Ngày thơ Việt Nam 2016: Tươi mới và giàu sức trẻ

22/02/2016 - 16:54
'Nếu không có thiếu nhi thì sẽ không có người lớn, và bất cứ trong người lớn nào cũng có phần tươi mát của tuổi thiếu nhi. Chính sân thơ thiếu nhi đã góp phần tạo nên sức sống mới cho Ngày thơ năm nay'.
Ngày thơ năm nay thu hút được nhiều học trò tham dự
Sau 13 năm, kể từ khi Hội Nhà văn Việt Nam đề nghị lấy ngày Rằm tháng Giêng hàng năm là Ngày thơ chính thức của Việt Nam, Ngày thơ đã được tổ chức rộng rãi ở các tỉnh thành và trở thành ngày hội của người yêu thơ cả nước. Phát biểu tại Lễ Khai mạc Ngày thơ thứ 14, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhấn mạnh, Ngày thơ không chỉ là tôn vinh các giá trị thơ ca trong quá khứ mà điều rất quan trọng giới thiệu thơ ca hiện đại với công chúng yêu thơ và bạn bè quốc tế.

“Với chủ đề Đất nước cánh buồm xuân, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 14 cất cao đôi cánh tư tưởng và nghệ thuật chào mừng thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ 12 của Đảng, cùng nhân dân cả nước giương cao cánh buồm lộng gió để tiến về tương lai của dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước ta to đẹp hơn, đàng hoàng hơn và ngày càng phát triển”, nhà thơ Hữu Thỉnh nhấn mạnh.
Sân thơ chính với chủ đề "Đất nước - Cánh buồm xuân"
9h sáng 22/2, Ngày thơ mới chính thức khai mạc, nhưng từ 8h sáng, Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã đông nghịt người người chen chân dự ngày hội thơ. Tại sân thơ chính ở Thái Miếu, công chúng được nghe các nhà thơ đọc những thi phẩm về tình yêu quê hương đất nước, biển đảo và những ca khúc được phổ nhạc từ các bài thơ nổi tiếng. Trong đó, điểm nhấn là bản giao hưởng thơ Biên cương của nhà thơ Trần Đăng Khoa với 3 bài Đỉnh núi, Tây Bắc, Lính thời bình.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tuyên giáo TƯ, đánh trống khai mạc Ngày thơ 2016
Sân thơ Trẻ với chủ đề “Đường xuân” được tổ chức tại sân Thái Học là sự tích hợp của 3 sân thơ Thiếu nhi, thơ Trẻ và thơ Trăm miền. Các nhà thơ trẻ - hầu hết chưa phải là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam – đã đọc thơ trên nền nhạc violon của nữ nghệ sĩ trẻ Đặng Phương Thảo. Nhiều cây bút ở tỉnh xa cũng về Hà Nội góp giọng vào Sân thơ trẻ như nhà thơ Minh Thu ở Thanh Hóa, Nguyễn Hồng ở Nghệ An, Nguyễn Minh Cường ở Bắc Ninh…
Màn trình diễn thơ của các em thiếu nhi tạo nên sự tươi mới
Điều khiến công chúng thích thú hơn cả có lẽ là  phần thơ Thiếu nhi với chủ đề Reo vang bình minh. Các em nhỏ đến từ CLB Đọc sách cùng con, nhóm nhảy Cào cào và một số trường học ở Hà Nội đã đcọ thơ, kể chuyện bằng thơ, hát thơ phổ nhạc… Không chỉ thể hiện những tác phẩm nổi tiếng như Hạt gạo làng ta của Trần Đăng Khoa, Chuyện cổ tích về loài người của Xuân Quỳnh, Bài ca trồng cây của Bế Kiến Quốc…, các em còn đọc những bài thơ do bạn bè cùng trang lứa hay do chính mình sáng tác. Có thể nói, chính sự hồn nhiên, trong sáng, đáng yêu của các em nhỏ đã làm nên sự tươi mới cho Ngày thơ cũng như thắp lên niềm tin về chỗ đứng của thơ trong thế hệ tương lai…
Khán giả nhí của sân thơ thiếu nhi
“Năm nay, ngoài sân thơ chính hoành tráng, đẹp và cảm động, đề cập đến những vấn đề lớn của đất nước thì chúng ta có một sân cho giới trẻ tung hoành, tạo ra sự sáng tạo và đặc biệt là đậm nét ở sân thơ thiếu nhi. Trước đây chúng ta quên thiếu nhi, đó là một sai lầm. Nếu không có thiếu nhi thì sẽ không có người lớn, và bất cứ trong người lớn nào cũng có phần tươi mát của tuổi thiếu nhi. Chính sân thơ thiếu nhi đã góp phần tạo nên sức sống mới cho Ngày thơ năm nay” – Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nói.

Chùm ảnh về Ngày thơ Việt Nam:
Đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng nhà thơ Trần Đăng Khoa vừa đọc thơ xong
Khán giả cao niên hào hứng với Ngày thơ, kiễng chân để chụp ảnh và xem trình diễn thơ
Diễn viên Chiều Xuân và con gái Hồng Khanh trước giờ biểu diễn. Giọng ca từng lên sóng The Voice Kids là "điểm nhấn" trong phần trình diễn thơ thiếu nhi
Nhà thơ trẻ Minh Thu đến từ Thanh Hóa
Nhà văn Nguyễn Đình Tú bế con nhỏ đi dự Ngày thơ. Con gái lớn của Nguyễn Đình Tú, bé Nguyễn Đình Ngọc Linh, chính là MC của sân thơ thiếu nhi
Thơ được bán giá ưu đãi tại Ngày thơ với giá từ 5 đến 10 nghìn đồng
"Ai mua thơ tôi bán thơ cho?" - nhà thơ Thụy Anh và Hàm Anh bán thơ tại Ngày thơ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm