Nặng lòng với phụ nữ biên giới và trẻ em vùng khó

Chị Đinh Thị Thu (trái) trao quà cho phụ nữ nghèo

Chị Đinh Thị Thu (trái) trao quà cho phụ nữ nghèo

Trong cuộc đời của mỗi người sẽ có vô vàn kỷ niệm khó quên, cũng rất nhiều khuôn mặt làm chúng ta ấn tượng. Tuy nhiên, với riêng Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tại Quảng Nam, có một người đã luôn làm tôi nhớ mãi và với tôi, đó là người vô cùng đặc biệt!

Chị là Đinh Thị Thu, sinh năm 1968 ở phường Cẩm An, TP Hội An, Quảng Nam. Cuộc đời chị từng có nhiều thăng trầm: 7 năm bỏ quê ra đi tìm kế sinh nhai. Khi trở về quê lập nghiệp, chị phải xoay xở nhiều nghề để kiếm sống: làm bánh quế, nấu rượu, nuôi heo, kinh doanh đại lý cám gạo... Do chăm chỉ làm ăn, kinh tế của chị đã dần ổn định. Đến lúc có được của ăn của để thì chị bắt đầu nghĩ đến việc sẻ chia.

Năm 2018, trong một chuyến công tác về TP Hội An để thăm các điển hình tại cơ sở, tôi đã gặp chị. Chị chính là người đã chủ động hỏi tôi Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" của Hội LHPN hoạt động như thế nào? Ai làm đầu mối?... Sau khi nghe tôi chia sẻ với chị về mục đích, ý nghĩa của Chương trình, chị bảo do hiện giờ đang chăm mẹ già trên 90 tuổi nên chưa thể trực tiếp đi thực hiện được các hoạt động hỗ trợ Chương trình. Sau đó, ngay lập tức chị đã ủng hộ 10 triệu đồng và mong muốn thông qua Hội LHPN tỉnh kết nối giúp chị hỗ trợ cho phụ nữ nghèo vùng biên. Đó là khoản hỗ trợ đầu tiên đầy ý nghĩa, khiến tôi vô cùng xúc động và nhiều lần sau đó cho đến khi kết thúc Chương trình giai đoạn 2018 – 2020, chị đã sẵn lòng đóng góp gần 300 triệu đồng để triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ và bà con biên giới. Đây là con số ấn tượng, bởi chị không phải là một doanh nhân mà chỉ là một hội viên phụ nữ làm kinh tế hộ gia đình.

Yêu thương cho đi là còn mãi

Thông qua nguồn lực hỗ trợ của chị Thu, Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tại Quảng Nam đã kết nối và triển khai các hoạt động hỗ trợ xây dựng 1 Mái ấm tình thương (50 triệu đồng) cho hội viên phụ nữ nghèo xã biên giới Ga Ri, huyện Tây Giang (Quảng Nam); ủng hộ xây dựng khu rèn luyện thể dục - thể thao cho Đồn Biên phòng Ga Ri (45 triệu đồng); tặng 10 triệu đồng mua tôn lợp kiên cố chốt chặn biên giới trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; trao tặng 10 chiếc xe đạp (15 triệu đồng) cho trẻ em nghèo 2 xã Ga Ri và Ch'ơm, huyện Tây Giang...

Nặng lòng với phụ nữ biên giới và trẻ em vùng khó - Ảnh 1.

Chị Đinh Thị Thu (áo dài họa tiết màu cam ở giữa) trong hành trình trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó của xã Ga Ri, huyện Tây Giang, Quảng Nam

Ngoài hỗ trợ tiền mặt cho tỉnh, huyện, xã cùng Đồng hành, nguồn hỗ trợ của chị Thu còn là 1.000 cuốn vở, viết tặng cho học sinh khu vực biên giới nhân dịp lễ khai giảng năm học 2020-2021; hỗ trợ hàng trăm suất quà gồm: gạo, sữa, nước mắm, quần áo, sách vở, bánh kẹo, đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm cho phụ nữ, trẻ em nghèo vùng biên giới huyện Nam Giang, Tây Giang... Trong đóng góp chung, tiêu biểu của chị Thu trong Chương trình hướng về biên giới nổi bật là hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid -19 và hỗ trợ cho đời sống người dân biên giới bị ảnh hưởng bởi bão, lụt...

Bên cạnh hỗ trợ Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, chị Thu còn nhận đỡ đầu hàng tháng cho 2 em là con hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn phường 300.000 đồng/tháng và chi phí học tập đầu năm học cho các cháu. Chị luôn là bạn đồng hành của Hội LHPN phường trong các hoạt động an sinh xã hội bởi trước đây chị từng có thời gian tham gia làm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ, nhưng sau đó do hoàn cảnh gia đình neo đơn nên chị không thể gắn bó lâu dài với tổ chức Hội được.

Trong 3 năm 2018-2020, chị cũng đã nhận đỡ đầu 9 em học sinh, sinh viên (mỗi suất từ 300.000-500.000 đồng/tháng); trao 49 suất học bổng "Tiếp sức cho em đến trường" với tổng trị giá hơn 180 triệu đồng...

Khi được hỏi về động lực nào khiến chị sẵn lòng ủng hộ, làm được những điều đó, chị Thu chỉ cười và nói: "Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi. Bản thân mình cũng đã từng nghèo khó nên đối với mình chẳng có niềm vui nào bằng niềm vui được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của những đứa trẻ, cụ già và phụ nữ khó khăn được mình giúp đỡ. Nó thực sự đã chạm vào trái tim của những người làm thiện nguyện như mình".

Với tấm lòng nhân ái vì cộng đồng, đặc biệt là vì phụ nữ nghèo, phụ nữ vùng biên cương đặc biệt khó khăn, chị Đinh Thị Thu đã được TƯ Hội LHPN Việt Nam, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Hội LHPN tỉnh tuyên dương cá nhân tiêu biểu trong công tác nhân đạo từ thiện.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn