Phụ nữ với Trường Sa - Bài cuối: Chung sức vì bình yên biển, đảo

Phụ nữ với Trường Sa - Bài cuối: Chung sức vì bình yên biển, đảo

Các hoạt động giao lưu, thăm hỏi và tặng quà của Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam với quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 đã góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác; gắn bó với biển đảo, vững tay súng bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Đảm bảo hậu phương vững chắc

Thượng úy Lê Đức Anh - đang làm nhiệm vụ tại đảo Sinh Tồn Đông, cho biết, thời gian đầu mới ra nhận nhiệm vụ tại đảo cũng có chút bỡ ngỡ nhưng đã nhanh chóng thích ứng sau một thời gian ngắn.

Phụ nữ với Trường Sa - Bài cuối: Chung sức vì bình yên biển, đảo - Ảnh 1.

Nụ cười rạng ngời của chiến sĩ Nguyễn Đại Lượng - đang làm nhiệm vụ tại đảo Đá Đông C. Ảnh: Đình Hưng

Theo thượng úy Lê Đức Anh, dù trong sinh hoạt còn một số hạn chế nhất định do thời tiết khắc nghiệt, xa đất liền nhưng các đồng chí, đồng đội rất gắn bó, đoàn kết nên vượt qua được mọi khó khăn, vơi dần nỗi nhớ nhà. Hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền, sự bình yên, phát triển của biển đảo - một phần máu thịt thiêng liêng, không thể tách rời của Tổ quốc.

Thiếu tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên phó đảo An Bang, cho biết, các thành viên Đoàn công tác số 16 năm 2024 đã mang tình cảm đặc biệt, hơi ấm từ trong đất liền ra với cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Cán bộ và chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo rất vui mừng, phấn khởi, chào đón các thành viên trong đoàn. Đây là sự cổ vũ, khích lệ, động viên, tinh thần cán bộ, chiến sĩ trên đảo tích cực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; luôn xứng đáng vào niềm tin của Đảng, Nhà nước; bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Những người mẹ, người vợ, người phụ nữ luôn là hậu phương, điểm tựa vững chắc để cán bộ, chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ. "Đây là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ để chúng tôi yên tâm công tác, đặc biệt là tình cảm của các cha mẹ, anh em ruột thịt và cả những đồng chí có người yêu. Bên cạnh đó còn có tình cảm của nhân dân của các địa phương trên khắp cả nước", thiếu tá Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh.

Phụ nữ với Trường Sa - Bài cuối: Chung sức vì bình yên biển, đảo - Ảnh 2.
Phụ nữ với Trường Sa - Bài cuối: Chung sức vì bình yên biển, đảo - Ảnh 3.
Phụ nữ với Trường Sa - Bài cuối: Chung sức vì bình yên biển, đảo - Ảnh 4.

Đại tá Phạm Văn Thọ, Chính ủy Lữ đoàn 146 (ảnh dưới bên phải) trên hải trình thăm quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Ảnh: Đình Hưng

Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang, chia sẻ, đến với Trường Sa đã giúp chị biết thêm, hiểu thêm về công việc của những người chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương, biển đảo của Tổ quốc. Sau chuyến đi, chị càng ý thức hơn để giáo dục các con, đặc biệt với vị trí, công việc của bản thân sẽ tích cực hơn nữa để tuyên truyền đối với cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn tỉnh về Trường Sa, biển đảo quê hương.

"Bản thân là người phụ nữ, tôi cũng thấu hiểu được nỗi nhớ nhà và sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách của các cán bộ, chiến sĩ. Chúng tôi cũng sẽ là hậu phương vững chắc để các chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao", Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh.

Xây dựng đảo ngày càng vững mạnh

Mỗi chuyến tàu từ đất liền chở theo bao tình cảm thương mến mà đồng bào, các tầng lớp phụ nữ dành cho Trường Sa. Mỗi người trên chuyến tàu đó khi trở về còn lưu giữ mãi hình ảnh người lính hiên ngang, giữ chắc tay súng giữa biển trời để giữ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Phụ nữ với Trường Sa - Bài cuối: Chung sức vì bình yên biển, đảo - Ảnh 5.

Những phần quà của Hội LHPN Việt Nam được vận chuyển lên đảo để gửi tặng các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa. Ảnh: Đình Hưng

"Hải trình thăm quân dân Trường Sa và Nhà giàn DK1 giúp các đại biểu nhận thức sâu sắc hơn, hiểu rõ hơn về biển, đảo; trải nghiệm thực tiễn sống động, khó khăn gian khổ và sự cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Hải quân và nhân dân đang ngày đêm làm nhiệm vụ canh giữ biển, đảo của Tổ quốc. Ra với Trường Sa, mỗi thành viên trong Đoàn đều mang theo tình cảm, mang về niềm tin, thấy rõ chủ quyền thiêng liêng và cùng nâng cao trách nhiệm với biển, đảo Tổ quốc".

Trung tá Nguyễn Đức Hồng - Phó trưởng Phòng Bảo vệ An ninh, Cục Chính trị Hải Quân

Trong chuyến thăm quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, Đoàn công tác số 16 năm 2024 đến đã mang tình cảm thân thương của phụ nữ cả nước hướng về Trường Sa thân yêu. Dịp này, Hội LHPN Việt Nam đã vận động được hơn 1,1 tỉ đồng. Trong đó, có hơn 800 triệu đồng tiền mặt để xây dựng 3 vườn rau và hỗ trợ chương trình "Xanh hóa Trường Sa" cùng rất nhiều nhu yếu phẩm trị giá hơn 300 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cho biết, đến thăm quân dân Trường Sa và Nhà giàn DK1, các thành viên Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam bày tỏ sự biết ơn, lòng quý trọng đối với công việc các cán bộ, chiến sĩ đang đảm nhận. Đồng thời mong muốn gửi gắm niềm tin các cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục đoàn kết thống nhất, mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; giữ vững tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phụ nữ với Trường Sa - Bài cuối: Chung sức vì bình yên biển, đảo - Ảnh 6.
Phụ nữ với Trường Sa - Bài cuối: Chung sức vì bình yên biển, đảo - Ảnh 7.
Phụ nữ với Trường Sa - Bài cuối: Chung sức vì bình yên biển, đảo - Ảnh 8.

Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền làm trưởng đoàn tham gia Đoàn công tác số 16 thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trường Sa và Nhà giàn DK1. Ảnh: Đình Hưng

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền bày tỏ sự xúc động và hứa với cán bộ, chiến sĩ, các đại biểu Hội LHPN Việt Nam, ở mỗi vị trí công tác sẽ nỗ lực hết sức mình, với trách nhiệm cao nhất, góp phần cùng cán bộ và chiến sĩ bảo vệ vững chắc chủ quyền, xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp hơn.

Đồng thời, khi quay trở về đất liền sẽ tiếp tục tuyên truyền và bồi đắp thêm tình yêu biển đảo, trách nhiệm của mọi công dân, đặc biệt là các tầng lớp phụ nữ đối với công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đại tá Phạm Văn Thọ, Chính ủy Lữ đoàn 146 Hải Quân, cho biết, hàng năm, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các bộ ban ngành từ Trung ương, địa phương; đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài có các đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu đến thăm, động viên cán bộ chiến sĩ cũng như quân và dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Đây là sự quan tâm sâu sắc đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ. Vinh dự và trách nhiệm, đặc biệt tập trung xây dựng đảo mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường và mẫu mực về đoàn kết quân dân; quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Phụ nữ với Trường Sa - Bài cuối: Chung sức vì bình yên biển, đảo - Ảnh 9.

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển trời bao la, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Đình Hưng

Đặc biệt, trong các đoàn công tác ra thăm quân dân Trường Sa đều có sự tham dự của Hội LHPN Việt Nam trong đó có đại diện của các tầng lớp phụ nữ đến thăm, động viên cán bộ và chiến sĩ.

"Việc ra thăm quân dân tại Trường Sa của lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam đã góp phần rất lớn vào việc động viên cán bộ, chiến sĩ cũng như quân và dân; đặc biệt là các gia đình đang sinh sống trên quần đảo Trường Sa yên tâm gắn bó xây dựng đảo ngày càng vững mạnh và giàu đẹp", đại tá Phạm Văn Thọ nhấn mạnh.

Trong thời gian qua, Trung ương Hội đã tập trung chỉ đạo Hội LHPN các cấp quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp Hội tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp với Quân đội Nhân dân Việt Nam triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về biển, đảo với nhiều hình thức đa dạng. Đồng thời, duy trì và đẩy mạnh các mô hình, chương trình về biển, đảo: "Phụ nữ với sự phát triển bình yên tuyến biển", mô hình "Hậu phương Trường Sa", "Phụ nữ đảm đang hướng về Trường Sa", "Vì Trường Sa thân yêu", "Nghĩa tình biên giới hải đảo"…

Năm 2023, các cấp Hội đã vận động được hơn 44,36 tỉ đồng để tặng các gia đình chính sách, tân binh lên đường nhập ngũ. Những món quà nhỏ là nguồn động viên, khích lệ người thân của các chiến sĩ ở hậu phương. Qua đó đã góp phần giúp các chiến sĩ thêm yên tâm công tác, chắc tay súng bảo vệ biên cưởng, hải đảo của Tổ quốc.