Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
16/02/2026 - 21:47 (GMT+7)

Nghệ sĩ Việt Hương: Tết là dịp để giữ gìn văn hóa và gieo duyên thiện lành cho con gái

Trần Hồ Lam
Nghệ sĩ Việt Hương: Tết là dịp để giữ gìn văn hóa và gieo duyên thiện lành cho con gái

Việt Hương trao quà cho lực lượng dân quân tự vệ tại Ngày hội Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình do UBND phường Vườn Lài tổ chức. Ảnh: FBNV

Dù bận rộn với công việc, nghệ sĩ Việt Hương vẫn giữ thói quen gói bánh tét, nấu món truyền thống và làm thiện nguyện mỗi dịp Tết. Với chị, đó là cách để gìn giữ văn hóa Việt và gieo vào lòng con gái bài học về sự sẻ chia.

Gói bánh Tét như cách gìn giữ truyền thống văn hóa Việt

Những ngày giáp Tết, nghệ sĩ Việt Hương  kể nhà chị chỉ mới "chớm chớm có hoa trong nhà". Trái cây, thực phẩm gần như chưa mua sắm gì. Chị cười bảo, năm nay gia đình "ăn Tết bằng tình thương của khán giả".

"Khán giả thương lắm, cho gà, cho rau củ để mình nấu, rồi cho mứt, bánh tét, bánh chưng. Thành ra năm nay mình chưa chuẩn bị gì nhiều, có gì thì xào nấu cái đó", chị nói.

Nghệ sĩ Việt Hương và thầy - NSƯT Minh Nhí trong chương trình văn nghệ của sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh dành tặng cho bà con ở phường Vườn Lài. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Việt Hương và thầy - NSƯT Minh Nhí trong chương trình văn nghệ của sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh dành tặng cho bà con ở phường Vườn Lài vào dịp Tết năm nay. Ảnh: FBNV

Có nhiều năm sống và làm việc giữa Việt Nam - Mỹ, với nghệ sĩ Việt Hương, việc gói bánh chưng, bánh tét trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là việc chuẩn bị một món ăn ngày Tết, mà là cách để chị giữ văn hóa Việt cho gia đình mình.

Chị kể bản thân chị chưa biết gói bánh nhưng những năm còn ở Mỹ, mỗi dịp Tết, chị đều tìm kiếm bánh chưng, bánh tét, ai gói chị cũng thích, miễn là có không khí Tết. Có dịp về Việt Nam đúng thời điểm mọi người gói bánh, chị lại xuống phụ một tay, canh nồi bánh.

Những năm trước, Việt Hương thường mua bánh tét để tặng người nghèo, mỗi người một đòn bánh, một bao gạo, một phần nhu yếu phẩm, kèm lì xì đầu năm. Năm nay, chị không tặng bánh tét số lượng lớn như mọi năm vì đã tặng nhiều bánh ngọt trước đó. 

Việt Hương và chồng - nhạc sĩ Hoài Phương tự tay gói bánh tét. Ảnh: FBNV

Việt Hương và chồng - nhạc sĩ Hoài Phương tự tay gói bánh tét. Ảnh: FBNV

"Năm nay thì gia đình Hương tự gói bánh để ăn. Ăn cái bánh tét mình tự tay gói, thấy quá đã, quá ngon. Tết mà cả nhà đoàn tụ quanh nồi bánh, vui dữ lắm. Đó là nét đẹp trong văn hoá đón Tết của người Việt mình và gia đình chúng tôi luôn muốn gìn giữ truyền thống văn hoá ấy", Việt Hương tâm sự với PV Báo Phụ Nữ Việt Nam. 

Nhắc đến kỷ niệm Tết thân thương, Việt Hương không thể quên được hình ảnh bà ngoại ngồi gói bánh tét. Khi còn nhỏ, chị hay đi theo sau bà mỗi dịp Tết, rồi ngồi xem bà gói bánh. 

"Bà thường gói cho cháu những đòn bánh tét nhỏ xíu. Lúc đó, Hương còn con nít mà, có cái bánh là thích lắm", chị nhớ lại.

Năm nay, điều đặc biệt là Việt Hương cùng chồng là nhạc sĩ Hoài Phương cùng trực tiếp gói bánh tét. "Một người cô thân thiết - xem vợ chồng Hương như con cháu trong nhà - đã chuẩn bị nếp và ướp thịt rất thơm. Chắc nhờ nếp ngon, thịt ướp kỹ mà mình gói ra được cái bánh dẻo, ngon", chị cười.

Gia đình nghệ sĩ Việt Hương rộn ràng gói bánh tét chào Tết Bính Ngọ 2026. Video: FBNV

Gieo duyên thiện nguyện từ bóng dáng người mẹ

Nếu gói bánh là cách giữ nếp nhà thì làm thiện nguyện mỗi dịp Tết là nếp sống Việt Hương được mẹ truyền lại từ thuở nhỏ. Chị kể, ngày xưa, mẹ chị thường đi chùa phụ bỏ cơm vào bịch ni lông và đem phát từ thiện. 

Vì nhà rất nghèo nên mẹ chị mua những nải chuối có giá rẻ, rồi cắt ra để chia cho bà con. Cô bé Việt Hương năm, sáu tuổi lẽo đẽo theo mẹ, đứng bên cạnh, chưa hiểu gì nhưng đã thấy được niềm vui của sự cho đi.

"Mẹ gieo duyên làm thiện nguyện cho mình từ khi mình còn nhỏ. Đến khi mẹ mất, tôi vẫn cố gắng làm thiện nguyện, như cách mẹ mong muốn. Không chỉ dịp Tết mà còn nhiều dịp khác trong năm như: mùa bão lũ, trung thu..., tôi vẫn muốn hỗ trợ theo cách của mình", chị tâm sự.

Hai vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương trao tặng nhiều phần quà cho bà con trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: FBNV

Vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương trao tặng nhiều phần quà cho bà con trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: FBNV

Những ngày giáp Tết năm Bính Ngọ 2026, Việt Hương tặng tổng cộng 1.000 hộp bánh, 1 tấn gạo, 200 bao lì xì... cho khoảng hơn 100 quân nhân, dân quân tự vệ trong Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" do UBND phường Vườn Lài tổ chức; Ban Ái hữu nghệ sĩ TPHCM...

Chiều 28 Tết, Việt Hương đội nón bảo hiểm, chân chất, mộc mạc, lê la khắp các con đường Sài Gòn và livestream... phụ bà con bán bông. 

Tới chợ hoa Hiệp Bình đường Kha Vạn Cân, Việt Hương rao hàng: "Tết đừng có ngủ, đi chợ bông đi, mua phụ người ta nha bà con. Đêm cuối xả 150.000 đồng/ 2 cây, quẹo bưng về chơi Tết cả nhà ơi. Mua hôm nay đừng để ngày mai để lấy hên nha bà con".

Việt Hương hài hước livestream phụ bà con bán bông trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Việt Hương chia sẻ những thói quen làm thiện nguyện, cho đi của chị đã kéo dài hơn 20 năm. Với chị, đó không phải nhiệm vụ hay trách nhiệm phải hoàn thành, mà đơn giản là  động lực của riêng mình. "Hương nhìn thấy những mảnh đời chưa may mắn như mình thì mình giúp. Làm được nhiều thì giúp nhiều, làm ít thì giúp ít. Quan trọng là mình vui khi làm việc đó", chị nói. 

Điều mà Việt Hương mong muốn nhất là truyền được tinh thần sẻ chia ấy cho con gái. "Con Hương từ nhỏ tới lớn thấy mẹ làm gì thì nó nhìn, học theo. Hương tin khi một đứa trẻ lớn lên trong môi trường luôn nhìn thấy cha mẹ chia sẻ, yêu thương người khác, điều đó sẽ thấm vào trong con người nó một cách tự nhiên", Việt Hương bộc bạch. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận