy cùng báo PNVN điểm lại 10 sự kiện nổi bật tác động đến bình đẳng giới trên thế giới.

Nỗ lực “thắp sáng” di sản nghề thêu truyền thống ở Huổi Lèng

Nỗ lực “thắp sáng” di sản nghề thêu truyền thống ở Huổi Lèng

Văn hóa 08:43 25/12/2025

Nằm ẩn mình giữa mây ngàn gió núi của xã Mường Tùng (Điện Biên), những phụ nữ Xạ Phang, ở bản Huổi Lèng đang nỗ lực “thắp sáng” một báu vật vô giá của dân tộc mình. Đó là di sản nghề làm giày thêu truyền thống, nơi từng đường kim mũi chỉ không chỉ dệt nên hoa văn rực rỡ, mà còn gìn giữ nguyên vẹn linh hồn, cốt cách và bản sắc của cả cộng đồng qua bao thế hệ.

Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước (Phần cuối)

Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước (Phần cuối)

Thời cuộc 23:37 24/12/2025

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, với sự đan xen của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các cuộc xung đột khu vực, biến động kinh tế toàn cầu, cách mạng công nghệ và các thách thức an ninh phi truyền thống, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc giữ vững ổn định hiện có. Quan trọng hơn, đất nước phải chủ động tạo lập và củng cố một thế nước vững chắc, đủ khả năng thích ứng linh hoạt trước những cú sốc từ bên ngoài, đồng thời bảo đảm không gian phát triển an toàn, bền vững trong dài hạn.

"Báu vật sống" của điệu xòe cổ người Thái trắng ở lòng chảo Mường Lay

"Báu vật sống" của điệu xòe cổ người Thái trắng ở lòng chảo Mường Lay

Văn hóa 09:41 24/12/2025

Giữa lòng chảo Mường Lay (phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên), nơi “tụ thủy” của ba dòng chảy (sông Đà, Nậm Na và suối Nậm Lay), có một người phụ nữ Thái trắng miệt mài “ngược dòng” thời gian để đánh thức những di sản đang ngủ yên. Đó là nghệ nhân Lò Thị Lả, người đã dành hơn nửa thế kỷ để sưu tầm, chắp nối những mảnh ký ức về điệu xòe cổ từ thời “vua Thái” Đèo Văn Long, biến chúng thành tài sản vô giá cho thế hệ mai sau.